06/09/2018 11:30 GMT+7

Đầu tư cho vận động viên: gia đình rất quan trọng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sự đầu tư của gia đình cùng quan điểm phải được học văn hóa tử tế trước khi đến với thể thao đã góp phần mang đến thành công cho Nguyễn Thảo My, 20 tuổi, vận động viên đội tuyển golf Hà Nội và tuyển Việt Nam.

Đầu tư cho vận động viên: gia đình rất quan trọng - Ảnh 1.

Sự đầu tư của gia đình đã giúp Thảo My có được bệ phóng quan trọng để đi đến thành công - Ảnh: NVCC

"Chúng tôi rất vui mừng chào đón Thảo My đến với gia đình Seahawk và mong cô ấy sẽ đại diện cho UNCW. Cô ấy là một vận động viên tài năng". Đó là dòng tin trên website chính thức của Trường đại học Bắc Carolina Wilmington (UNCW), bang Florida, Mỹ.

Gia đình góp tay cùng Nhà nước

Thảo My có 9 năm là học sinh giỏi. Cô tốt nghiệp cấp II với 54,5 điểm, một số điểm đủ đỗ vào trường chuyên hàng đầu tại Hà Nội. 

Thế nhưng Thảo My đã chọn vào học Trường THPT Năng khiếu thể thao Hà Nội để bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp. Sự đầu tư từ gia đình, sự hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực của bản thân đã đem đến thành công cho Thảo My.

Lúc My vào Trường Năng khiếu thể thao cả gia đình phản đối dữ dội, trừ ông Nguyễn Huy Tiến, bố của Thảo My. 

Ông Tiến nói: "Nhà tôi có truyền thống làm trong ngành ngoại giao nên ai cũng muốn My theo con đường tri thức. Thế nhưng tôi nói với con: mục đích cuối cùng của con người dù làm vị trí nào, có bao nhiêu tiền cũng chính là được hạnh phúc. 

Làm một vận động viên, huấn luyện viên golf là đam mê của con, bên cạnh đó còn giúp con có thể kiếm tiền, còn gì hạnh phúc hơn".

Để đầu tư cho con, ông Tiến tìm đến HLV người Mỹ Robert Bicknell (HLV đầu tiên của đội tuyển golf Việt Nam) để dạy cho con gái. 

Biết vận động viên Việt Nam nghèo, ông Robert Bicknell chỉ lấy lương 1.000 USD/tháng để dạy Thảo My, dù thời điểm đó lương của một HLV golf đã lên tới 200 USD/giờ.

Sau giờ học văn hóa trên lớp, Thảo My đạp xe ra sân golf tập phồng tay, cháy da. Nhiều khi cô bé khóc vì sự khắc nghiệt mà môn thể thao này mang đến. 

Để hỗ trợ con, ông Tiến vừa trong vai trò người cha vừa là người quản lý của golf Hà Nội chạy đôn đáo khắp các sân golf để xin tập miễn phí cho Thảo My và đội golf trẻ Hà Nội.

Nhận học bổng 32.000 USD/năm

Sau học kỳ 1 của năm lớp 10 năm 2014, Thảo My được gia đình đưa sang Thái Lan tập và học ở Trường quốc tế Mỹ tại Bangkok (ASB - The American School of Bangkok) với chi phí 18.000 USD/năm. 

Do là vận động viên golf trẻ tài năng của Hà Nội nên một phần chi phí được ngành thể thao Hà Nội hỗ trợ.

Khi là học sinh của ASB, Thảo My đã được học văn hóa như học sinh bình thường, đồng thời là VĐV đội tuyển golf của ASB tham dự nhiều giải golf uy tín để nâng cao trình độ. 

Ông Huy Tiến nhớ lại: "Năm 2015 Thảo My vượt qua vòng loại và có mặt tại vòng chung kết Giải vô địch Junior Optimist International, tại sân golf Palm Beach Garden (Florida). 

Tại giải đấu Thảo My vào top 10, năm 2016 My tiếp tục đứng top 10 và được HLV trưởng đội golf của UNCW - bà Cindy Ho - tìm gặp.

HLV Cindy mời My về chơi cho đội golf của UNCW. Ban đầu UNCW chỉ cấp học bổng 27.500 USD/năm cho Thảo My, nhưng chính My đã thuyết phục được UNCW chấp nhận đề nghị cấp học bổng toàn phần 32.000 USD/năm. Trong đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc như ngày con được nhận thư mời sang Mỹ học đại học".

Mỗi năm tham dự 10-11 giải golf uy tín

Hiện Thảo My đã hoàn thành năm 2 tại UNCW chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Ở CLB golf Seahawk của trường, Thảo My là VĐV xuất sắc, mỗi năm tham dự từ 10-11 giải golf uy tín tại Mỹ. Tháng 4-2018 cô cũng ghi dấu khi là VĐV nữ đầu tiên và duy nhất của golf Việt Nam xếp hạng 227 thế giới. 

Thảo My đạt điểm số học tập xuất sắc với 3,73/4 trong năm đầu tiên và 3,7/4 trong năm học thứ hai.

Ông Huy Tiến cho biết vận động viên phải được học văn hóa tử tế trước khi đến với thể thao. Bên cạnh đó, muốn thành công thể thao phải được xã hội hóa mạnh mẽ, bắt đầu từ chính sự đầu tư của gia đình. 

Ông Tiến chia sẻ: "Không thể tính được gia đình tôi đã bỏ bao nhiêu tiền để cho Thảo My tập golf. Cá nhân tôi đã phải đồng hành với con từ những bước đi đầu tiên, vượt qua gian nan để có thành công. Đó cũng là cách tôi đầu tư cho tương lai của con".

Thảo My từng giành l HCV giải golf vô địch quốc gia 2014, 2015. l HCV giải trẻ quốc gia ba năm liên tiếp 2014, 2015, 2016. l HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2014 trong màu áo đội golf Hà Nội. l Năm 2014 Thảo My tham dự Asiad 17 tại Hàn Quốc.

Bùi Trường Giang: vượt khó vì gia đình Bùi Trường Giang: vượt khó vì gia đình

TTO - Nhận một loạt cú đấm vào mặt, rồi rời sàn đấu với đôi chân tập tễnh sau thất bại trước đối thủ người Trung Quốc ở trận chung kết tán thủ, chàng võ sĩ hạng cân 56kg Bùi Trường Giang vẫn nở một nụ cười hài lòng.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên