![]() |
Các trận đấu trong đêm khai mạc (11-11) ở Vĩnh Long thu hút hàng ngàn CĐV. Ảnh: B.T |
Giải đấu tại tỉnh Vĩnh Long có sự tham dự của 32 đội, tranh tài từ ngày 11 đến 14-11 tại quảng trường TP Vĩnh Long.
Trong đêm khai mạc 11-11, hàng ngàn CĐV đã đến xem và cổ vũ cho các đội bóng. Ngoài ra, khán giả còn được xem những tiết mục ca nhạc sôi động của ca sĩ Hồng Ân từ TPHCM và tham dự trò chơi giải trí ở vườn bia.
Đội vô địch giải đấu tại Vĩnh Long sẽ nhận cúp và tiền thưởng 40 triệu đồng.
Ireland cầm chân Đan Mạch
Trận lượt đi vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu giữa Đan Mạch và Ireland diễn ra ở Telia Parken (Đan Mạch) rạng sáng 12-11 (giờ VN) đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
|
Ireland (trái) cầm chân Đan Mạch. Ảnh: FIFA |
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Đan Mạch chơi tấn công quyết liệt. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên đến 72 %, thực hiện 14 cú sút (Ireland chỉ có 8).
Dù vậy, hàng phòng ngự chơi kín kẽ cũng như phong độ xuất sắc của thủ thành Randolph – người có 5 pha cứu thua ở trận này đã giúp Ireland cầm chân Đan Mạch. Tỷ số hòa 0-0 khiến trận lượt về trên sân của Ireland sẽ càng đặc biệt khó lường.
Khai mạc Phú Quốc League lần thứ 3
Chiều 11-11, công ty TNHH tổ chức sự kiện N.H.O.M phối hợp cùng trung tâm VHTT&DL huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá Phú Quốc League lần thứ 3, mùa bóng 2017 – 2018.
Giải đấu này có thể được xem là hấp dẫn nhất tại hòn đảo ngọc ở phía Tây Nam của tổ quốc vào thời điểm này.
Ở mùa giải lần thứ 3, giải có 14 đội đến từ các cơ quan, doanh nghiệp ở đảo Phú Quốc tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Dự kiến giải sẽ kết thúc vào cuối tháng 5-2018.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Thành Nam – Giám đốc trung tâm VHTT&DL Phú Quốc bày tỏ mong muốn ban tổ chức sẽ sớm đưa giải đấu trở thành giải truyền thống và ngày càng chuyên nghiệp hơn, góp phần vào sự phát triển bóng đá địa phương.
Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh
![]() |
Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng. Ảnh: GETTY IMAGES |
Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng HLV Julen Lopetegui của Tây Ban Nha đã tung vào sân đội hình cực mạnh để đè bẹp Costa Rica 5 bàn không gỡ trên sân nhà.
Phút thứ 6, Jordi Alba đã mở tỷ số cho đội nhà khi dứt điểm cận thành chuẩn xác sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội. Đến phút 23, đến phiên Alvaro Morata nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha khi ập vào kịp thời sau tình huống bắt bóng không dính của đối phương.
Mọi chuyện sau đó trở nên quá dễ dàng với Tây Ban Nha và họ có thêm 3 bàn thắng nữa do công David Silva (phút 51, 55) và Andres Iniesta (phút 73).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận