Phóng to |
| Thí sinh Nguyễn Thị Gấm cùng bố mệt mỏi vì phải di chuyển quãng đường hơn 1.000km từ Thanh Hóa vào Đà Lạt-Ảnh: Ngô Phước Tuấn |
Vừa xuống xe buýt, hai cha con thí sinh Nguyễn Thị Gấm phờ phạc vì quãng đường gần 1.000km từ Thanh Hóa vào. Thoát khỏi sự chèo kéo của nhóm xe thồ, hai bố con ngồi phệt xuống lề đường, tay run rẩy vì lạnh. Nguyễn Thị Gấm, thi khối A vào ngành kế toán của Đại học Đà Lạt, cho biết: “Em dễ bị ốm khi thay đổi thời tiết, ngoài quê trời nóng lắm, biết vào Đà Lạt lạnh nên em cùng bố vào sớm cho quen thời tiết để còn ôn bài”.
Ông Nguyễn Văn Hạnh, bố Gấm, nói: “Sau khi ôn thi xong, bố con tôi phải bỏ lại đồng ruộng đang thu hoạch dở cho một mình mẹ nó để đem nó vào sớm, chứ năm ngoái đọc báo Tuổi Trẻ thấy nhiều thí sinh bỏ thi vì ốm. Dù có tốn thêm tí tiền vì ở lại lâu thì mình có thể làm lụng thêm, nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho con nó thi”. Hành trang của hai bố con chỉ là túi áo quần, vài quyển tập và những chiếc áo ấm cũ kỹ mẹ Gấm bỏ vào.
Có mặt tại bến xe liên tỉnh trong mấy ngày qua còn có nhiều thí sinh phải lều chõng một mình vì kinh phí hạn chế. Nhóm bạn Hạnh, Nguyên, Hà từ Nghệ An vào Đà Lạt, không quen ai nên tự đi xe thồ về Trường ĐH Đà Lạt rồi tìm nhà trọ. “Đi một mình bố mẹ cũng lo lắm nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nên em chỉ đi với bạn vào sớm cho quen khí hậu ở đây”.
Ngọc Thảo (thi vào ngành du lịch ĐH Đà Lạt) và Thu Hiền (thi vào ngành công tác xã hội và phát triển cộng đồng ĐH Đà Lạt) cũng vào Đà Lạt sớm hơn ngày thi đến 10 ngày. “Có chị hàng xóm là sinh viên của trường nên hai đứa rủ nhau vào sớm để ôn bài và có thể giải lao, thư giãn trước kỳ thi”. Tuy nhiên trời lạnh quá làm hai em đều mệt mỏi, cảm nhẹ.
Theo khảo sát của đội Tiếp sức mùa thi 2009 của Trường ĐH Đà Lạt, lượng phòng trọ năm nay “khan hiếm trầm trọng” do nhiều sinh viên vẫn ở lại và số sinh viên bao phòng nhiều hơn. Do vậy nên giá phòng được các chủ trọ đẩy lên 30.000-50.000 đồng/ngày. Ngoài ra dịch vụ “cò” cũng hoành hành, chèo kéo thí sinh diễn ra phổ biến ở bến xe liên tỉnh, bến xe nội tỉnh, cổng Trường ĐH Đà Lạt.
Ngoài giá nhà trọ, các quán cơm bình dân cũng rục rịch tăng từ 10.000 đồng/đĩa lên 12.000 đồng/đĩa. Giá áo len cũng tăng mạnh theo kiểu “du lịch” khiến nhiều thí sinh quên đem áo ấm phải cắn răng để mua. “Mình thì sao cũng được, có lạnh tí cũng không có vấn đề gì chứ giá cả cao thế nào đi nữa cũng phải mua để con giữ ấm để còn thi nữa chứ” - cô Nguyễn Thị Ngày (từ Ninh Bình) nói.
Xe thồ ở các bến xe nhân cơ hội cũng chèo kéo thí sinh và phụ huynh với giá cao, đặc biệt nhiều xe thồ kiêm luôn cả “cò” nhà trọ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận