16/05/2016 10:49 GMT+7

“Điên như Bùi Giáng dễ thương. Vàng thì đem bỏ Kim Cương thì đòi”

TTO
TTO

TTO - Trong Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương, phần kể về giai thoại Bùi Giáng "yêu si mê" Kim Cương khiến nhiều bạn đọc phải thốt lên 2 từ "cảm động".

Bùi Giáng và Kim Cương - Ảnh tư liệu

Trong hồi ký của Kim Cương, bà viết về Bùi Giáng khá dài với nhiều câu chuyện thú vị và cảm động lòng người:

Bùi Giáng yêu Kim Cương - một tình yêu kỳ dị!

Bùi Giáng nhìn thấy Kim Cương là "hết buồn, hết điên, hết say"

Bạn đọc Trương Minh Nhật cảm thán thành hai câu thơ và gửi đến Tuổi Trẻ Online:

"Điên như Bùi Giáng... dễ thương. Vàng thì đem bỏ... Kim Cương thì đòi"

Các bạn đọc khác cũng để lại cảm nghĩ của mình:

"Đọc và ngẫm nghĩ, tình yêu nhiệm màu, đẹp và duyên ngộ một cách lạ lùng. Tôi yêu văn thơ Bùi Giáng và ngưỡng mộ tình của ông dành cho kỳ nữ. Cô đối tình, đối nhân đẹp quá!" (Trương Ngọc Khanh).

"Kim Cương không duyên nợ với Bùi Giáng, nhưng trong lòng phảng phất hình ảnh xứ Quảng Nam trong lòng Kim Cương. Rất nhiều con em Quảng Nam trước năm 1975 trong hội cô nhi viện Quách Thị Trang được Kim Cương đỡ đầu. Một thế hệ người Quảng luôn nhớ Kim Cương". (Da Nang).

"Đọc bài này của cô Kim Cương tôi vô cùng xúc động. Cụ Bùi Giáng thì đáng trân trọng rồi, nhưng nay với nghệ sĩ Kim Cương thật cũng là con người vô cùng "nhơn hậu" - xin dùng lại từ của cụ Bùi đã dùng. Rất trân trọng cô Kim Cương. Một nghệ sĩ tài danh có tâm đạo lớn" (Hong Minh).

"Ôi tình yêu của thi sĩ đối với kỳ nữ quả là đặc biệt! Trong lúc điên nhứt, không chút gì trong ký ức, ông chỉ nhớ mình cô. Đọc mà cảm động vô cùng!"(Khánh).

"Đây là câu chuyện cảu tình tri âm - tri kỷ!" (Trần Quang Dinh).

"Một tình yêu đơn phương lay động tâm can. Và Kim Cương cũng dành cho Bùi Giáng tình đời, tình người lay động tâm can". (Bùi Hữu Tiến)

"Bùi Giáng - cái tên đẹp, một thiên tài. Mối tình Kim Cương - Bùi Giáng thật đẹp và trong sáng, đáng ngưỡng mộ!" (Nguyễn Thành Hổ)

"Cảm thấy con người đối xử với nhau thật ấm áp và bao dung biết bao" (Hùng).

 

Xem loạt bài Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương:

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 1: 18 ngày tuổi và vai diễn đầu đời

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 2: Khóc cho kiếp cầm ca

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 3: Ba tôi - Người hậu tổ

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 4: Vào nghiệp cầm ca

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 5: Làm điều không tưởng

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 6: Người tình duyên phận

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 7: Tình yêu đầu tiên

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 8: Một tình yêu kỳ dị!

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 9: Bùi Giáng nhìn thấy Kim Cương là "hết buồn, hết điên, hết say"

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 10: Con trai bị bắt cóc

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 11: Kẻ muốn giết thằng nhỏ

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 12: Nghẹt thở nhận con

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 13: Nước mắt cuộc đời

*Xem clip Kim Cương rơi lệ nói lời cuối với Bùi Giáng

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên