Dịch vụ... xe trâu

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ở Nghệ An, mới có một chú rể dùng xe trâu rước dâu.

Siêu xe trâu… rước dâu

- Ừ, tui biết. Cũng thú vị ông hè. Bà con trên mạng cũng thích thú...

- Ông nghĩ sao nếu giờ tui kinh doanh dịch vụ xe trâu ở thành phố?

- Hay!

- Mưa bất thường hay triều cường ngập đường cũng không nhằm nhò gì với trâu.

- Đúng.

- Cỏ cho trâu ăn thì đầy trong những công trình đang bỏ hoang.

- Tiết kiệm chi phí...

- Xe trâu không dùng xăng, dầu nên chắc chắn không bị cháy, không lo giá tăng. Chưa kể xe máy, ôtô phải đóng phí bảo trì đường bộ. Xe trâu thì khỏi, lợi thế cạnh tranh đáng kể.

- Ông nói hay, nhưng xe trâu chậm rì.

- Kẹt xe như cơm bữa thì xe hơi, xe máy cũng bò, chậm chút đã sao. Chắc ông ngại chuyện trâu phóng uế chứ gì, sẽ có đội thu dọn rồi làm phân bón luôn, tốt hơn nhiều so với mấy chất hóa học. Mức độ xả thải của trâu chẳng là gì so với xe hơi, xe máy.

- Ông đùa cũng vui. Tui đề nghị ông nên bổ sung cả ngựa, đà điểu, lạc đà...

- Chính xác. Tui chỉ băn khoăn là lâu nay trâu chưa đi mà đường đã lắm ổ trâu, mai mốt lắm trâu đi thì ổ trâu nhiều đến cỡ nào.

- Ha ha. Lúc đó ta lại tăng phí bảo trì đường bộ chứ lo gì.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất