
Sinh viên TP.HCM cùng các chiến sĩ hải quân Lữ đoàn 167 phối hợp cùng nhau trong các hoạt động đồng đội trong khuôn khổ hành trình - Ảnh: LÊ HUY
Hành trình do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 vừa diễn ra tại Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) và Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn, TP.HCM).
Gieo lý tưởng từ biển đảo thiêng liêng
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Sài Gòn Ngô Nguyễn Thành Đạt nói hành trình vì biển đảo quê hương bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, chính trị, lòng yêu nước của sinh viên TP.HCM.
"Hành trình này không chỉ để hiểu hơn về cuộc sống quân ngũ của các chiến sĩ hải quân ngày đêm canh giữ biển trời mà còn mang không khí Tết, sự sẻ chia, tinh thần nhiệt huyết xung kích của tuổi trẻ TP mang tên Bác đến với đơn vị nhân dịp xuân mới, để biết ơn hơn các chiến sĩ đã hết mình vì bình yên, hòa bình của dân tộc", anh Ngô Nguyễn Thành Đạt bày tỏ.
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Nguyễn Công Định cảm nhận rõ hơn giá trị của hai chữ chủ quyền, được đánh đổi bằng sự kiên cường, kỷ luật và những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trấn giữ tiền tiêu, sẵn sàng chiến đấu. Bởi biển đảo là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc đang được gìn giữ từng ngày, vì tương lai yên bình của người dân.
"Hành trình vun đắp cho sinh viên TP Bác thêm trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại và ý thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ, thêm động lực trong việc tiếp nối, bảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt là chủ quyền biển đảo thiêng liêng", anh Công Định bày tỏ.
Tương tự, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Bình Dương Nguyễn Huỳnh Thùy Linh nói hành trình này không chỉ là một chuyến đi thực tế, mà còn là một bài học lớn về lòng yêu nước.
"Chứng kiến sự kiên cường của các chiến sĩ giữa sóng gió, mình cảm nhận những hy sinh thầm lặng nơi đầu sóng và trân trọng những điều bình dị ở đất liền và hiểu sâu sắc hơn về hai tiếng "đồng bào". Hành trình đã tiếp thêm động lực để mình học tập và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, kết nối sức trẻ TP hướng về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", chị Linh xúc động nói.
Bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió vì hòa bình
Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Phó chính ủy Lữ đoàn 167, nói hành trình thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên tinh thần to lớn của thế hệ trẻ đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ, nhất là trong những ngày giáp Tết.
"Dù trong hoàn cảnh nào, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững bình yên, không để bị động bất ngờ để nhân dân và ngư dân yên tâm lao động, sản xuất, đón một mùa xuân ấm no, hạnh phúc", thượng tá Quỳnh bày tỏ.
Thượng tá Quỳnh nói những hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc chân thành của hành trình đã để lại niềm tin sâu sắc trong lòng sinh viên vào bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ hải quân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc tiền tiêu của Tổ quốc.
"Mỗi người trẻ có thể cống hiến cho Tổ quốc theo những cách khác nhau. Người trực tiếp bảo vệ chủ quyền nơi tuyến đầu, người học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo để xây dựng đất nước bằng tri thức, khoa học và khát vọng tuổi trẻ. Dù ở vị trí nào, tất cả đều chung một tình yêu Tổ quốc, cùng hướng về biển đảo quê hương", thượng tá Quỳnh nói.
Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa, hành trình trải nghiệm thực tế tại đơn vị đã giúp anh thêm vững tin vào sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Quân chủng Hải quân.
"Trong khi khắp nơi đang hăng hái chuẩn bị đón Tết, các cán bộ, chiến sĩ vẫn vững chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc", anh Khoa bảy tỏ.
Từng tham gia chuyến đi tàu Trường Sa vào năm 2024, lần này trở lại với Lữ đoàn 167 Hải quân, anh Khoa không khỏi bùi ngùi khi chợt nhớ lại câu hát trong nhạc phẩm "Bâng khuâng Trường Sa": "Trường Sa ơi, mai tàu rời bến / Ta lại về phố thị thân thương".
Sau một ngày trải nghiệm và học tập tại đơn vị, anh Khoa tin rằng những chia sẻ của sinh viên tuy không lớn về vật chất nhưng giàu ý nghĩa tinh thần, là món quà nhỏ chan chứa tình cảm của hậu phương dành cho tiền tuyến.
Anh mong các cán bộ, chiến sĩ luôn vững tin rằng, dù ngoài khơi xa còn nhiều sóng gió, nơi đất liền, nhân dân và đoàn viên, thanh niên cả nước vẫn luôn tin tưởng, hướng về quân đội với niềm tin mạnh mẽ và sâu sắc.
Chuyến thực tế nuôi tình yêu biển đảo
Về với "lá chắn thép" tuyến biển phía Nam Tổ quốc, sinh viên thành phố mang tên Bác được lắng nghe thông tin thời sự quốc tế, tình hình Biển Đông năm 2026. Các bạn còn có dịp tham quan, tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt, học tập, huấn luyện và công tác sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn chiến đấu chủ lực. Đặc biệt, đoàn được trực tiếp tham quan các trang thiết bị, phương tiện hiện đại, tàu chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Sinh viên cùng các chiến sĩ tại Lữ đoàn 167 Hải quân háo hức chơi trò chơi gắn kết, trang trí góc xuân đón Tết Bính Ngọ 2026, thêm thắm thiết tình quân dân. Dịp này, hành trình trao tặng 40 suất quà cho người dân trên địa bàn xã Long Sơn, cán bộ và chiến sĩ vượt khó vươn lên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận