11/02/2018 06:26 GMT+7

Đến thần cũng chạy mặt

NGÔ NẶNG (HÀ NộI) - Theo TTC
NGÔ NẶNG (HÀ NộI) - Theo TTC

TTO - Ngươi không nghe sao, hắn xin ta cho hắn cái ghế của ta ngồi để hắn muốn gì được nấy khỏi mất công tới lui nữa...

Đến thần cũng chạy mặt - Ảnh 1.

Ngôi đền nọ nổi tiếng linh thiêng, ai có lòng thành dâng lễ đều được thần đèn ban lộc. Bởi vậy, người tới dâng lễ ngày càng đông. Một quan chức nọ năm nào cũng ghé đền xin xỏ, xin gì được nấy nên năm nay ông ta dâng lễ vật hậu hĩnh. 

Thắp hương xong ông ta lầm rầm khấn. Vừa nghe xong, thần đèn cắp ghế chạy mất, các vị thần hộ vệ vội chạy theo hỏi thần đèn:

- Tại sao nghe lời khấn của hắn mà ngài ôm ghế chạy?

- Ngươi không nghe hắn khấn sao? Hắn xin ta cho hắn cái ghế của ta ngồi để hắn muốn gì được nấy khỏi mất công tới lui nữa.

- Chà! Tên này tham quá, cũng tại mấy năm qua ngài đều khen hắn lễ vật hậu hĩnh và cho hắn toại nguyện nên hắn được nước.

- Ta sẽ cho hắn biết cái hại của lòng tham không đáy. Ta sẽ lấy lại hết những gì đã ban cho hắn…

Sự nghiệp của quan chức nọ ra sao chắc phải đợi năm con Chó này mới rõ, nhưng cánh lái xe kể thì đây không phải ông thần duy nhất mà quan nọ lễ vật hậu hĩnh.

Tèo Anh luôn có quí nhân phù hộ Tèo Anh luôn có quí nhân phù hộ Mầy giết cha mầy rồi biết không?! Mầy giết cha mầy rồi biết không?! Tại sao Bao Công mặt mày đen thui? Tại sao Bao Công mặt mày đen thui?
NGÔ NẶNG (HÀ NộI) - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên