Nhiều ý kiến cho rằng chuyện quá tải ở Bệnh viện Ung bướu TP khiến bệnh nhân khổ sở đã xảy ra cả chục năm nay, chứ không phải mới đây mà lãnh đạo ngành y tế phải ngạc nhiên như vậy.
Bệnh nhân “ngồi viện” chứ chưa được “nằm viện”!
Nhiều bạn đọc cũng đã đề xuất một số giải pháp để giảm bớt nạn quá tải ở bệnh viện nói chung và Bệnh viện Ung bướu TP nói riêng.
Bạn đọc có địa chỉ email ngvtrung@... đề nghị tạo thêm giường bệnh cho bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu TP bằng cách: 1. Ứng dụng các tiện ích của công nghệ thông tin trong việc nhận bệnh thay vì để người bệnh cùng người thân của họ phải chờ đợi trong bệnh viện. 2. Chuyển bớt các bộ phận không có chức năng điều trị, săn sóc bệnh nhân ra khỏi khuôn viên bệnh viện như căngtin, nhà thuốc, thậm chí cả bộ phận hành chính hay những phòng ban không trực tiếp tham gia việc điều trị bệnh nhân. 3. Xây dựng nhanh những công trình bán kiên cố để giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục tiếp nhận bệnh, thu tiền, hướng dẫn... 4. Tách và chuyển các bộ phận xét nghiệm đến các khu vực khác.
Theo bạn đọc ngvtrung@... nếu Bộ Y tế, sở y tế và ban giám đốc bệnh viện thật sự nghĩ đến bệnh nhân và muốn có thêm giường bệnh cho họ thì sẽ có những giải pháp khả thi. Vấn đề là phải có sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp cộng với sự quyết tâm thực hiện của ban giám đốc bệnh viện. “Với một TP năng động và đầy tiềm lực như TP.HCM mà để bệnh viện quá tải “kinh khủng” như Bệnh viện Ung bướu TP là không thể chấp nhận được” - bạn đọc ngvtrung@... viết.
Nhiều bạn đọc là người trong cuộc từng đi khám bệnh diện bảo hiểm y tế còn phản ảnh những thủ tục rườm rà với nhiều giấy tờ, chữ ký khiến bệnh nhân phải chờ đợi mòn mỏi. Bạn đọc có địa chỉ email catsonghong98@... kể: “Một lần đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM mà đến giờ tôi vẫn thấy sợ với các khoản ký giấy tờ! Bắt đầu từ khâu lấy số thứ tự đến khám bệnh xong mất khoảng ba tờ giấy A4. Sau đó đến lấy thuốc tại quầy thuốc dành cho bệnh nhân bảo hiểm y tế thì tính sơ sơ khoảng bốn tờ giấy A4 nữa. Tính ra từ khi tôi vào khám bệnh đến lúc lấy được bịch thuốc trị giá trên hóa đơn là 59.000 đồng thì bệnh viện phải chi cho tôi đến bảy tờ giấy A4! Tôi thấy như vậy là quá lãng phí. Đó là chưa kể lãng phí về thời gian mà bệnh nhân ngồi chờ khám và lấy thuốc khoảng hai giờ”.
Bạn đọc có địa chỉ email hoanlan5556@... thỉnh cầu bà bộ trưởng Bộ Y tế: “Xin bộ trưởng đóng vai người dân đi khám bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) để thấy được thực trạng của người dân dùng bảo hiểm y tế. Thời gian từ lúc xếp hàng lấy số thứ tự đến lúc nhận thuốc nhanh nhất là bốn giờ, trong khi thật sự bệnh nhân được bác sĩ khám gồm: hỏi bệnh + nghe ống nghe chưa đầy một phút”.
Nhiều bạn đọc đề nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, điều trị để giảm nạn quá tải tại bệnh viện. Bạn đọc có địa chỉ email congbang@... cho rằng các bệnh viện công do không ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ nên mất thời gian, lãng phí không cần thiết.
Trong tuần với 3.560 email gửi về tòa soạn, bạn đọc còn quan tâm bình luận nhiều vấn đề như: Việc công bố và thời điểm công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm trong quản lý đất đai (318 ý kiến); vụ trứng bị làm giá (226 ý kiến); CSGT đeo thẻ xanh mới được dừng xe (145 ý kiến); các tập đoàn, tổng công ty nợ 1.334.903 tỉ đồng (66 ý kiến).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận