
Hai cán bộ Trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội bị đình chỉ công tác do tự ý làm pa nô chào mừng ngày thành lập quân đội của nước Việt Nam lại in phông nền là lá cờ của Trung Quốc - Ảnh: Trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
Trong khi được tiếp cận cuốn sách Phát triển trí thông minh toàn diện cho trẻ của Nhà xuất bản Dân Trí, cháu bé phát hiện lá cờ được in trong sách và nói với người dì rằng "đây không phải là cờ nước mình" .
Có thể cháu bé ấy đang ở tuổi chuẩn bị vào lớp 1 nên không biết là cờ lạ in trong sách là cờ của quốc gia nào nhưng chắc chắn đó không phải là lá cờ đỏ có duy nhất một ngôi sao vàng nằm ở trung tâm như cháu đã học.
Tôi nhớ lại câu chuyện em bé và lá cờ kể trên khi mấy hôm nay cộng đồng đang xôn xao về tấm pa nô chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, và dù cố hết sức vẫn không hiểu tại sao lại có thể xảy ra một sự nhầm lẫn lạ lùng như thế khi pa nô chào mừng ngày thành lập quân đội của nước Việt Nam lại in phông nền là lá cờ của Trung Quốc như thế!
Ngay sau khi sự việc bị phát hiện, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã sửa sai bằng cách xóa phần phông của pa nô ở góc trên bằng lá cờ Việt Nam.
Nhưng ở góc dưới của pa nô, bạn đọc vẫn tinh ý nhận ra chi tiết hình họa của phần góc này vẫn copy y nguyên từ phông nền của một pa nô mừng ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Tất cả những điều này, với công cụ "Google photo", rất dễ để kiểm chứng.
Và sau những sự cố như thế này, lời giải thích bao giờ cũng là do "sơ suất", do "thiếu kiểm tra", do "bộ phận dịch vụ in ấn không hiểu được vấn đề"...
Nhưng dù giải thích với bất cứ lý do gì thì đây vẫn là một sự việc nghiêm trọng, đụng đến tình cảm thiêng liêng của người dân Việt Nam với chủ quyền Tổ quốc, nhất là nội dung của pa nô lại nhằm ca ngợi người lính Bộ đội Cụ Hồ trong dịp lễ trọng đại mà Quốc kỳ chính là một hiện thân của máu thắm hàng triệu người lính đã đổ xuống để giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.
Không chỉ là chuyện pa nô lần này, ba năm trước, cũng tại Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội này đã xảy ra vụ hai cuốn giáo trình dành cho sinh viên khoa tiếng Trung và tiếng Nhật.
Các sinh viên trong quá trình học đã phát hiện ra các giáo trình có in hình "đường lưỡi bò" - một tham vọng phi pháp của Trung Quốc với chủ quyền Biển Đông của Việt Nam.
Sau sự việc nói trên, Bộ GD-ĐT đã đề nghị xử lý nghiêm, tuy nhiên không biết cụ thể xử lý nghiêm đến đâu ngoài việc hủy bỏ giáo trình. Và sau ba năm lại tiếp tục tái diễn vụ pa nô in cờ Trung Quốc.
Những câu chuyện tương tự cũng từng xảy ra trên các lĩnh vực khác, như bộ phim Điệp vụ biển Đỏ được Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam nhập về - một bộ phim với thông điệp "Biển Đông là của Trung Quốc".
Sau khi bị nhân dân phản ứng, đơn vị này đã rút phim ra khỏi hệ thống để rồi sau đó lại nhập về phim Everest - người tuyết bé nhỏ, trong phim này có "đường lưỡi bò" được ra rạp chiếu.
Với việc để bộ phim có "đường lưỡi bò" được ra rạp, sau đó quyền cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đã bị cho thôi giữ chức vụ này.
Vì sao những câu chuyện như "cờ lạ" trên pa nô, "đường lưỡi bò" trong giáo trình vẫn cứ xảy ra và không ai dám chắc nó sẽ không tiếp tục tái diễn?
Có phải chúng ta chưa chế tài thật nặng, thật nghiêm để đủ sức răn đe những vi phạm nghiêm trọng này hay coi đó chỉ là sơ suất nhỏ để rồi sự việc cứ lặp lại?
Nếu biết rằng chủ quyền Tổ quốc được trả giá bằng máu của hàng triệu sinh mạng người Việt ròng rã bao năm qua, thì mỗi sự xúc phạm với giá trị thiêng liêng ấy không thể coi là nhỏ hay cho qua như một sơ suất.
Chúng ta thất vọng vì câu chuyện xảy ra ở một trường đại học hay ở một cơ quan trông coi nền điện ảnh quốc gia với nhiều chức sắc phẩm hàm giáo sư, tiến sĩ...
Nhưng chúng ta cũng tin yêu hơn khi có những em bé lớp 1 đã thốt lên khi thấy "cờ lạ" trong cuốn sách mình học: "Dì ơi, đây không phải là cờ nước mình!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận