10/06/2024 11:58 GMT+7

Đi Hà Giang 'chữa lành', du khách mắc kẹt do lũ

Mưa lũ ở Hà Giang những ngày qua khiến hành trình của nhiều du khách bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường vùng cao nguyên đá bị sạt lở, thậm chí nhiều người bị mắc kẹt.


Một du khách kẹt giữa dòng nước lũ - Ảnh: K.N.

Một du khách kẹt giữa dòng nước lũ - Ảnh: K.N.

Lịch trình bị ảnh hưởng

Đầu tháng 6, nhóm bạn 4 người của Hồng Thắm (TP.HCM) quyết định ra miền Bắc với lịch trình tham quan Hà Nội, Ninh Bình, Hà Giang và Sa Pa (Lào Cai). Đặc thù công việc trong ngành giáo dục, đây là quãng thời gian hiếm hoi trong năm họ có thể nghỉ phép dài ngày.

Lịch trình đi Hà Giang của nhóm bắt đầu vào ngày 8-6. Xuất phát từ thành phố Hà Giang bằng xe máy, họ men theo quốc lộ 4C hướng về 4 huyện vùng cao nguyên đá. Thời điểm này, mọi thứ khá thuận lợi với tiết trời mát mẻ.

Mưa lũ ở Hà Giang làm đảo lộn hành trình của du khách, nhiều người bị mắc kẹt

Sáng 9-6, cả nhóm từ thị trấn Đồng Văn đi tham quan cột cờ cực Bắc Lũng Cú. Trời bắt đầu đổ mưa nhưng chưa quá lớn. Họ nhanh chóng quay về thị trấn vào giữa trưa rồi tiếp tục theo hướng đi Mã Pí Lèng, Mèo Vạc lúc 13h.

"Lúc này trời mưa rất lớn, nhiều khu vực sạt lở. Nước xối xả từ trên các vách đá đổ xuống như thác", Thắm kể lại.

Hồng Thắm check-in với áo mưa, phía dưới là dòng Nho Quế mưa lũ cuồn cuộn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồng Thắm check-in với áo mưa, phía dưới là dòng Nho Quế mưa lũ cuồn cuộn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mệt mỏi vì di chuyển trong tiết trời mưa lớn, đường trơn, lại liên tục phải tránh các bãi sạt lở, Hồng Thắm và mọi người lái xe thật chậm. Mưa lớn "táp" thẳng vào mặt, đi được một quãng, họ lại tranh thủ nghỉ ngơi tại các quán nước hoặc vào khu vực trú tạm ven đường.

Tại các điểm check-in nổi tiếng như đường Hạnh Phúc, đèo Mã Pí Lèng, điểm ngắm hẻm vực Tu Sản, những du khách này phải mặc áo mưa, tạo dáng rồi chụp ảnh nhanh chóng.

Đỉnh điểm khi vào đường 193A để xuống bến thuyền Nho Quế, cả nhóm phải quay xe do đường sạt lở nặng và lũ cuồn cuộn. Lúc này khoảng 5 ô tô, hơn chục xe máy cùng nhiều người phía dưới bị mắc kẹt.

Tiếp tục hành trình, cả nhóm tới khu homestay tại Pả Vi (Mèo Vạc) lúc 17h30 cùng ngày. Họ mất hơn 4 tiếng cho quãng đường gần 20km từ thị trấn Đồng Văn tới nơi này.

"Nhưng ngoài chuyện mưa lũ, chúng tôi vẫn thấy Hà Giang quá đẹp. Một chút tiếc nuối, nhưng cũng là cái cớ để lần sau tụi mình quay lại", nữ du khách nói.

Sáng 10-6, hay tin nhiều khu vực tại Hà Giang tiếp tục có lũ lớn và sạt lở, nhóm khách dự định sẽ kẹt lại homestay thêm 1 ngày để chờ mưa rút. Như vậy lịch trình còn lại tới Sa Pa của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Kẹt 4 tiếng do lũ cuồn cuộn

Trong khi đó, nhóm 5 người của Dung Tú (19 tuổi) chia sẻ họ có trải nghiệm "thót tim" khi bị kẹt lại tại khu vực sạt lở ở đường 193A vào chiều 9-6.

"Trên đường trở lại quốc lộ 4C từ bến thuyền sông Nho Quế, chúng tôi kẹt lại do một con suối lớn hình thành lũ cắt ngang đoạn cua, chảy xối xả xuống đường", Tú kể lại.

Nhóm của Tú chờ máy xúc đến

Nhóm của Tú chờ máy xúc đến "giải cứu" sau hơn 4 tiếng mắc kẹt - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều đoạn đường sau đó bị nước phá tung, đất đá theo dòng nước cuồn cuộn ào xuống đoạn đường dưới dốc.

Khoảng 5 ô tô và hơn chục xe máy kẹt lại phía dưới. Trong số này có một ô tô 16 chỗ bị lọt xuống rãnh sâu, sập gầm.

Nhóm khách bị kẹt hơn 4 tiếng ở khu vực này, trước khi có chiếc máy xúc được huy động để ngăn dòng nước bớt xiết giúp họ vượt qua lúc hơn 17h30. Nhiều người phải bám vào gốc cây, tảng đá để không bị nước cuốn.

"Bọn mình đều sợ thót tim. Ngoài lũ, khu vực này có nguy cơ sạt lở đá rất cao", Tú kể thêm.

Tới sáng 10-6, nhóm của Dung Tú tiếp tục đi về thành phố Hà Giang. Hành trình vẫn chưa "dịu dàng" hơn với họ khi tình trạng lũ, sạt lở vẫn tiếp diễn ở nhiều đoạn đường.

"Nhiều đoạn nước ngập bánh xe. Mình có nghe tin thành phố Hà Giang đang ngập cả mét nên đang cân nhắc thêm về lộ trình", Tú lo lắng.

Chính quyền địa phương ngày 9-6 khuyến cáo du khách tới Hà Giang cẩn trọng trong mùa mưa lũ. Trong đó du khách cần theo dõi các cảnh báo từ cơ quan khí tượng, không di chuyển qua các cung đường đèo khi trời mưa lớn, đồng thời hạn chế di chuyển khi trời tối, có sương mù.

Khi gặp sự cố, du khách được khuyến cáo giữ bình tĩnh, tìm cách liên hệ ngay với chính quyền địa phương hoặc người xung quanh gần nhất để được hỗ trợ.

Trong khi đó, Công an tỉnh Hà Giang sáng 10-6 cho hay nhiều khu vực thuộc các huyện vùng cao nguyên đá bị chia cắt do lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng.

Tại huyện Mèo Vạc, tuyến đường xuống sông Nho Quế và vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ đã bị chia bắt, sạt lở, ngập sâu trong nước. Do vào dịp cuối tuần, lượng khách tăng cao khiến một số người bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã cảnh báo, hỗ trợ du khách, người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Công an huyện Mèo Vạc từ tối 9-6 và rạng sáng 10-6 đã tăng cường lực lượng đặt biển chỉ dẫn, căng dây cảnh báo và chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống sông Nho Quế và 3 xã biên giới.

Còn tại thành phố Hà Giang, đêm 9, rạng sáng ngày 10-6, mưa lũ làm nước tràn vào 350 ngôi nhà, gây ngập úng cục bộ tại 25 điểm. Nhiều khu vực ngập sâu hơn 1m, cuốn theo cùng đất đá tràn vào nhà. Nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ.

Một số hình ảnh du khách kẹt ở Hà Giang sáng 10-6:

Hàng chục du khách sáng 10-6 mắc kẹt tại khu vực làng du lịch H'mong Pả Vi (Mèo Vạc) - Ảnh: HỒNG THẮM

Hàng chục du khách sáng 10-6 mắc kẹt tại khu vực làng du lịch H'mong Pả Vi (Mèo Vạc) - Ảnh: HỒNG THẮM

Đi Hà Giang 'chữa lành', du khách mắc kẹt do lũ- Ảnh 5.
Đi Hà Giang 'chữa lành', du khách mắc kẹt do lũ- Ảnh 6.

Nước ngập sâu quá bánh xe máy khiến họ không thể di chuyển - Ảnh: HỒNG THẮM

Xe đặc chủng của cảnh sát được huy động để đưa các du khách thoát khỏi khu vực này - Ảnh: HỒNG THẮM

Xe đặc chủng của cảnh sát được huy động để đưa các du khách thoát khỏi khu vực này - Ảnh: HỒNG THẮM

Cảnh sát căng dây, túc trực không cho phương tiện đi vào khu vực sạt lở tại huyện Mèo Vạc lúc rạng sáng 10-6 - Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát căng dây, túc trực không cho phương tiện đi vào khu vực sạt lở tại huyện Mèo Vạc lúc rạng sáng 10-6 - Ảnh: Công an cung cấp

Mưa lũ cuồn cuộn, nhiều khách du lịch nước ngoài kẹt 4 tiếng ở lưng đèo Mã Pì LèngMưa lũ cuồn cuộn, nhiều khách du lịch nước ngoài kẹt 4 tiếng ở lưng đèo Mã Pì Lèng

Nhóm khách Tây với 6 người do anh Trần Văn Quân hướng dẫn đã có trải nghiệm "kẹt" 4 tiếng trên con đường giữa lưng đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang), do mưa lũ cuồn cuộn và sạt lở chiều 9-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên