17/07/2024 20:24 GMT+7

Đi tìm tình yêu, hai anh em sư tử bơi 1,6km qua kênh đầy cá sấu

Hai anh em sư tử, trong đó có một con bị cụt chân, đã lập kỷ lục bơi đêm qua vùng nước cực kỳ nguy hiểm ở Công viên quốc gia Nữ hoàng Elizabeth của Uganda.

Jacob (trái) và Tibu trước lúc chuẩn bị săn mồi vào ban đêm - Ảnh: Alex Braczkowski

Jacob (trái) và Tibu trước lúc chuẩn bị săn mồi vào ban đêm - Ảnh: Alex Braczkowski

Các nhà nghiên cứu tin rằng quãng đường gần 1,6km qua kênh Kazinga đầy cá sấu là quãng đường bơi dài nhất từng được ghi nhận ở sư tử.

Một trong hai con sư tử là Jacob, từng trải qua nhiều lần bị đe dọa tính mạng và đã bị mất một chân. Con kia là Tibu, anh em nó.

Nhưng tại sao chúng lại băng qua con kênh nối hai hồ này? Theo các nhà nghiên cứu, có thể chúng đang tìm kiếm con cái sau khi thất bại trước một nhóm sư tử đực khác, và cũng để tránh con người.

"Cuộc chiến giành sư tử cái rất khốc liệt và chúng đã thua, sau đó chúng bơi qua kênh. Có khả năng chúng đi tìm con cái ở bờ kênh bên kia", tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Alex Braczkowski từ Đại học Griffith (Úc), cho biết.

Braczkowski đã theo dõi Jacob trong tám năm. Ông nói Jacob là con sư tử kiên cường nhất châu Phi: "Nó đã bị trâu đâm, bị đầu độc, mắc bẫy của kẻ săn trộm, và cuối cùng mất một chân trong một vụ săn trộm khác khi mắc vào bẫy thép".

Jacob bị mất một chân trong một vụ săn trộm, khi mắc vào bẫy thép - Ảnh: Alex Braczkowski

Jacob bị mất một chân trong một vụ săn trộm, khi mắc vào bẫy thép - Ảnh: Alex Braczkowski

Dưới sự giám sát của Cơ quan Động vật hoang dã Uganda, nhóm của Braczkowski đã vận hành camera có độ phân giải cao bằng drone phát hiện nhiệt độ.

Cuối tháng giêng, nhóm thấy Jacob và Tibu chiến đấu ác liệt với những con sư tử đực khác trong vòng 48 giờ. Những con sư tử khác cố gắng đuổi Jacob và Tibu ra khỏi lãnh thổ của chúng, và Jacob phải gánh chịu phần lớn thương tích. Tibu đã dẫn những con sư tử khác ra khỏi Jacob, sau đó cùng Jacob tiến đến con kênh.

Hai anh em đã cố gắng vượt kênh ba lần. Hai lần đầu chúng phải quay lại bờ. Camera cho thấy có dấu hiệu nhiệt bám theo chúng, có thể là một con cá sấu. Lần thử thứ ba, chúng vượt kênh thành công. Chúng đã mất khoảng 45 phút để sang bờ bên kia.

Video hai con sư tử bơi qua con kênh được nói là có nhiều cá sấu và hà mã - Nguồn: YouTube New Atlas

"Điều bất ngờ lớn nhất là việc chúng đã xuống vùng nước có mật độ cá sấu và hà mã dày đặc", Braczkowski nói. "Nhưng với sư tử đực, việc tìm kiếm con cái để phối giống rõ ràng quan trọng hơn sự an toàn của chính chúng".

Sư tử là loài săn mồi đáng sợ, nhưng cá sấu sông Nile có thể dễ dàng giết chúng dưới nước. Braczkowski cho biết cá sấu có thể nặng gấp 4 lần một con sư tử đực. Người ta đã quan sát thấy chúng giết chết sư tử khi những "con mèo lớn" này bơi được từ 10 đến vài trăm mét.

Sư tử trắng quý hiếm chào đời tại rạp xiếc ĐứcSư tử trắng quý hiếm chào đời tại rạp xiếc Đức

TTO - Bốn sư tử trắng quý hiếm vừa chào đời tại một rạp xiếc ở miền đông nước Đức. Cả bốn con đều khỏe mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên