
Một người dân lội vào chợ đem hàng hóa về giặt lại với hy vọng còn giữ được một ít để bán - Ảnh: N.Đ.T.
"Lũ lên, lũ lên. Dậy dọn lũ" - đó là những tiếng mà chị Lê Thị Thu Hà (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Vĩnh Nguyên, phường Phong Điền) nghe người ta í ới gọi nhau lúc rạng sáng 17-11.
Lũ lên nhanh không ngờ
Trước đó một ngày mưa đổ xuống, người dân ven sông Ô Lâu nhận thấy dấu hiệu của một đợt lũ mới. Đêm xuống, họ không dám chợp mắt. Chồng chị Hà - anh Nguyễn Viết Tùng (35 tuổi) - bảo: "Em dỗ con ngủ tí đi. Anh ngồi canh lũ".
Đến giữa đêm, mưa bắt đầu tạnh, nước không dâng thêm. Một số người dân quanh vùng lên giường nằm nghỉ lưng. 2h sáng, mưa vẫn nhỏ nhưng nước dâng trở lại. Chồng chị Hà chạy vào lay vợ dậy rồi bồng hai con đem đi gởi nhà hàng xóm ở khu vực cao hơn. Trước khi đi, anh Tùng không quên dặn vợ: "Em gọi điện báo cho mọi người biết".

Người dân ven sông Ô Lâu cho biết rạng sáng ngày 17-11, mưa nhỏ nhưng nước lên nhanh, một số nơi ngập sâu 2 - 2,5 mét
Người vợ chụp chiếc điện thoại gọi báo cho dân trong vùng: "Dậy đi, nước lũ lên rồi". Chị Hà gọi được 5 người rồi vội dọn dẹp đưa đồ lên chiếc gác. Người chồng đi gởi con cũng vừa về đến. Hai người lùa mọi thứ vào bao ni lông, đưa lên cao.
Căn nhà ở cũng là nơi anh chị bán tạp hóa và hàng ăn sáng nên đồ đạc nhiều. Dọn thứ này, đưa thứ khác lên cao, quay qua quay lại đã thấy nước lên đến nền nhà.
"Nước lên nhanh lắm, trong 30 phút thôi đã lên đến 30 - 40cm rồi" - chị Hà nhớ lại.
Những người hàng xóm dọn đồ nhà mình xong chạy qua phụ giúp hai vợ chồng. Ngoài trời mưa vẫn nhỏ, nước lên nhanh. "Thôi! Chạy đi đã" - chồng chị Hà hét lớn.
Mọi người lúc này lao ra đường, nước đã ngang bụng. Trong đêm tối họ cầm tay nhau, bấu víu vào những gốc cây ven đường, dò dẫm đi trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin.
Nước lên nhanh và chảy xiết, chị Hà chỉ biết bám vào chồng. Để lên được địa điểm cao tránh trú cách đó hơn 100m thôi nhưng vợ chồng chị Hà cùng mấy người hàng xóm mất một khoảng thời gian vượt qua.
Lúc này đã 4h sáng, những tiếng gọi nhau chạy lũ vẫn vang lên. Cả hai người đi không kịp mang theo áo quần, phải mượn tạm đồ của nhà hàng xóm. Hai đứa con chị may mắn còn áo quần gởi lại trong những đợt chạy lũ trước nên giờ có mặc.
"Vùng em ở thì hay ngập, năm nào cũng có lũ. Ba đợt lũ trước nước cũng lên cao nhưng không nhanh như bây giờ. Không biết nước ở đâu mà chảy về khiếp thật", chị Hà kể.
Thoát được cơn lũ dữ trong đêm, bốn người trong gia đình chị cùng với hai người khác tá túc ở nhà hàng xóm. Nước lớn, điện cúp, họ chia nhau từng gói mì ăn liền mà chính quyền hỗ trợ cách đó mấy ngày.
Những đợt lũ trước, hai chiếc tủ lạnh ngập trong nước, hư hỏng chưa kịp sửa. Trở về sau trận lũ thứ nhất và thứ hai, họ dọn dẹp chưa mở quán bán thì lại lũ lượt chạy tránh trú. Đợt lũ thứ ba qua đi, mới dọn ra bán được vài ngày thì nước lũ lại tràn về. Khi con nước đổ về, họ lùa mọi thứ vào bao ni lông, chất lên cao nhưng cũng không tránh khỏi ẩm mốc, hư hỏng.
Trong đợt lũ đầu, nước vào nhà chị Hà sâu tận 2m, hai đợt sau thì thấp hơn một chút. Đợt này, theo ước tính của chị, cũng ngang trận lũ đầu tiên. Cả tháng nay hai vợ chồng không làm gì được, chỉ chạy trốn hết trận lũ này đến trận lũ khác.
"Chắc em xin đi làm công nhân, chứ ở nhà buôn bán mà gặp lũ như vậy khổ quá. Tháng năm vừa rồi đang nắng mà cũng dính trận một lũ. Chưa bao giờ thấy lũ nhiều như năm nay" - chị Hà than thở.

Chồng bà Búp lội vào chợ đem hàng hóa về giặt lại với hy vọng vớt vát được gì thì vớt vát - Ảnh: N.Đ.T
Trắng đêm cứu tài sản
Cách chỗ chị Hà ở không xa, trên thượng nguồn sông Ô Lâu rạng sáng ngày 17-11, người dân tổ dân phố Đông Thái (phường Phong Điền) cũng thức đêm cứu tài sản nhưng bất thành.
Giữa đêm, ông Nguyễn Bình (72 tuổi) thức giấc chạy xe máy ra sông xem nước cao thấp thế nào thì thấy nước vẫn còn dưới xa. Trời lúc này không mưa. Ông về định nằm nghỉ một lúc sẽ ra chợ xem và dọn mọi thứ lên. Nhưng không may ông ngủ quên. Một người dân thấy nước lên nhanh đã gọi cho ông hai lần, nhưng chiếc điện thoại bị đè dưới gối, tiếng chuông đổ không báo thức được ông.
Đến lúc bừng tỉnh dậy, ông chạy ra đến nơi thì mọi thứ đã chìm trong biển nước. Một ô tạp hóa nhỏ nằm trong chợ Phong Mỹ, ông bày bán gia vị, đậu đỗ, hàng khô… Nước lên không kịp dọn, hư hết.
Bà Lê Thị Búp (72 tuổi), cũng buôn bán hơn 10 năm qua ở chợ Phong Mỹ, từng đi qua không biết bao nhiêu trận lũ. Con cái làm ăn xa, biết thân phận nên hai vợ chồng già lúc nào cũng lo xa. Nghe tin báo mưa lũ là họ đã vội kê cao mọi thứ lên. Ba đợt lũ trước, bà cũng làm vậy, hàng hóa không bị ảnh hưởng, nhưng đến đợt này thì chìm trong cơn lũ.
"Không ai chủ quan hết, mà mình không ngờ nước lên nhanh như vậy. Nước mô mà lên nhanh lắm, chứ mưa thì ít" - bà Búp khẳng định.
3h sáng, bà thức dậy thì thấy bên ngoài đường mọi người kéo nhau đi. Họ vừa chạy vừa la thất thanh: "Lụt, lụt".
Bà mở cửa chạy theo, lên đến nơi thì nước đã ngập ngang bụng, hai vợ chồng chất mọi thứ lên cao mà không kịp. Được một lúc thì bà giục chồng bỏ của chạy lấy người. Nước lũ lên, ngập chợ cao đến tận 2,5m.
Trong cơn lũ lần thứ tư này, theo những người dân ở tổ dân phố Đông Thái thì cả một buổi chiều không mưa, tối đến có mưa nhưng nhỏ. "Như rứa thì răng mà có lũ được. Nếu có mưa to thì tui đã dọn đồ lên cao" - bà Búp đưa ánh mắt nhìn vào chợ, lo lắng nói.
Vợ chồng bà Búp bán khăn mặt, bao tay, quần áo, vỏ bọc gối… Khi nước rút dần, bà cùng chồng chạy xe kéo ra xem hàng. Ông mượn được chiếc ghe, lội nước vào trong chợ, chở mấy bao hàng ra, đem về nhà. Hai người dự tính giặt phơi khô, vớt vát được cái nào thì vớt. "Chừ không đem về giặt, để ngâm thêm đên nữa thì vứt hết" - bà buồn bã nói.

Nước lên quá nhanh, người dân không kịp trở tay
Ông Võ Phi Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố Đông Thái, cũng khẳng định người dân không chủ quan.
Ông nói trước thời điểm lũ lên, thời tiết ở đây mưa nhỏ, mưa trên núi như thế nào thì người dân không biết.
Trong lúc đó, nước sông Ô Lâu thì nằm dưới đáy rồi nên không ai nghĩ nước lũ lên mạnh như rứa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận