29/09/2017 12:12 GMT+7

Dễ thương chuyện Nhà có hai người

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Đang là đầu sách mới gây 'xôn xao' trên các trang mạng xã hội, Nhà có hai người - cuốn sách đầu tay của tác giả Lê Ngọc là một cuốn sách đáng để trong túi xách, để người đọc có thể mở ra đọc, xem tranh, hay đọc thơ!

Ca khúc về với nhau được nhạc sĩ Trang viết tặng cho cuốn sách Nhà có hai người

Nhà có hai người (ở đây chính là của tác giả và chồng mình) thoạt tiên có thể là một câu chuyện hoang đường: vỏn vẹn 10 ngày hẹn hò, họ đã đi đến quyết định hôn nhân, và đến hôm nay khi đã gần năm năm chung sống, họ vẫn ríu rít quấn quýt như vừa mới tỏ tình!

Tất nhiên đó mới chỉ là "mảng hồng" để dẫn dắt người đọc bước vào một hành trình kì lạ của tình yêu.

Để giải đáp cho câu hỏi muôn thuở: tình yêu có thể chắp cánh cho chúng ta đi được bao xa?Lê Ngọc đã đặt vào quyển sách rất nhiều tâm huyết, với mong ước quyển sách sẽ được yêu thương như cách bạn đọc vẫn yêu thương trang blog Nhà Có Hai Người của vợ chồng cô. 

Những câu chuyện của Nhà có hai người, dẫu chỉ gói ghém trong phạm vi một gia đình trẻ, nhưng đâu đó là câu chuyện chung của bất cứ gia đình nào: sự hi sinh trong tình yêu, nàng dâu mới và mẹ chồng... 

Và thật dễ chịu khi xen giữa những câu chuyện lại là một… công thức nấu ăn ngon, một bài thơ viết vội hay một tấm ảnh đẹp mà đôi vợ chồng trẻ ghi lại trên những chuyến đi.

Một cách làm sách đầy mới mẻ, và cách tiếp cận độc giả cũng rất lạ lùng! Nhưng nhờ có thế mà Nhà có hai người lại nhanh chóng trở thành một "món ngon lạ" trên kệ sách mùa thu này.

Độc giả của sách có thể là bất cứ ai, dù chưa từng có một mảnh tình vắt vai hay đã từng yêu, từng đau… khi gấp sách lại, chúng ta sẽ có thêm niềm tin vào tình yêu, tin rằng hạnh phúc là thứ không phải để chúng ta đem ra so sánh người này hơn, người kia kém, mà là một giá trị đồng đều dành cho tất cả mọi người.

Không phải ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nhà văn, nhưng bất cứ ai cũng có thể là một người kể chuyện.

N.V

Và Lê Ngọc là một người kể chuyện chuyên cần từ những điều tưởng chừng vụn vặt. 

Lê Ngọc (tên thật là Lê Yến Thuỷ Ngọc), sinh năm 1990 tại Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh (ngành Dịch vụ Khách sạn và Nhà hàng) tại University of Wales (Singapore), Ngọc trở về nước làm việc trong ngành khách sạn trước khi tự mình làm chủ quán Yên - một trong những quán cà phê tiên phong tại Sài Gòn trong trào lưu tổ chức biểu diễn nhạc acoustic hằng đêm. 

Năm 2013, sau khi kết hôn, Ngọc phát hiện ra sở thích và năng khiếu nấu nướng của mình. 

Ngọc cùng chồng là Ngọc Ánh Idol thực hiện nhiều video chia sẻ cách nấu những món ăn ngon trên trang Nhà Có Hai Người và hiện tại cô là một blogger ẩm thực được nhiều người biết đến, đã và đang cộng tác với nhiều tạp chí và một kênh truyền hình.

Nhà có hai người cũng là tựa của tập tuỳ bút và thơ đầu tiên của Lê Ngọc, chia sẻ những câu chuyện đời thường giữa cô và chồng trong căn nhà nhỏ chỉ có hai người, và cũng chính từ căn nhà nhỏ đó mà Ngọc đã "trưởng thành trong suy nghĩ và chín chắn hơn trong tình yêu".

Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ và Phục Hưng Books ấn hành, in màu toàn bộ trên giấy ford để giữ sự mộc mạc nhưng không kém phần mỹ thuật, sẽ được phân phối chính thức tại hệ thống nhà sách của Fahasa, Phương Nam, Cá Chép, và tiki.vn

Dễ thương chuyện Nhà có hai người - Ảnh 3.

Dễ thương chuyện Nhà có hai người - Ảnh 4.

Một trang sách cùa Nhà của hai người

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên