![]() |
Khán đài của đấu trường gà chật như nêm. |
Mới đây, các ông chủ giàu có đã mở rộng trường gà bề thế, tạo sân chơi hút khách, hốt bạc. Thị xã Châu Đốc đã nhiều lần ra quân ngăn chặn dòng người qua lại biên giới, nhưng rồi trường gà vẫn ồn ào kẻ thắng người thua...
"Chảo lửa" trường gà:
12 giờ trưa, chúng tôi qua biên giới để vào trường gà Tà Mâu. Băng qua cánh đồng xã Vĩnh Ngươn (TX Châu Đốc) khoảng 500m đến địa phận chợ gò. Thủ tục "nhập cảnh" đơn giản, muốn vào chợ, khách chỉ cần "xuất trình" 10.000đ, còn vào trường gà là 20.000đ. Tôi cố tình làm ngơ qua mặt, nhưng đã bị một viên cảnh sát (PM) chặn hỏi. PM nói tiếng Việt rõ nhất là câu "Tiền vào chợ...".
Trường gà nằm ngoài khu vực chợ gò Tà Mâu, rộng chừng 1.500m2, là dãy nhà dài bên trong có đủ các loại hình dịch vụ từ ăn uống đến cầm đồ, đề đóm, đổi tiền, vàng... phục vụ khách. Lọt vào trường gà như bị rơi vào một “chảo lửa" của sân vận động có mái bằng... lá. Hầm hập hơi người, gà gáy inh ỏi, đứng xa hàng trăm mét vẫn còn chói tai. Có khoảng 200 người ngồi chật kín khán đài hình vòng cung vây quanh sàn đài đá gà.
Lúc chúng tôi đến, cảnh cá độ diễn ra sôi động. Người bắt gà xanh, kẻ quăng gà đỏ, nhiều đại gia cá tra, chủ hàng lậu, thương buôn... cũng hào hứng cá cược. “Thổ địa” cùng đi tên Báo dù đã hứa với cô vợ trẻ "Anh sẽ giải nghệ 100%", nhưng vẫn: "Bắt gà xanh đá 1 ăn 8!". Hiếm ai cắt được cơn ghiền đỏ đen trong đấu trường 5 ăn 5 thua này.
Trong lúc đó, 10 biện gà chuyên làm cò cáp độ liên tục ra kèo: "Còn ai bắt nữa không? Ai nữa?". "Biện gà, trọng tài là ai?" - Tôi hỏi. Thổ địa trả lời: "Là Hùng Castrol, cu Tèo, Lâm Vũ, Tú... không có nghề nghiệp ổn định. Những tay biện gà có số má đều ở Châu Đốc, sáng đi lên gò chiều về nhà như cơm bữa".
Một biện không giấu mánh lới kiếm ăn, nói với một chủ gà từ Cao Lãnh lên: "Có gì đâu, cứ 1 triệu đồng tiền cược thì biện được 30.000đ, ai cược thắng 4 - 5 triệu thì biện có vài trăm ngàn bỏ túi”. Số tiền mà các biện ghi sổ cho 1 độ gà không dưới 200 triệu đồng, đó là chưa kể số người đá bên ngoài sân “tự xử với nhau”. Khi trọng tài thả gà đá, tôi theo dõi, có trận chỉ trong 1 phút nhưng cũng có trận kịch tính hàng giờ. Gà đá bên trong, người cáp bên ngoài văng tục ỏm tỏi, căng thẳng nghẹt thở không thua một phiên giao dịch chứng khoán trước giờ khớp lệnh.
Ra phía sau khán đài trường gà, tôi thấy có khoảng 40 con gà đang được úp bội, gần đó là 4 - 5 con khác vừa dính cựa bị vất ra ngoài loang máu tanh tưởi. Có ai mà biết được trong số gà xuyên biên giới từ trên Nam Vang đến Sài Gòn về đây đã được chích ngừa dịch cúm gia cầm hay chưa. Câu trả lời của thú y xã, thị mà tôi tham khảo là chưa! "Không ai dại dột đem gà đá đi chích ngừa bao giờ!".
Có điều, gà trúng cựa vẫn là món khoái khẩu làm mồi cho dân nhậu lai rai mỗi chiều. Ngược lại, chừng ấy gà thắng độ sẽ theo chủ hồi hương, có con đã được cơi giá trên 10 - 15 triệu đồng sau nhiều lần bất bại. Sau khi tan một độ gà, biện nộp lại tiền cho người quản lý trường gà, số tiền này được chi trả cho người cá cược và đổ vào túi chủ trường gà một khoản không nhỏ. Chính vì vậy mà các biện gà được lệnh liên tục cáp độ, mỗi lần cáp 5 - 10 cặp gà. Đá độ này lại có chục cặp gà khác chào sân.
Anh bạn cùng đi cho tôi biết: Tùy ngày, từ 10 giờ sáng cho tới chiều có 30-50 cặp gà được cáp độ. Luật trường gà cũng đơn giản, trọng tài nắm "luật", thường thì gà sống thắng gà chết hoặc cũng có khi gà đang nằm giãy chết lại thắng đối thủ chạy hoảng. Tùy sức chịu đựng của gà mà trọng tài phán xét, bất chấp tiếng la ó của khán giả. Có khi trời chập tối trường gà vẫn sáng đèn phục vụ “thượng đế”. Quả thật sôi động!
Và bần hèn vì... gà:
Một người làm thuê ở chợ gò cho biết, số người Việt từ các tỉnh lên trường gà thường chiếm 70%, còn lại là người Campuchia. Sang hèn có đủ, nhưng người thắng thì ít người thua thì nhiều. Thứ hạng của dân chơi được tính bằng số tiền cá cược, kẻ "đá" 1 triệu người vài chục triệu, có trận như ông M. vừa được ra tù sớm ở Châu Đốc hăng máu quăng vài ngàn đô.
Số tiền sát phạt phóng bắt sau mỗi độ gà có khi lên tới vài trăm triệu đồng. Thắng thua trong một ngày hàng tỉ đồng là chuyện không phải hiếm. Trên khán đài có thể điểm mặt nhiều gương mặt quen thuộc từ Long Xuyên, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sài Gòn đánh xế hộp đi chợ gò ăn thua.
Sau các độ gà, tôi thấy nhiều gương mặt ủ rũ ra ngoài. Người có tiền tiếp tục ở lại, người thua độ đến cửa hàng cầm đồ ở gần trường gà có bảng hiệu Phát Tài để vay tiền nóng gỡ gạc. Tiệm cầm đồ có đủ thứ từ điện thoại di động, vàng vòng, đến xe cộ của dân chơi đang có nguy cơ không thể chuộc lại. Ông Th. ở Vĩnh Tế vừa thua độ cay cú: "Đâu phải mình tui cầm đồ, có 50 người thắng thì chừng ấy người thua, 10 người lên đây cầm xe hết 10! Về sớm còn có ăn, ở lại dây dưa là nợ nần trắng tay!".
Người dân khu vực còn ví von rằng "Ai muốn kiếm tiền cứ lên gò Tà Mâu, bỏ vài đồng kiếm vài chục chai (vài chục triệu)". Một thổ địa rít thuốc chỉ tay về bàn tài xỉu khoe: "Đó! Không riêng đàn ông mà cả phụ nữ cũng đá đó! Nghe tiếng chợ gò bài bạc tự do... mấy bả ngoéo nhau lên lắc tài xỉu. 4, 5 bà đeo vàng đỏ tay, vào trường gà đến khi cháy túi mới về. Có tiền lại lên!". Nhiều câu chuyện về các người mẹ người chị bị mất tài sản lên chợ gò tìm chồng con để chuộc lại, nhưng bị thất vọng! Máu đá gà đã biến chồng con họ thành "bác thằng bần" về nhà lén lút trộm của gia đình lên gò thiêu thân.
Mới đây thằng T. con của một cán bộ ở Châu Đốc đã thua độ gà, cầm cố xe, điện thoại di động và đã cầm nhiều lần, đến lần cuối không có tiền chuộc đã bất ngờ biệt xứ. Trong giới cờ bạc còn biết đến cái chết tức tưởi của vợ S. nhí. Gia đình cơ ngơi đề huề, nhưng vì mê đá gà, S. đã "thụt két" của vợ lấy đi cả trăm cây vàng lao vào đá gà. Nghe đâu khi biết tiền trong nhà "không cánh mà bay" người vợ đã buồn tình ra đi. Bây giờ mộ của vợ S. đã xanh cỏ ở nghĩa trang TX Châu Đốc!
Trên đường về, một chủ gà còn hồ hởi nói với tôi: Nghe đâu ông Sáu Ul, ông An... đang đầu tư nâng cấp trường gà Tà Mâu, xây dựng nhà dài thành một khu casino liên hoàn có thể đá gà an toàn trong cả mùa mưa lũ. Còn ở nơi khác bên kia biên giới An Giang, các đại gia đang ăn nên làm ra từ casino cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào các khu trường gà ở khu vực Thum Đưng (gần cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên); ở khu vực trường gà Bắc Nam giáp biên giới xã Khánh An, Long Bình (huyện An Phú) cạnh tranh.
Trường gà mở ra sẽ cạnh tranh khách hàng quyết liệt. Hoạt động của sòng bạc, trường gà bên kia biên giới đang làm đau đầu chính quyền địa phương Việt Nam...
Tuổi Trẻ Cười số 340(ra ngày 15-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận