26/02/2018 10:29 GMT+7

Đi học đầu năm mới, dân mạng rủng rỉnh lì xì

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Ngày 26-2, học sinh, sinh viên tại TP.HCM quay lại trường sau kỳ nghỉ tết dài ngày. Nhiều bạn trẻ mang bao lì xì độc đáo dành tặng thầy cô, bạn bè.

Đi học đầu năm mới, dân mạng rủng rỉnh lì xì - Ảnh 1.

Bao lì xì thư pháp viết tay của Đồng Vân Anh dành cho bạn bè - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tết Mậu Tuất, Đồng Vân Anh (THCS Trung Lập, Củ Chi, TP.HCM) đã ở nhà vẽ bao lì xì "độc quyền" tặng bạn bè. Có bao được viết chữ thư pháp tên người nhận, có bao được vẽ hình cách điệu. Tất cả đều "độc nhất vô nhị", không bao nào giống bao nào và không có mặt trên thị trường.

Thay vì lì xì tiền lấy hên, Bích Nga (sinh viên ĐH Sài Gòn) lại lựa chọn tặng sách. Nga chia sẻ: "Trong dịp Tết, mình có đi Đường sách và thấy nhiều cuốn rất ý nghĩa, nên quyết định mua cho mấy đứa  chung lớp. Tiền sử dụng một lần, nhưng sách có thể lưu trữ mãi. Đây là lý do mình lựa chọn sách để lì xì lấy hên đầu xuân".

Các thầy cô  có cách lì xì độc đáo hơn. Thầy cô trường THPT Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM) tặng thêm điểm thưởng cho học sinh xung phong trả bài, lì xì tiền cho lớp chủ nhiệm… Minh Quân (học sinh của trường) bật mí: "Dịp này lên gỡ điểm thích lắm, vì thầy cô dễ dàng và tạo điều kiện cho học sinh. Hơn nữa, tụi em cũng mong muốn có thêm nhiều điểm 10 đầu năm để năm học mới ngày càng tấn tới".

Tuy nhiên, hầu hết các em học sinh đều chỉnh chế độ "không thích" với cách lì xì cho bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết đột ngột đầu xuân, vì sợ mất hên. Tại một nhóm trên mạng xã hội, Minh Tiến chia sẻ: "Lỡ khai trương sổ đầu bài đầu năm thì làm gì cho bớt buồn đây các bạn?". Ngay lập tức, dòng chia sẻ này nhận được nhiều sự quan tâm từ các thành viên trong nhóm.

Vui chơi đừng quên nhiệm vụ

Nhiều bạn học sinh còn mải mê chơi xuân khiến việc học tập chểnh mảng. Có bạn còn mang  bánh mứt, lô tô, đánh bài…, vi phạm nội quy nhà trường.

Đi học đầu năm mới, dân mạng rủng rỉnh lì xì - Ảnh 2.

Mang theo bánh mứt trong hành trang đi học sau tết

Cô Dư Thị Thanh Hương (quận 1, TP.HCM) nhắn nhủ: "Năm mới, nhiều bạn quên ôn bài vở, ham chơi khiến việc học giảm sút. Cô mong các con cố gắng, rinh nhiều kết quả tốt để chinh chiến với các kỳ thi sắp tới".

Trong tết, cô Hương đã lì xì học trò cũ bằng một bài kiểm tra 15 phút các câu hỏi như Vĩ tuyến 16 chạy ngang qua tỉnh nào của Việt Nam, Tam giác nào có tổng 2 góc bằng góc còn lại, Karaoke có nguồn gốc từ nước nào…

Cô giáo lì xì bá đạo: Cô có nhiều chiêu lắm Cô giáo lì xì bá đạo: Cô có nhiều chiêu lắm

TTO - Dù đã 58 tuổi nhưng cô Dư Thị Lan Hương, giáo viên trường THCS tại quận 1 (TP.HCM), rất chịu chơi với học trò.

Cô không quên nhắc nhở các trò không được quay cóp, nghiêm cấm tra mạng dưới mọi hình thức, làm mọi người không khỏi bật cười. Những cô cậu học trò đã đi làm nhiều năm, có người còn có gia đình đều phấn khích như quay về thời học sinh.

Đi học đầu năm mới, dân mạng rủng rỉnh lì xì - Ảnh 4.

Bài tập lì xì của cô Dư Hương dành cho học trò cũ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Còn thầy Nguyễn Thiên Ân (quận Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Hết tết là thời điểm học sinh bắt đầu vào mùa thi cử. Đặc biệt, các em học lớp 12 phải lao vào trận chiến ôn thi THPT Quốc gia. 

Vì thế, khi vào lớp, bên cạnh lì xì lấy hên cho các em, thầy cũng lì xì thêm một cuốn bài tập mới tinh cho năm học mới. Thầy hi vọng các em ăn chơi không quên nhiệm vụ và luôn nỗ lực để có nhiều thành quả ngọt ngào trong dịp đầu xuân".

Người trẻ nhảy việc, các trang tuyển dụng sôi sục sau  tết Người trẻ nhảy việc, các trang tuyển dụng sôi sục sau tết Chưa hết "mùng", dân mạng đua chế ảnh bài tập tết Chưa hết 'mùng', dân mạng đua chế ảnh bài tập tết Chi tiền triệu cho dịch vụ chăm chó mèo ngày tết Chi tiền triệu cho dịch vụ chăm chó mèo ngày tết
PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mạng xã hội