
Người di cư đi bộ về khu vực Fnideq ở miền bắc Morocco sau khi rời vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, gần cửa khẩu Bab Sebta rạng sáng 1-8 (giờ địa phương) - Ảnh: AFP
Theo Reuters, từ tối 31-7 (giờ địa phương), dòng người di cư liên tục đổ về Fnideq, một thị trấn nằm ngay bên kia biên giới với Ceuta - vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi.
Biên giới Ceuta hỗn loạn xuyên đêm
Đài truyền hình nhà nước Tây Ban Nha TVE cho biết trong ngày 31-7, có khoảng 2.000 - 3.000 người đã vượt biên vào vùng lãnh thổ Ceuta. Người dân thị trấn Fnideq nói họ thấy phần lớn người đã bước qua được biên giới để sang Ceuta trước giữa trưa.
Trước làn sóng người di cư tràn vào Ceuta, phía Tây Ban Nha đã điều thêm quân đội và cảnh sát đến vùng lãnh thổ này.
Giới chức Ceuta cũng cho biết đã vớt được 9 thi thể.

Người di cư đứng cạnh chiếc xe buýt bị đốt cháy khi chờ cơ hội vượt biên vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, tại thị trấn Fnideq (Morocco) ngày 31-7 - Ảnh: REUTERS
Dù cửa khẩu dường như đã bị phong tỏa, nhiều nhóm người vẫn men theo bờ biển để tìm đường vòng qua hàng rào.
"Tôi đến muộn", anh Brahim, 32 tuổi, chỉ cho biết tên, nói. Anh kể mình đến từ thành phố cảng Tangier (miền bắc Morocco) với hy vọng đi qua cửa khẩu nhưng khi đến nơi thì biên giới gần như đã khép lại.
Dòng người tìm cách vào Ceuta cũng có cả phụ nữ và trẻ em đến từ Morocco cũng như nhiều nước ở châu Phi hạ Sahara.
Phía Morocco đã triển khai xe vòi rồng chống bạo động và tăng cường lực lượng tại các cổng kiểm soát, liên tục đẩy lùi những người tìm cách tiến gần biên giới.
Theo nhiều nhân chứng mô tả lại với Reuters, các cuộc đụng độ nổ ra khi lực lượng chức năng tìm cách ngăn đám đông đã khiến một xe buýt và bảy phương tiện khác bị đốt cháy.
Tìm cơ hội vượt biên trong tuyệt vọng
Một người di cư khác kể anh đã bị cuốn vào cảnh giẫm đạp trong lúc cố vượt biên.
"Tôi đã sợ mất mạng", nhân vật từ chối tiết lộ danh tính. Anh mô tả cảnh mọi người chen lấn, xô đẩy và giẫm lên nhau trên một lối đi ven biển chật hẹp.
Các tuyến đường dẫn vào Fnideq vẫn đông nghịt khi người di cư, trong đó có cả trẻ vị thành niên, tiếp tục đổ về.
Nhiều người đi bộ dọc theo quốc lộ vào thành phố đến tận đêm khuya, trong khi một số khác men theo các đường mòn trên núi để tránh các chốt kiểm soát.
Xuyên đêm, lực lượng an ninh đã nhiều lần đẩy lùi các đợt người cùng lao về phía cửa khẩu. Sau mỗi lần bị chặn lại, họ tiếp tục tập trung trên các tuyến đường, sườn đồi và những khoảng đất trống khắp thành phố, chờ cơ hội tiếp theo.

Một người phụ nữ bơi vào bờ tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi sau khi tìm cách vượt biển từ Morocco ngày 31-7 - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 1-8, Fatima Mahli, 23 tuổi, ngồi cùng hai con gái trên một bãi cỏ bên đường dẫn tới cửa khẩu.
Người phụ nữ đến từ thành phố Tetouan ở miền bắc Morocco tâm sự rằng chồng chị đã rời đi từ trước bình minh để bơi sang Ceuta.
"Tôi nghĩ mình có thể đi bộ qua biên giới. Nhưng giờ chúng tôi mắc kẹt ở đây và không thể trở về nhà. Tôi hy vọng cả gia đình có thể cùng vượt biên, nhưng chồng tôi đã dậy sớm và đi trước bằng cách bơi qua", chị thở dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận