Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Đi lễ đền ông Hoàng Mười, đền chợ Củi đầu năm: Dân đốt tiền triệu vàng mã

TTO - Tùy vào tín chủ muốn cầu may, cần an, cầu duyên, giải hạn để sắm lễ nhiều hay ít, giá mỗi mâm lễ từ 500.000 đồng cho đến vài triệu đồng tại đền ông Hoàng Mười, tỉnh Nghệ An và đền Chợ Củi, tỉnh Hà Tĩnh.
Người dân đi lễ đầu năm chi tiền triệu đốt vàng mã - Video: DOÃN HÒA
Ngày 30-1, thời tiết nắng ấm ủng hộ người dân địa phương và du khách thập phương đổ về đền ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) và du xuân và làm lễ cầu bình an trong năm mới.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, việc người dân đốt vàng mã tại hai ngôi đền linh thiêng này vẫn diễn ra phổ biến dù Ban quản lý đền liên tục phát loa kêu gọi người dân hạn chế đốt vàng mã.
Ngoài thắp hương làm lễ, người dân còn mua "ông ngựa" giấy được trang trí cầu kỳ và bắt mắt để đốt. Ngựa giấy ở đây có nhiều kích thước từ 1-2m, cao hơn… người thật có giá từ 300.000-500.000 đồng/con, tùy kích thước.

Ngựa giấy đủ kích cỡ xếp kín khu vực soạn lễ ở đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA
Tùy vào tín chủ muốn cầu may, cần an, cầu duyên, giải hạn để sắm lễ nhiều hay ít, giá mỗi mâm lễ từ 500.000 đồng cho đến vài triệu đồng.
Không ít gia đình tiêu tốn từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mua sắm đồ lễ hóa vàng. Nhiều dịch vụ như sắp lễ thuê, đồ lưu niệm, viết sớ… cũng nở rộ trước khu vực cổng đền.
Chị Đoàn Thị Dung (38 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) cùng gia đình xuất phát từ đêm 9-2 để sáng nay kịp giờ làm lễ ở đền ông Hoàng Mười: "Đầu năm mới nào gia đình tôi cũng vào Nghệ An làm lễ ở ngôi đền linh thiêng này cầu mong cho gia đình một năm bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới."

Dọc đường vào đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tấp nập hàng quán bán đồ lễ cho người dân đi lễ chùa - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngựa giấy hóa vàng mã khá phổ biến ở đền Chợ Củi được trang trí cầu kỳ, bắt mắt - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngựa giấy có kích cỡ "khủng" cao từ 1-2m, cao hơn người - Ảnh: DOÃN HÒA

Một đơn vị mua ba "ông" ngựa giấy để hóa vàng - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau khi làm lễ, thầy cúng sẽ thắp hương lên "ông ngựa" - Ảnh: DOÃN HÒA

Chen chân hóa vàng "ông ngựa" - Ảnh: DOÃN HÒA

Ban quản lý đền kêu gọi người dân không đốt hương nhưng nhiều người vẫn đốt cả bó - Ảnh: DOÃN HÒA

Hoa cúc vứt ngổn ngang sau khi người dân làm lễ xong - Ảnh: DOÃN HÒA
-
TTO - Giáp tết vừa qua, tôi tình cờ thấy ông Tuấn bế Thiên Ân ghé vào các quầy hàng tết 0 đồng dành cho người nghèo ở Hội An. Nhìn đứa bé bụ bẫm và đẹp như thiên thần nằm ngủ trên vai người đàn ông khắc khổ, không ai nghĩ đó là đứa trẻ bị bỏ rơi.
-
TTO - Một shipper cho biết mệt mỏi nhất khi nhận đơn giao đồ ăn là nhiều khi phải đợi chờ rất lâu ở các cửa hàng bán đồ ăn, thức uống. Khách hàng chờ lâu khó chịu một, chúng tôi xếp hàng chờ nhận món đi giao mệt mỏi mười".
-
TTO - Người chơi trúng giải Jackpot vé số Vietlott với trị giá giải thưởng lên tới 141,8 tỉ đồng là một nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Sau khi nộp 14,1 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách TP, vị khách may mắn đã nhận về khoảng 127 tỉ.
-
TTO - Ngày 16-4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ" hồi tháng 12-2020.
-
TTO - Sau khi nhận đơn hàng, tài xế Grab không liên lạc được với cả người nhận và người gửi. Số hàng trên được xác nhận là 2 túi nilông chứa 1.003 viên nén màu tím.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận