26/08/2018 17:37 GMT+7

Dịch vụ cơm nước và xe cứu thương... 0 đồng

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, người dân không phải mất tiền nhưng vẫn được lo cơm nước ngày ba bữa.

Dịch vụ cơm nước và  xe cứu thương... 0 đồng - Ảnh 1.

Không phân biệt người giàu nghèo, danh phận, bất cứ ai cũng được phục vụ ăn uống miễn phí ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngoài ra, người bệnh còn được phục vụ xe cứu thương miễn phí. Còn đối với những người nghèo, không tiền lo viện phí cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình.

Không phân biệt giàu nghèo

Ban từ thiện Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh là nơi hội tụ những người có tuổi đời từ 60-80. Họ xuất thân là cựu chiến binh, nông dân và cả những người từng là bác sĩ công tác tại chính bệnh viện này.

Ban này trực thuộc Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã Bình Minh, có tổng cộng 28 tổ với hàng trăm thành viên luân phiên nấu cơm cháo, nước sôi phục vụ tất cả mọi người. 

Để có được chén cơm, chén cháo, ly nước chín... ấm áp nghĩa tình, mỗi thành viên trong tổ phải thức dậy từ sáng sớm, vượt hàng chục cây số để đến đây nấu nướng. Đúng 5h sáng là đã có cháo và nước nóng phục vụ bệnh nhân.

Xong bữa sáng, các thành viên lại tất bật chuẩn bị nấu cơm, làm thức ăn cho bữa cơm trưa và chiều. Hằng ngày, tổ từ thiện cung cấp trên 500 suất cơm, cháo và thức ăn. Những bữa ăn đạm bạc nhưng đã giúp cho không ít người giảm bớt đi gánh nặng.

Dù ban đầu bếp ăn hoạt động với tiêu chí là giúp đỡ bệnh nhân nghèo, nhưng dần về sau, ở đây không còn ai phân biệt người giàu hay nghèo, từ anh bảo vệ đến cô lao công và cả người nhà bệnh nhân đều được ăn cơm, uống nước miễn phí.

Cách đây ba tháng, ban từ thiện Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh còn mở thêm dịch vụ chuyển viện bằng xe cứu thương. 

Bất kể ngày đêm, người bệnh hay bất cứ ai cần là có thể gọi vào đường dây nóng, xe sẽ phục vụ miễn phí đi tất cả tỉnh thành. 

Hiện trong ban có năm xe cứu thương hiện đại được sắm từ nguồn đóng góp của chính những thành viên trong hội và mạnh thường quân. Xe được phân bổ về các tổ thành viên khắp các xã và luôn có tài xế trực.

Những việc làm ý nghĩa này đã giúp cho không biết bao nhiêu người bệnh nằm viện mà không tốn phí. 

Điển hình như cụ Nguyễn Thị Tư (80 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh). Cụ Tư là một bệnh nhân nghèo khó, bị hở van tim ba lá và cũng là người phải nằm viện xuyên suốt hơn một năm qua.

Ông Lê Minh Lý (con cụ Tư) chia sẻ: "Mẹ tôi bị bệnh rất nặng, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nên gia cảnh rất khó khăn. Từng đi khắp nơi chữa trị nhưng không đâu bằng ở đây. Viện phí, ăn uống và cả xe cộ chuyển viện đều được lo miễn phí. Coi như nằm viện không tốn đồng nào".

Ông Nguyễn Ngọc Lành, trưởng ban điều hành bếp ăn Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh, là người đảm trách nhiệm vụ phân công công việc trong ban. 

Từ quét dọn, vệ sinh bếp núc, sơ chế rau củ cho đến nấu ăn, cấp phát đều được vận hành một cách nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp.

Mọi người đến đây chỉ bởi một chân lý làm người là giúp đỡ mọi người vượt qua cảnh khó khăn. Chúng tôi có một quy tắc là chỉ cho đi chứ không nhận bất cứ thứ gì của bệnh nhân, dù đó là người nghèo hay khá giả

Ông Nguyễn Ngọc Lành

Ông Lành tâm sự: "Ở ban từ thiện, dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có chung một chí hướng. Mọi người đến đây chỉ bởi một chân lý làm người là giúp đỡ mọi người vượt qua cảnh khó khăn. Chúng tôi có một quy tắc là chỉ cho đi chứ không nhận bất cứ thứ gì của bệnh nhân, dù đó là người nghèo hay khá giả".

Từ bỏ phú quý để giúp người

Để có được "cơ đồ" như hôm nay là cả một quá trình làm việc thầm lặng của nữ cựu chiến binh, bác sĩ Tư Ngon (tên thường gọi của bác sĩ Đỗ Thị Ngon). 

Bác sĩ Tư Ngon trước đây là một quân nhân, rời quân ngũ bà theo học tại Trường đại học Y dược TP.HCM, rồi về công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Ở đây, bà gần gũi và thấu hiểu với những cảnh đời bệnh nhân nghèo khó. Khi về hưu, dù là chủ phòng mạch, có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng bà đã âm thầm bán đi để có tiền gửi tiết kiệm, lấy lãi hỗ trợ các hoạt động của hội, của bếp ăn. 

Chính từ lúc này, những bệnh nhân nghèo quanh khu vực Bình Minh bắt đầu có chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất khi phải chống chọi với bệnh tật.

Dịch vụ cơm nước và  xe cứu thương... 0 đồng - Ảnh 3.

Ban từ thiện còn phục vụ xe cứu thương miễn phí, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân. Nhiều người đã nằm viện mà không phải tốn tiền - Ảnh: CHÍ HẠNH

Khi tuổi cao sức yếu, bác sĩ Tư Ngon đã để lại đứa con tinh thần cho một người kế nhiệm cũng rất tâm huyết với người nghèo, với bệnh nhân, đó là bác sĩ Ngô Thị Kim Chuyền - nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh. 

Đồng hành cùng bác sĩ Chuyền còn có những nhà giáo về hưu, tất cả họ vừa lo công tác hội, vừa lo đi vận động các nhà hảo tâm, đảm nhiệm luôn vai trò trông nom bếp ăn từ thiện của bệnh viện.

Bác sĩ Chuyền nhớ lại những ngày đầu bếp ăn thành lập đã gặp rất nhiều khó khăn, lúc đủ, lúc thiếu suất ăn cho các bệnh nhân nghèo do phần vì đồ ăn hỗ trợ thiếu, phần vì không có kế hoạch chi tiết để nhà bếp nắm được số lượng thân nhân và bệnh nhân nghèo cần hỗ trợ. 

Thấy vậy, bà cùng mỗi thành viên tìm cách khắc phục. Đồng thời, vận động sửa sang lại bếp theo tiêu chuẩn chế biến thức ăn hợp vệ sinh, sạch, đẹp và tích cực vận động các nhà hảo tâm tài trợ thực phẩm để chế biến các món ăn. 

Nhờ vậy, những thiếu hụt dần được lấp đầy, mỗi bữa cơm, bữa cháo đến tay thân nhân và bệnh nhân thêm đầy đủ, ngon miệng.

Với phương châm thắp sáng niềm tin cuộc sống, ban điều hành bếp ăn còn tham gia các hoạt động phúc lợi ở địa phương như xây cầu, đường nông thôn, trợ cấp những cụ già neo đơn. 

Họ phối hợp với các khoa của bệnh viện hỗ trợ tiền viện phí cho những bệnh nhân đặc biệt khó khăn, tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật bán vé số, phẫu thuật cho trẻ hở hàm ếch, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

Tạo niềm tin và lan tỏa yêu thương

Ông Phạm Văn Vọng (phó trưởng Ban dân vận Thị ủy Bình Minh) cho rằng hoạt động của ban từ thiện Bệnh viện Đa khoa thị xã là vô cùng thiết thực và quý giá suốt 28 năm qua.

Theo ông Vọng, việc làm đáng quý nhất là mô hình xe nhận chuyển bệnh nhân miễn phí.

Không những chuyển bệnh cho bà con trong thị xã mà còn hoạt động rộng ra địa bàn các huyện lân cận như: Bình Tân, Tam Bình và Trà Ôn. Người bệnh được chuyên chở đi khắp các tỉnh từ Cần Thơ lên tận các tỉnh miền Đông Nam bộ...

"Có thể ghi nhận việc làm của ban từ thiện này rất hiệu quả, đóng góp thiết thực cho xã hội, thu hút được một cộng đồng nhà hảo tâm lớn tham gia chia sẻ khó khăn với người nghèo, góp phần cùng ngành y tế chăm sóc sức khỏe người dân.

Ban từ thiện đã trở thành "điểm tựa" tin cậy, xoa dịu những nỗi đau bệnh tật, tạo niềm tin và lan tỏa tình yêu thương ra toàn xã hội" - ông Vọng nói.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên