18/07/2005 15:09 GMT+7

Đi "chấm" với GPS

KIM ANH
KIM ANH

TT - “Đi chấm” là hành trình những gương mặt trẻ nhóm GPS đi tìm điểm giao nhau của vĩ tuyến chẵn và kinh độ chẵn, mỗi chuyến đi dù mệt bở hơi tai nhưng khá lý thú.

OG1GsEfs.jpgPhóng to
Cả nhóm vạch kế hoạch tìm hướng đi đến "chấm" Pleiku - Ảnh: KIM ANH

Đồ nghề chỉ là những chiếc máy GPS (hệ thống định vị toàn cầu) cầm tay để thu tín hiệu từ vệ tinh chuyển động trên các quĩ đạo quanh Trái đất.

100... 50... 30... 0... Euréka !

Gặp nhau trên mạng, chung sở thích du lịch khám phá, thế là họ thành hội với cái tên GPS Group. Tối cuối tuần, GPS quảy balô lên xe thẳng tiến quốc lộ 14 lên Tây nguyên. Đến Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) lúc 2 giờ sáng, thuê chung một phòng cả đám vùi đầu ngủ như chết. Hôm sau vượt thêm gần 200km nữa đến Pleiku (Gia Lai) để “chấm mút” ở điểm 140 vĩ Bắc 1080 kinh Đông (14N 108E).

Trên tay mỗi bạn lăm lăm thiết bị định vị: người cầm con Rino 110 (trị giá 130-170 USD), người lại cầm con Fortuna (200 USD), riêng anh Nguyễn Tài Hải (bacong) còn chơi con Magellan (320 USD). Ngô Đức Huy (nick là Cooky) buột miệng: “Chấm nằm không xa đường lắm nhưng sao nhiều người lại chưa tìm ra. Phen này quyết chấm xong mới về”. Cả nhóm nhao nhao hưởng ứng.

Trên bản đồ thế giới có khoảng 16.146 điểm giao nhau của kinh - vĩ độ chẵn như thế và hiện nay đã có 12.222 điểm được khám phá. Riêng tại VN cũng có khoảng 35 điểm và đến nay đã có 11 điểm được các dân ghiền GPS trong và ngoài nước khám phá. Vào trang web www.confluence.org bạn sẽ thấy hình ảnh của 11 “chấm” này. Trong đó nhóm GPS đã “chấm” năm điểm tại Bình Thuận, Cà Mau, Bình Phước, thung lũng Okha (Khánh Hòa).
“85m…50m… Hà hà, mũi tên trên máy chỉ thẳng, sắp đến rồi, chỉ cần qua con suối. Lội suối được không bà con?”- Hải (bacong) phấn chấn hẳn. Cả nhóm tiến vào sân bay Pleiku nhưng hướng mũi tên trên các máy định vị cũng như cả trên bản đồ trong máy Magellan của bacong chưa khớp.

Lại quay trở ra, lòng vòng một hồi nhưng cái GPS nào cũng báo sai số đến 9m. Cả đội tức tốc chụm đầu vạch kế hoạch tìm hướng đi. “Có đường mòn bên con suối, thẳng tiến là đến, hình như đây là nhà dân”- bác “Hailúa” trưởng nhóm phán đoán. “Có lẽ là nhà dân nên cách đường vài trăm mét mà chưa có tay nước ngoài nào vào chấm cả”- anh Dũng (Vespalangbat) chặc lưỡi. Men theo đường mòn, mọi người háo hức khi mũi tên trên máy cứ chỉ thẳng, vuông góc 900.

Đến vườn của một hộ dân, giải thích mục đích chuyến đi cả đám mới được đi tiếp, bỗng: “A đây rồi, ngay gốc cây chanh bà con ơi!”- tay “săn ảnh” của nhóm Phạm Vũ Nguyên reo lên. Cả đám nhào vô cây chanh chĩa máy ngóng chờ số 0 hiện lên. “Cái sướng của dân chấm mút là được đặt chân đến chấm rồi về là thỏa mãn”- cô nàng “máu mê” Tịnh Minh như... ré lên.

Cái “chấm” tại Pleiku có lẽ là nơi đến dễ dàng nhất trong năm chấm mà nhóm đã đi. Đợt trước, nhóm tưởng chừng “bỏ của chạy lấy người” khi cả nhóm khát khô trong một khu rừng tỉnh Bình Phước mà vẫn chưa tìm ra chấm. Huy nhớ lại: “Khi còn cách chấm 540m, dưới chân một ngọn núi cao, dốc đứng, mọi người e ngại. Cả nhóm hội ý và quyết định: chinh phục.

Đến một con suối, cả đám hớp vài ngụm lấy sức, len lỏi trong lau nứa, bụi rậm, leo núi để đến chấm thì... kiệt sức!”. “Mỗi lần gần đến chấm, cả đám thường đếm ngược 150m... 100m... 30m... Eureka. Niềm vui vỡ òa, mệt nhọc tiêu tan” - Mỹ ducko cho biết. Dân chơi GPS không chỉ có thú du lịch thám hiểm mà thường cũng khoái săn ảnh nên chúng tôi thấy bạn nào cũng máy ảnh kỹ thuật số xịn trong balô.

Họ bảo mỗi chuyến mang về vài trăm tấm ảnh. Nhóm có hai tiểu thư thì vừa “chấm” xong tại Pleiku, Tịnh Minh xin cơ quan nghỉ phép để một mình rong ruổi môtô xuyên Việt; Thu Hương cũng nghỉ phép để rong ruổi xe khách dọc tuyến miền Trung…

a96ovxoe.jpgPhóng to

Đôi bạn Huy - Nhi cùng chấm nhau tại "chấm" 14N108E Pleiku

Lãng mạn cưới kiểu GPS

Cái “chấm” ngay gốc cây chanh nhà anh Bòng (Pleiku) là nơi chứng kiến niềm vui của đôi bạn trẻ Ngô Đức Huy (Cooky) và Quách Thục Nhi (BMT2004) trong dịp trọng đại của đời người. Vừa sau lễ cưới được tổ chức tại Buôn Ma Thuột, coi như đã chấm... nhau nhưng đôi bạn lại cầm con Rino120 lên xe theo đoàn đi “chấm” tiếp.

Xác định phải lội suối hoặc chui vào cỏ rậm nên cô dâu Thục Nhi không mang được soirée. Hoa mướp cài áo chú rể, hoa chanh cài tóc cô dâu cho cả đám xúm lại chụp hình, khui Champagne, xịt tuyết rơi... Lãng mạn đến không ngờ. Trời mưa lất phất, chú rể Cooky nghêu ngao: “Dù mưa, tôi đưa em đến chấm rồi về…”.

Vừa giải quyết xong “chấm” 14N108E, nhóm GPS đã lên kế hoạch cho chuyến đi “chấm” tận Luang Prabang (Lào) khởi hành ngày 18-7-2005 này. Trên diễn đàn của nhóm đã nhao nhao ý kiến đóng góp cho chuyến đi của những tay mê “chấm mút”.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất