
Dịch Dương Thiên Tỉ là Ảnh đế trẻ nhất lịch sử Bách Hoa và Kim Kê - Ảnh: Weibo
Theo Sohu, lễ trao giải Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa lần thứ 38 vừa khép lại với chiến thắng của Dịch Dương Thiên Tỉ tại hạng mục Nam chính xuất sắc nhất.
Đây là lần thứ ba anh được đề cử Bách Hoa và cũng là lần đầu tiên giành giải. Sau chiếc cúp Kim Kê, thành tích mới giúp anh trở thành người trẻ nhất giành cả hai danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất tại hai giải thưởng điện ảnh lớn này.
6 năm theo đuổi điện ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận giải Bách Hoa nhờ phim điện ảnh Tôi nho nhỏ. Trong phim, anh vào vai Lưu Xuân Hòa - một cậu bé mắc chứng bại não, sống với bà và một chú mèo nhỏ. Đây được xem là vai diễn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ nhất của nam diễn viên sau nhiều năm hoạt động âm nhạc.
Trong đêm trao giải, Dịch Dương Thiên Tỉ thừa nhận bản thân vô cùng căng thẳng khi nhìn thấy số phiếu bình chọn, đến mức "gần như nghẹt thở".

Dịch Dương Thiên Tỉ hạnh phúc khi đóng phim, không quan tâm đến thành tích - Ảnh: Weibo
Nói về danh hiệu "nam diễn viên trẻ nhất giành cả Kim Kê và Bách Hoa", Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ ra khá bình thản: "Có phải trẻ nhất hay không, với tôi cũng chẳng có gì khác biệt.
Có phim hay để đóng, có những vai diễn khiến tôi được kích thích và thử thách, như vậy là đã rất hạnh phúc rồi".
Anh chia sẻ rằng từ năm 2018 đến nay, mình đã đóng vai chính trong khoảng 12 bộ phim.
Đằng sau câu nói "đã đóng khá nhiều phim" là những thăng trầm mà người ngoài khó có thể nhìn thấy.
"Nếu tự chấm điểm cho bản thân, tôi sẽ chấm khá cao. Bởi chỉ có tôi mới biết trong quãng thời gian này mình đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, những khoảnh khắc khiến tôi tự hào về bản thân và cả những lúc gần như sụp đổ" - anh nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện là diễn viên thế hệ 2000 tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh: Weibo
Trong bài phỏng vấn sau khi nhận giải, khi được hỏi về mục tiêu và tham vọng trên chặng đường điện ảnh tiếp theo, Dịch Dương Thiên Tỉ không đưa ra một kế hoạch cụ thể.
Anh cho rằng bản thân vốn không phải người có hình dung quá rõ ràng về tương lai, nhất là khi mọi thứ đang thay đổi. Tuy vậy, nam diễn viên cũng kỳ vọng mình sẽ ngày càng táo bạo hơn.
Tôi nho nhỏ ra mắt vào cuối năm 2024, thu về khoảng 766 triệu nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc - một thành tích ấn tượng với phim về chủ đề gia đình. Phim kể về Lưu Xuân Hòa, một chàng trai mắc bại não từ khi sinh ra.

Tạo hình gầy gò của Dịch Dương Thiên Tỉ trong Tôi nho nhỏ - Ảnh: Weibo
Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và phải đối mặt với ánh nhìn, định kiến của xã hội, Lưu Xuân Hòa vẫn luôn mong muốn được sống như một người bình thường, được tự mình lựa chọn con đường của mình.
Với Tôi nho nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã "bỏ túi" nhiều giải thưởng lớn gồm Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Kê lần thứ 38, Nam diễn viên được truyền thông chú ý nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 27, Nam diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc 2025.
Ngoài ra, phim cũng giành giải Khán giả lựa chọn tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 37.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận