25/04/2014 19:59 GMT+7

Điểm thấp, sợ làm ba mẹ buồn, tính bỏ nhà đi

Một học sinh
Một học sinh

TTO - Một bạn học sinh vừa gửi lá thư này đến Tuổi Trẻ Online. Theo đó, với việc chỉ đạt danh hiệu học sinh khá, bạn sợ làm ba mẹ mình buồn, và dự định bỏ nhà đi. Bạn mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

RBiUff4x.jpgPhóng to
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: fotolia.com

TTO xin trích đăng lá thư này và mong nhận được những lời khuyên từ bạn đọc.

Cháu hiện nay 12 tuổi, và học trường THCS N. A. K. Cháu vừa mới thi cuối HKII và bị điểm thấp 2 môn Toán và Ngữ Văn. Toán thì cháu được 6,25; Văn thì cháu được 7,3.

Ba mẹ cháu đã hỏi: "Biết điểm Toán, Văn chưa con?". Nhưng sợ ba mẹ giận, buồn nên lúc nào được hỏi, cháu cũng nói: "Con chưa biết".

Đối với cháu, đây là con điểm bình thường. Nhưng đối với ba mẹ cháu thì là cả một vấn đề.

Mỗi đêm cháu đều không ngủ được và cứ trằn trọc vì những con điểm tồi tệ của mình.

Nhiều đêm cháu lại bật khóc và đau lòng lắm. Cứ nghĩ đến gương mặt ba mẹ buồn vì mình và xấu hổ vì con mình chỉ đạt danh hiệu học sinh khá. (Cháu chưa bao giờ bị học sinh khá cả).

Bây giờ cháu định sẽ bỏ nhà ra đi và vẽ áo để kiếm tiền sống qua ngày. Cháu khẳng định cháu sẽ bán đắt vì cháu có năng khiếu vẽ rất đẹp.

Các cô, các chú xem cháu làm như thế có được hay không? Nếu có gì không đúng thì mong cô chú giải đáp và tư vấn giùm cháu.

Cháu hi vọng mọi người sẽ giúp!

Một học sinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên