16/08/2023 08:10 GMT+7

Đêm cuối với HLV Dương Minh Ninh: Nỗi đau của người mẹ!

Đêm qua, đêm cuối cùng linh cữu của HLV Dương Minh Ninh còn ở lại Pleiku trước khi di quan về hỏa táng tại Đắk Lắk vào sáng nay 16-8.

Cậu học trò Hồng Duy và mẹ của cố HLV Dương Minh Ninh - Ảnh: ĐỖ TUẤN

Cậu học trò Hồng Duy và mẹ của cố HLV Dương Minh Ninh - Ảnh: ĐỖ TUẤN

Sau đó, tro cốt của anh sẽ được đưa về để ở một ngôi chùa tại quận 12 (TP.HCM).

Khác với đám tang của những người nổi tiếng, đêm cuối cùng lẽ ra rất đông bạn bè, thân hữu ngồi lại cùng nhau, nhưng đám tang của HLV Dương Minh Ninh lại không như thế. 

Không khí tại lễ tang rất trầm lắng, bạn bè, thân hữu, đồng đội và những người học trò lần lượt đến viếng, thắp cho anh nén hương rồi đi về chứ không nhiều người ngồi lại. Đêm qua, đêm cuối cùng cũng thế…

Hồng Duy ngồi bên linh cữu của thầy rất lâu

Sau lễ truy điệu của tiền đạo Paollo Madeira tại bệnh viện, rất đông thân hữu của HLV Dương Minh Ninh đã kéo về nhà để ngồi với anh một chút rồi về nghỉ ngơi, để sáng nay tất cả đến sớm đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối của đời người. 

Trong số này, có cậu học trò Nguyễn Phong Hồng Duy hiện đang thi đấu tại Nam Định. Duy là lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG. 

Anh có mặt vào chiều qua tại nhà thầy của mình. Trước đó, Duy đã ghé thắp hương tại nhà bác sĩ Đào Trọng Trí ở thị xã An Khê (Gia Lai).

Viếng thầy từ chiều, nhưng đêm qua Duy vẫn tiếp tục ghé lại nhà của HLV Dương Minh Ninh đến hai lần. Và lần nào anh cũng nghẹn ngào trong cảm xúc. Sợ thầy hiu quạnh, nên hơn 23h, Hồng Duy đã đến ngồi bên linh cữu của thầy rất lâu. 

Hồng Duy bảo: "Em ở với thầy từ năm 11 tuổi, đến giờ em 28 tuổi thì anh nghĩ xem đã bao nhiêu năm. Tình thầy trò vì thế mà sâu nặng lắm! Giờ ngồi đây, em vẫn chưa thể tin thầy đã bỏ bọn em đi mãi mãi…", rồi Duy nấc lên với nước mắt chảy dài trên mặt.

Hãy để thầy đi thanh thản

Nhìn Hồng Duy quỳ lạy và khóc nhiều như thế, bà xã của HLV Dương Minh Ninh đã đến an ủi cậu học trò của chồng mình, đặc biệt là mẹ của anh Ninh. Người phụ nữ lớn tuổi ấy vẫn rất tỉnh táo để quán xuyến mọi việc. Nhưng thỉnh thoảng bà lại quay đi lau vội những dòng nước mắt khi nhìn di ảnh của cậu con trai út trên bàn thờ. 

Bà bảo Hồng Duy: "Đừng đau buồn nhiều quá con! Hãy để thầy đi thanh thản. Nhìn bọn mày, bà lại nhớ thằng Ninh…", nói đến đấy người mẹ ấy liền quay đi để giấu vội cảm xúc.

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, bà kể: "Hôm thằng Ninh và mọi người bị tai nạn, tôi chỉ nghe thông tin rằng có một tiền đạo ngoại và một trợ lý và một y sĩ. Tôi lo lắm, dù trong thâm tâm vẫn tự trấn an rằng đội bóng có rất nhiều trợ lý, chắc không dính đến thằng Ninh nhà mình".

Đến lúc 17h, lòng của bà như lửa đốt, bà gọi hỏi thầy (PV: bà có cậu con trai lớn làm sư thầy ở ngôi chùa tại TP.HCM) rằng nói cho bà biết có phải trợ lý ấy là thằng Ninh nhà mình không? Lúc ấy thầy vẫn còn giấu, nhưng linh cảm của người mẹ khiến bà như muốn ngất đi khi biết được hung tin…

Lễ di quan cố HLV Dương Minh Ninh sáng 16-8 - Ảnh: ĐỖ TUẤN

Lễ di quan cố HLV Dương Minh Ninh sáng 16-8 - Ảnh: ĐỖ TUẤN

Kể đến đấy, nước mắt người mẹ đã chảy dài trên gương mặt với nỗi đau kìm nén. "Thật sự, nhìn thằng Ninh nó nằm đây, bạn bè, anh em và học trò của nó đến viếng mấy ngày nay rất đông, nhưng tôi vẫn chưa tin nó đã ra đi mãi mãi...". 

Phải cố con ơi!

Bà cứ nghĩ con mình đang cùng đội bóng đi thi đấu ở xa, vài ngày rồi lại về, "nhưng giờ nó đi mãi rồi con. Bà đau lắm, người mẹ nào mất con chẳng đau, nhưng phải cố con ơi…", rồi bà siết chặt tay tôi. Nhưng cánh tay run run để cố kìm nỗi đau chất chứa trong lòng.

Ngừng lại hồi lâu để dằn cơn cảm xúc, bà Như (mẹ của HLV Dương Minh Ninh) cho biết: "Sau khi nó hỏa táng, tôi sẽ đưa tro cốt nó về chùa ở TP.HCM để có thầy, có các phật tử, có tôi ở đấy hằng ngày đọc kinh cho nó nghe. Lần này, nó sẽ ở bên tôi mãi, chứ không đi xa nữa. Số nó như thế rồi, thôi mình cố gắng sống để con nó ra đi thanh thản, con nhỉ…".

Lúc đưa tôi về khách sạn, tuyển thủ Hồng Duy đã chia sẻ: "Em thương bà quá anh! Thầy đi như thế bà đang đau lắm, nhưng cố kìm nén. Sáng nay em ở nhà bác sĩ Đào Trọng Trí cũng thế, nhìn ba mẹ anh ấy mà em không kìm được nước mắt. Những ngày tới, các bậc cha mẹ này sẽ ra sao?".

Xúc động lễ tưởng niệm tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia LaiXúc động lễ tưởng niệm tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai

Tối 15-8, tại nhà xác Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, TP Pleiku (Gia Lai), Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức lễ tưởng niệm tiền đạo Paollo Medeira Oliveira.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên