01/01/2017 16:13 GMT+7

Đem mùa xuân ra nhà giàn, tàu trực trên biển và trạm radar

MAI THẮNG thực hiện
MAI THẮNG thực hiện

TTO - Chiều 1-1, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đem quà xuân cho cán bộ chiến sĩ 15 Nhà giàn DK1, tàu trực trên biển và cán bộ chiến sĩ Hải quân Trạm radar 590...

Các chiến sĩ trẻ hăng hái đi DK1 làm nhiệm vụ - Ảnh: MAI THẮNG
Các chiến sĩ trẻ hăng hái đi DK1 làm nhiệm vụ - Ảnh: MAI THẮNG

... Quà xuân còn đến cả với các chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ngoài hàng quà tết theo qui định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 còn được đón nhận quà tết của Chủ tịch nước, quà xuân của Quĩ Vừ A Dính, và nhiều phần quà của các cơ quan dân chính đảng trên mọi miền Tổ quốc gửi tặng

Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân giao nhiệm vụ và bắt tay từng cán bộ chiến sĩ hai tàu trước khi đi làm nhiệm vụ - Ảnh: MAI THẮNG
Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân giao nhiệm vụ và bắt tay từng cán bộ chiến sĩ hai tàu trước khi đi làm nhiệm vụ - Ảnh: MAI THẮNG

Trước khi xuất bến, Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã trực tiếp giao nhiệm vụ, tặng hoa cho hai trưởng đoàn, bắt tay từng cán bộ chiến sĩ và chúc toàn bộ đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây là chuyến hải trình đặc biệt mang mùa xuân đến cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Mỗi phần quà, là một sự gửi gắm niềm tin của đất liền với cán bộ chiến sĩ nhà giàn. Vì vậy, dù sóng to gió lớn, gian khổ thế nào đi nữa, quà tết cũng phải chuyển đến tận tay chiến sĩ

Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết, toàn bộ hàng, quà Tết của Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân cả nước gửi tặng được chuyển xuống tàu trước hai ngày tàu xuất phát.

Trên tinh thần “quà đất liền ấm lòng biển đảo”, quà tết sẽ đến tận tay cán bộ chiến sĩ sớm nhất. Nếu sóng gió thuận lợi, sẽ chuyển quà lên nhà giàn bằng xuồng máy; sóng to gió lớn thì chuyển quà bằng phương pháp kéo dây. Hàng quà cột chặt trong bao ni-lon, thả xuống biển để các chiến sĩ trên nhà giàn kéo lên.

Chuyền hàng tết quà xuống tàu đi DK1 - Ảnh: MAI THẮNG
Chuyển hàng quà tết xuống tàu đi DK1 - Ảnh: MAI THẮNG

“Đây là chuyến tàu mang hơi ấm của đất liền, hậu phương đến với cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng như đất liền, cán bộ chiến sĩ 15 Nhà giàn DK1 tết này cũng có đủ hương vị ngày xuân, đón tết ngoài biển cũng như đón tết tại gia đình mình ở đất liền. Chúng tôi quán triệt sâu sắc rằng, dù khó khăn vất vả đến mấy, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 vẫn có hậu phương bên cạnh, cùng chúng tôi đồng hành bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, thượng tá Dĩnh, nói

Niềm vui chiến sĩ DK1 trước khi rời bến đi biển - Ảnh: MAI THẮNG
Niềm vui chiến sĩ DK1 trước khi rời bến đi biển - Ảnh: MAI THẮNG

Theo lịch trình, đoàn chúc tết sẽ đi hai tuyến. Tuyến 1 do đại tá Ngô Trí Hà, phó tham  mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn sẽ chuyển quà tết cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn phía Nam Cụm Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau, các tàu trực trên biển, cán bộ chiến sĩ ở Trạm radar 590, và bộ đội Biên phòng Côn Đảo.

Chiến sĩ gác tàu - Ảnh: MAI THẮNG
Chiến sĩ gác tàu - Ảnh: MAI THẮNG

Đoàn 2 do đại tá Nguyễn Quốc Văn, phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn có nhiệm vụ chuyển quà cho cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn phía Bắc Cụm Phúc Tần, Quế Đường, Ba Kề, Huyền Trân.

Trong thời gian hải trình, các đoàn sẽ làm lễ tưởng niệm 10 liệt sĩ DK1 đã hi sinh trên biển, viếng nghĩa trang Hàng Dương, dâng hương tưởng niệm mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Có 50 phóng viên báo đài đi đưa tin viết bài về không khí đón tết của cán bộ chiến sĩ DK1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúc tết quân, dân DK1, hai tàu sẽ trở về đất liền trước tết 2 tuần

MAI THẮNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên