10/12/2022 08:53 GMT+7

Đi phượt ngắm trăng, chờ Messi và Ronaldo đá

TRUNG NGHĨA (từ Lusail)
TRUNG NGHĨA (từ Lusail)

TTO - Chiều muộn từ Doha, chúng tôi lái xe men theo con đường ven biển Al Khor ngang qua sân Al-Bayt cùng những khu đồi cát sa mạc hẻo lánh rồi đỗ lại tại một khu cắm trại sát bờ biển rìa đông Qatar.

Đi phượt ngắm trăng, chờ Messi và Ronaldo đá - Ảnh 1.

Cắm trại giữa sa mạc và bờ biển Qatar trong mùa World Cup - Ảnh: TR.N.

Ánh trăng ngày rằm tròn như quả bóng lơ lửng giữa bầu trời, chiếu vằng vặc xuống mặt biển dịu sóng khiến lòng người thêm phần dễ chịu và bình yên.

Khoảng giữa các ngày nghỉ trước vòng tứ kết World Cup, các cổ động viên ở Qatar tranh thủ được những phút "xả hơi" quý giá. 

Do chủ nhà Qatar không phổ biến chuyện ăn nhậu, đi bar nên các cổ động viên tìm đến những hoạt động giải khuây lành mạnh như tắm biển ở khu nghỉ mát, thăm các điểm du lịch đặc sắc ở nước chủ nhà.

Chúng tôi dựng lều vải, xếp ghế dù cắm trại giữa sa mạc và bãi biển thơ mộng cách sân Al-Bayt 13km theo lời giới thiệu của hai gia đình người Việt. 

Chị Ngọc Thanh sang Qatar được hơn một năm, có hai con nhỏ là bé gái Sofia (6 tuổi) và bé trai Steven (4 tuổi) được nghỉ học suốt mùa World Cup nên cả gia đình thích cùng đèo nhau đi chơi xa bên ngoài thủ đô Doha vào mỗi cuối tuần. 

"Bóng đá giúp đời sống thường ngày ở Qatar của chúng tôi vui hơn vì không khí phố xá sôi động hơn gấp bội. Những ai ở Qatar đều thích ra ngoài đường mùa này, đi phượt ở sa mạc và bờ biển cũng gặp đông người đi chơi hơn" - chị Thanh cho biết.

Trong khi những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy, đá bóng trên bãi cát vàng thì những ông bố bà mẹ quây quần bên bếp BBQ nướng thịt cừu, ba rọi ướp sả… để chuyện trò rôm rả về World Cup mãi cho đến khi trăng lên tận đỉnh đầu. 

Anh Lê Huy Việt, kỹ sư dầu khí từ Kuwait sang Doha xem bốn trận World Cup, tranh thủ đi phượt chờ tới giờ vào sân xem trận Hà Lan - Argentina ở Lusail thốt lên: "Đi phượt ở Qatar mới thấy đường sá giao thông quá tốt, ý thức chấp hành luật pháp, bảo vệ môi trường và vệ sinh chung của người dân bản địa lẫn du khách ở đây thật tuyệt. Nước biển trong vắt, không có rác thải xây dựng dù công trường ở khắp nơi".

Nhóm phượt chúng tôi đã bàn tán rất nhiều về việc Cristiano Ronaldo có được vào sân đêm nay trong trận cầu với Morocco hay không. Anh Huy Việt đánh giá cao việc Ronaldo chấp nhận ngồi dự bị vì sự đoàn kết tập thể và là tấm gương cho các đồng đội trẻ. 

Anh bình luận: "Là đội tuyển chuẩn bị đấu pháp tốt với nhiều phương án tấn công, tôi dự đoán Bồ Đào Nha sẽ có mặt ở trận chung kết và đó là trận cầu trong mơ".

Nếu thế thì người Bồ cần nhân tố mới Gonçalo Ramos tiếp tục "nổ súng" ở World Cup đầu đời của mình. Chân sút 21 tuổi này được người hâm mộ đặt cho biệt danh "Pistoleiro" (Hai tay súng), do anh hay chạy đến góc cờ ăn mừng bàn thắng bằng kiểu cầm hai khẩu súng lục. 

Truyền thông Bồ Đào Nha ngất ngây trước ngôi sao mới của quốc gia và mong "Ramos tiếp tục làm nên lịch sử" ở tứ kết.

Bình minh bên bờ biển Al Khor thật là đẹp. Nhưng khi mặt trời lên cũng là lúc mọi người tạm biệt biển cả và sa mạc. 

Sau chuyến phượt, các gia đình quay về nhà ở Doha, người đến sân Education xem trận mở màn tứ kết Croatia - Brazil, người đi Lusail xem Messi đối đầu Hà Lan. Tám ngày nữa thôi, World Cup sẽ khép lại. "Tôi sợ hết bóng đá sẽ buồn" - nghe chị Thanh nói mà lòng bỗng cảm thấy nao nao!

Đi phượt ngắm trăng, chờ Messi và Ronaldo đá - Ảnh 2.
Khoảnh khắc Messi một mình chạy đến ôm thủ môn Emiliano Martinez Khoảnh khắc Messi một mình chạy đến ôm thủ môn Emiliano Martinez

Trong lúc các đồng đội đến chia vui với Lautaro Martinez sút quả penalty quyết định thành công thì Lionel Messi một mình chạy vội tới ôm thủ môn Emiliano Martinez khiến nhiều người xúc động.

TRUNG NGHĨA (từ Lusail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên