03/09/2018 15:03 GMT+7

'Mong con sớm về nhà ăn bữa cơm gia đình'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đó là mong ước của cha mẹ của các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam khi đón con về nước hôm 2-9 ở Hà Nội sau kỳ tích bóng đá Việt Nam lần đầu vào tốp 4 tại Asiad.

Mong con sớm về nhà ăn bữa cơm gia đình - Ảnh 1.

Bố mẹ Văn Toàn ra sân bay Nội Bài đón con - Ảnh: NAM KHÁNH

Có mặt ở sân bay Nội Bài từ rất sớm, bố mẹ của nhiều tuyển thủ không ngớt hướng ánh mắt ra đường băng chờ máy bay chở đội đáp xuống.

Văn Toàn chỉ ở nhà 2 tiếng trong 9 tháng

Ông Nguyễn Văn Tạo - bố cầu thủ Nguyễn Văn Toàn - cho biết ông và gia đình, dòng họ rất tự hào về Toàn. Lần đầu tiên trong đời, ông Tạo và vợ đã bỏ tiền sang Indonesia để cổ vũ cho con trai và cả đội trong suốt thời gian đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu vòng bảng.

Sau khi vòng bảng kết thúc, ông mới trở về Hải Dương và hai trận đấu còn lại gia đình ông Tạo tổ chức xem bóng đá tại nhà để tiếp sức cho con trai và cả đội. Hôm nay (2-9) được lên Hà Nội đón con trong lòng ông đầy hồi hộp và cả xúc động.

Ông Tạo chia sẻ: "Suốt 9 tháng nay Văn Toàn mới được ở nhà 2 tiếng, đó là khi đội tuyển tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF ở Hưng Yên. Khi đó Toàn xin đội cho về nhà trong 2 tiếng để thăm bố mẹ và họ hàng.

Suốt từ đầu năm đến nay, cháu đi thi đấu hết ở CLB đến đội tuyển, chúng tôi là người làm cha mẹ chỉ khao khát con về nhà để ăn với con bữa cơm, ngủ với nó một tối mà cũng không được.

Hôm nay đội về nhưng Toàn nói nó cũng không thể về nhà vì ngày kia lại phải tập trung ở CLB Hoàng Anh Gia Lai".

Bà Nguyễn Thị Giàng - mẹ tuyển thủ Văn Thanh - hôm qua (2-9) cũng có mặt để đón con trong chiếc áo đỏ rực của đội tuyển. Bà Giàng cho biết cũng chẳng có ước mơ gì ngoài việc Văn Thanh được về nhà ở vài ngày và ngủ với mẹ một tối.

"Gia đình tôi trước đây nghèo lắm nên không có phòng riêng, hai năm trước khi chưa xây nhà mỗi lần từ CLB về nhà Thanh đều ngủ với mẹ. Giờ tôi chỉ mong nó về nhà ở vài ngày với chúng tôi thôi chứ có con mà chỉ thấy trên tivi chứ không được gặp con" - bà Giàng chia sẻ.

Mong con sớm về nhà ăn bữa cơm gia đình - Ảnh 2.

CĐV đội mưa chờ đón đội Olympic VN và đoàn TTVN trở về - Ảnh: NAM KHÁNH

Tiếc nuối để vuột HCĐ

Lễ đón đội tuyển Olympic và đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 18 tại sân bay Nội Bài diễn ra chớp nhoáng chỉ trong khoảng 10 phút.

Không có nhiều lời chúc tụng, tung hê bởi niềm tiếc nuối chiếc HCĐ mà Olympic VN chưa thể giành được. Hơn ai hết, cha mẹ các tuyển thủ là những người cảm nhận rõ nỗi buồn này.

Ông Nguyễn Quang Nhuận - bố tuyển thủ Quang Hải - cho biết đội tuyển không thể giành HCĐ là điều tiếc nuối. Ông Nhuận cho biết Hải và đồng đội đã cố gắng hết sức và thành tích tốp 4 Asiad sẽ là động lực để lứa cầu thủ này gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai cho bóng đá VN.

Ông Nhuận nói: "Ngày 1-9, khi Hải sắp đá quả 11m tôi đã linh cảm thấy điều gì nên rất lo lắng. Nhìn mặt con đứng trước bóng tôi thấy nó căng thẳng và có lẽ sức cũng đã cạn sau một hành trình dài.

Dù đội tuyển không thể giành HCĐ nhưng tôi cảm ơn các con, cảm ơn HLV đã mang đến niềm vui, sự hi vọng cho người hâm mộ bóng đá VN. Bóng đá có lúc trầm lúc bổng, tôi mong Hải và cả đội hãy vượt qua áp lực để tiếp tục tiến về phía trước".

Bà Nguyễn Thị Nhâm - mẹ tuyển thủ Đức Huy - cho biết bà chỉ mong người hâm mộ hãy thông cảm cho các tuyển thủ. Các tuyển thủ đã cố gắng hết sức nhưng không thể mang huy chương về. Bà Nhâm mong người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ và tiếp lửa cho bóng đá VN.

Nói về con trai Đức Huy, bà Nhâm chia sẻ: "Con đi đá bóng từ lúc 10 tuổi và 12 tuổi thì ra Hà Nội đầu quân cho CLB Hà Nội. Những ngày xa cha mẹ dù mới 12 tuổi nhưng nó không bao giờ khóc, tôi cứ nghĩ nó mạnh mẽ nhưng đến năm 18 tuổi nó mới kể là lúc đó cứ bố mẹ đi thăm về là nó ôm gối khóc ướt.

Giờ Huy đã lớn, sống rất tình cảm dù đã là chàng trai 23 tuổi và có bạn gái nhưng đi thi đấu ngày nào cũng điện thoại về nói chuyện với mẹ".

ttvn-3-9-3(read-only)

Đoàn TTVN được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân Mỹ Đình - Ảnh: NAM KHÁNH

Đoàn TTVN giao lưu với 20.000 CĐV tại sân Mỹ Đình

Ngay sau về đến Hà Nội, đoàn thể thao VN trong đó có đội tuyển Olympic đã tham gia lễ vinh danh và giao lưu với người hâm mộ tại sân vận động Mỹ Đình vào chiều tối cùng ngày.

Có khoảng 20.000 CĐV đã có mặt tại sân Mỹ Đình để chào đón và nghe câu chuyện về những tấm huy chương tại Asiad 18 của những VĐV VN.

Các cô gái đua thuyền rowing đã làm người hâm mộ rớt nước mắt về những tháng ngày tập luyện trong thiếu thốn, nắng nóng, giá rét để có được tấm HCV Asiad lịch sử.

CĐV cũng được nghe câu chuyện vượt qua biết bao khó khăn để giành tấm HCV của VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo...

Chương trình vinh danh và giao lưu diễn ra đến 2 tiếng đồng hồ khiến các VĐV khá mệt mỏi nhưng cả họ và người hâm mộ vẫn nán lại sân khấu đến phút chót.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Thiện - bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - cho biết ông đặc biệt ấn tượng với tấm HCV của các VĐV môn rowing và HCB của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Ông Thiện cho biết dù tiếc nuối cho bóng đá và một số môn nhưng các VĐV đã nỗ lực hết sức và đó là điều quan trọng nhất.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên