
Đài MBC gửi lời xin lỗi đến gia đình cố phát thanh viên Oh Yoanna - Ảnh: MBC
Sáng 15-10, tại trụ sở MBC (Seoul, Hàn Quốc), ông Ahn Hyeong Jun - Chủ tịch Đài truyền hình MBC - tổ chức họp báo, chính thức gửi lời xin lỗi đến gia đình cố phát thanh viên Oh Yoanna.
Ngoài công bố thỏa thuận giữa hai bên, Đài MBC còn tặng danh hiệu "Nhân viên danh dự" cho Oh Yoanna.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ahn Hyeong Jun cho biết: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến mẹ cô Oh Yoanna và toàn thể gia đình. MBC cam kết không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai".
Danh hiệu muộn màng sau một năm đấu tranh
Oh Yoanna từng là gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc qua vai trò phát thanh viên thời tiết của MBC, và từng xuất hiện trên chương trình nổi tiếng You quiz on the block của MC Yoo Jae Suk.
Ngày 15-9-2024, cô qua đời tại nhà riêng ở tuổi 28. Ba tháng sau, sự việc mới được công khai, kèm theo thông tin phát hiện thư tuyệt mệnh dài 17 trang trong điện thoại cá nhân, trong đó có đề cập đến áp lực và mâu thuẫn tại nơi làm việc.

Trong thư tuyệt mệnh dài 17 trang, Oh Yoanna viết về những khó khăn mà mình gặp phải trong quá trình công tác, bao gồm bị hai đồng nghiệp quấy rối, cô lập - Ảnh: IGNV
Vào tháng 5-2025, Bộ Lao động Hàn Quốc đã vào cuộc điều tra và kết luận rằng "có tồn tại hành vi quấy rối trong tổ chức".
Song, do Oh Yoanna làm việc dưới dạng lao động tự do, cô không được pháp luật công nhận là người lao động theo Luật Tiêu chuẩn Lao động, dẫn đến việc miễn trừ áp dụng quy định về quấy rối nơi làm việc.
Gia đình nạn nhân sau đó đã khởi kiện người bị cáo buộc là đồng nghiệp từng bắt nạt cô, đòi bồi thường 510 triệu won.
Vào ngày 9-9, mẹ của Oh Yoanna bắt đầu tuyệt thực trước trụ sở MBC đúng dịp giỗ đầu con gái, yêu cầu đài truyền hình phải chịu trách nhiệm và đưa ra các giải pháp phòng ngừa tái diễn.
Sau 27 ngày đấu tranh, MBC và gia đình đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Trong buổi họp báo, Chủ tịch MBC trực tiếp cúi đầu xin lỗi người nhà nạn nhân.

Gia đình Oh Yoanna mất hơn 1 năm đấu tranh đòi lại công bằng cho con gái - Ảnh: IGNV
Bên cạnh đó, ông cho biết MBC đã thành lập Phòng Hợp tác và Phát triển từ tháng 4 để tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của nhân sự lao động tự do, đồng thời triển khai thường xuyên các chương trình đào tạo phòng ngừa quấy rối và phân biệt đối xử nội bộ.
Vào khoảnh khắc trao danh hiệu "Nhân viên danh dự" cho Oh Yoanna, mẹ của cô rơi nước mắt: "Tôi từng tự hỏi làm mẹ mà để con chết tức tưởi như vậy liệu có đáng xấu hổ? Tôi đã tuyệt thực để đòi lại danh dự cho con và yêu cầu MBC có biện pháp ngăn chặn những điều tương tự.
Con gái tôi là nạn nhân của một vấn đề mang tính hệ thống. Chính sự thiếu bảo vệ dành cho người lao động tự do đã giết chết con tôi".

Mẹ của Oh Yoanna bật khóc trong lễ tưởng niệm con gái - Ảnh: OSEN
Bà cũng nhấn mạnh rằng yêu cầu chuyển đổi nhân viên tự do thành nhân viên chính thức không chỉ là chuyện danh dự, mà còn là điều cần thiết để ngăn chặn thêm những cái chết oan uổng khác.
"Tôi biết, điều chúng tôi đạt được hôm nay có thể tác động đến cả ngành truyền hình. Nếu kết quả này rỗng tuếch, cái chết của con tôi sẽ không bao giờ được yên nghỉ. Tôi và con gái trên trời sẽ tiếp tục dõi theo và giám sát những gì MBC làm tiếp theo" - bà nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận