03/01/2020 10:00 GMT+7

Dâu Tây, rể ngoại học ăn Tết Việt

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Trước khi lấy chồng Việt, Rachel Louise Soubra, 26 tuổi - một nàng dâu người Úc - nghĩ rằng Tết chán lắm.

Dâu Tây, rể ngoại học ăn Tết Việt - Ảnh 1.

Chị Rachel Louise Soubra, người Úc và anh Quách Trọng Trung, chồng người Việt - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cô gái đang làm hiệu đính ngôn ngữ ở Đại học Trà Vinh đã đón 2 cái tết ở Việt Nam. "Ngoài một lần tôi được một người bạn mời đến nhà chơi, những ngày tết còn lại thường tôi chỉ có một mình. Mọi người đều bận rộn với gia đình mình, hoặc đi du lịch, nên ấn tượng đầu tiên của tôi là chán lắm", chị Rachel kể về cái tết đầu tiên của mình ở Việt Nam khi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online.

"Tết là một kỳ nghỉ mà mọi người đều hướng về gia đình, và nếu bạn không có gia đình ở đây hoặc một người bạn nào đó ‘chứa chấp’, thì sẽ rất chán và cô đơn," chị tâm sự.

Tết có chán không?

Thế nhưng khái niệm về tết với Rachel đã thay đổi kể từ khi chị gặp anh Quách Trọng Trung, người trở thành chồng cô hồi tháng 3. 

"Tết năm nay chúng tôi tính sẽ đi đâu đó chơi một ngày cùng cả gia đình. Ôi gia đình chồng tôi đông lắm, vì ông bà ngoại có đến 10 người con", nàng dâu Úc hào hứng nói.

Dâu Tây, rể ngoại học ăn Tết Việt - Ảnh 2.

Chị Rachel Louise Soubra, người Úc và anh Quách Trọng Trung, chồng người Việt - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cái Tết thứ hai, Rachel cũng ăn Tết cùng anh Trung và gia đình, lúc đó chị đã học tiếng Việt được hơn 1 năm nên không còn bỡ ngỡ nhiều. Chị kể cả gia đình cùng đi An Giang, đi chùa cầu may, rồi cùng nhau ở nhà suốt kỳ nghỉ Tết, vui chơi và "nhậu thả ga".

"Lần đó tôi ăn Tết vui lắm", Rachel bồi hồi nhớ lại.

Cô dâu đến từ Úc cũng được gia đình chồng chỉ cho nhiều truyền thống của người Việt, dạy gói bánh tét, làm món thịt kho ngày tết.

Rachel bật mí rằng gia đình chồng không khó khăn gì với mình cả. "Mấy cô chồng luôn chỉ cho tôi biết phải làm gì trong bếp, không bao giờ tôi làm được một mình. Mỗi lần nấu ăn giống như làm việc nhóm vậy đó", cô cháu dâu "lém lỉnh" khoe.

"Miễn tôi vui là mọi người cũng vui", Rachel trìu mến nói về tình cảm mà cô nhận được từ gia đình chồng ở Việt Nam.

Dâu Tây, rể ngoại học ăn Tết Việt - Ảnh 3.

Chị Rachel Louise Soubra, người Úc và người thân của mình mặc áo dài trong ngày cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ chỗ nghĩ rằng Tết là chán lắm, cô gái đến châu Úc năm nay lại trông ngóng cho mau đến Tết để vui vầy bên gia đình mà cô có ở Việt Nam.

Hiện tại, Rachel và chồng đang chờ đón đứa con đầu lòng. Tuy đã có kế hoạch về Úc sinh con, cô gái đến từ Melbourne này khẳng định vẫn muốn con mình lớn lên hiểu được truyền thống và giá trị của ngày tết cổ truyền của người Việt.

Mua hoa cúng đến thăm nhà

Đó là kỷ niệm "dở khóc dở cười" của Meigo Mark khi anh chàng Estonia này vẫn còn xa lạ với Tết Việt.

"Tôi thấy mấy bông hoa vàng rất đẹp và mua rồi mang đến. Một năm sau vợ tôi mới nói cho tôi biết là hoa đó người ta để cúng", anh Meigo Mark cười kể.

"Meigo thích hoa cúc vàng nên đã mua một chậu rất đẹp tặng cho nhà một cô chú ở Đồng Hới. Cô chú cũng rất vui vẻ, không phiền lòng vì hiểu rằng Meigo không biết. Sau này tôi mới bảo với Meigo rằng hoa đó chỉ để cúng chứ không để tặng", chị Nguyễn Thị Sâm không nhịn được cười khi giải thích về sự cố của bạn trai lúc đó, giờ đã là chồng.

Dâu Tây, rể ngoại học ăn Tết Việt - Ảnh 4.

Anh Meigo Mark, người Estonia và vợ Việt, chị Nguyễn Thị Sâm chụp ảnh kỷ niệm khi đi du lịch - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tính luôn Tết Canh Tý, Meigo Mark sẽ có 4 cái Tết ở Việt Nam. Có lần anh được mời đến ăn Tết ở nhà một người dân địa phương. Ban đầu, anh chàng châu Âu này nghĩ mình chỉ đến uống một chút rồi đi, thế rồi anh ngồi luôn từ sáng đến tối!

"Thường tôi chỉ uống đôi chút và cũng chỉ 1 hoặc 2 lần trong cả năm. Nên trải nghiệm uống cả ngày, chưa kể nói chuyện mà không hiểu ngôn ngữ nữa, buồn cười lắm", anh chàng 28 tuổi nhớ lại.

Năm 2017, lần đầu tiên Meigo biết Tết Việt là như thế nào. "Tôi thực sự ngạc nhiên về tầm quan trọng và quy mô của Tết! Bao nhiêu người Việt sống ở nước ngoài cũng về nước trong thời gian đó. Đó cũng là lần đầu tôi được quan sát kỹ các nghi thức cúng kính", Meigo kể.

Sau khi có vợ, Meigo được gia đình vợ giải thích và chỉ cho anh nhiều tập tục, nghi lễ ngày Tết. Chàng rể "ngoại" còn được học cách nấu bánh chưng, cùng trang trí nhà cửa, dắt đi chợ Tết mua quất mua đào…

Dâu Tây, rể ngoại học ăn Tết Việt - Ảnh 5.

Anh Meigo Mark, người Estonia và vợ Việt, chị Nguyễn Thị Sâm chụp ảnh lưu niệm tại một điểm tham quan khi đi du lịch - Ảnh do nhân vật cung cấp

"Một trong những điều tôi thấy thích là Tết là thời điểm để người ta nghỉ ngơi sau một năm làm việc chăm chỉ. Các thành phố lớn trở nên trống trải, yên bình. Người người từ thành phố trở về quê, nơi có gia đình đang chờ đợi họ bên mâm cơm đoàn viên hạnh phúc ngày cuối năm", chàng rể "Tây" nói về tết một cách tình cảm.

Năm nay, vợ chồng anh cùng con gái đầu lòng về quê vợ ở Thái Bình để ăn Tết.

"Tôi muốn dạy cho con gái mình rằng Tết là một dịp rất đặc biệt để quây quần bên gia đình và bạn bè, để nhìn lại những điều đã qua và ăn mừng những điều mới mẻ, lên kế hoạch cho tương lai, để nghĩ về ông bà tổ tiên, để thấy biết ơn và để cho - nhận, để thư giãn và vui vầy", Meigo chia sẻ mong muốn con gái mình hiểu được bản sắc dân tộc của mẹ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Sâm, vợ của Meigo nói rằng mọi người trong gia đình mình đều rất yêu quý chàng rể ngoại. "Meigo còn nhận được lì xì nhiều hơn cả tôi nữa", cô vợ Việt vừa cười vừa "càu nhàu".

Chị Sâm cũng rất thân với mẹ chồng Estonia của mình. Cô con dâu Việt hy vọng một ngày nào đó mẹ chồng có thể sang Việt Nam đúng dịp Tết để ăn Tết cùng gia đình mình.

"Để biết Tết thật sự là như thế nào"

Hai năm gần đây, cứ đến Tết thì anh Wayne Jordan, người Anh, lại đi du lịch nước ngoài chứ không ở Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay kế hoạch ăn Tết của anh có chút thay đổi vì anh mới cưới vợ Việt.

"Tôi đang rất hào hứng chờ đón tết cùng vợ và gia đình vợ, để biết Tết thật sự là như thế nào", anh Wayne chia sẻ.

Cái Tết đầu tiên của anh chàng này là vào 4 năm trước, lúc đó anh xuống miền Tây chơi và hoàn toàn lạ lẫm khi thấy người ta chưng rồng chưng phượng.

Rồi sau đó khi về lại TP.HCM, anh chàng người Anh này lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy cả thành phố… trống huơ trống hoắc.

"Hiếm lắm mới thấy một cửa hàng mở cửa, và với những người nước ngoài không biết gì về tết thì đây hẳn là một vấn đề nghiêm trọng. Lỡ họ cần mua đồ ăn hay mua tã cho con thì sao?", anh chàng "than phiền".

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đó, sau hơn 4 năm ở Sài Gòn, Wayne Jordan rốt cục cũng đã biết được Tết là lúc người Việt "ùn ùn" kéo nhau về quê đoàn viên cùng gia đình, đường phố Sài Gòn trở nên yên tĩnh dễ chịu, là khi những chậu hoa rực rỡ được bày bán bên đường, là lúc trẻ con hí hửng nhận bao lì xì.

Dù vậy, anh cho biết vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc "ăn Tết". Vậy nên tết năm nay, với sự "giúp sức" của vợ và gia đình vợ, chàng rể "ngoại" hy vọng mình sẽ có trải nghiệm hoàn toàn khác.

Từ ngày 3-1 đến 5-1-2020, du khách và công chúng sẽ được thưởng thức Tết cổ truyền sớm của dân tộc khi đến với Lễ hội Tết (Tet Festival 2020) tại Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM), do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Sở Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức.

Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa Tết chân thực để công chúng, nhất là bà con kiều bào và du khách quốc tế có dịp biết đến Tết Việt, cùng trải nghiệm tinh hoa văn hóa, thưởng thức ẩm thực mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền từ bao đời của người Việt thông qua các hoạt động của lễ Tết, ăn Tết, chơi Tết, chợ Tết và xem Tết.

Không chỉ được trải nghiệm thiên đường ẩm thực của những món ăn đậm đà, mang hương vị Tết ở mọi miền đất nước mà du khách và người dân Thành phố còn có dịp dạo chơi, mua sắm và hưởng những ưu đãi đặc biệt của Tet Festival 2020 với những đặc sản độc đáo của 3 miền được bày bán qua gần 100 gian hàng theo hình thức chợ phiên ngày Tết trong khuôn viên Lễ hội đến từ các thương hiệu như Chin-Su, Acecook, Vietravel…

Lễ Tết, ăn Tết, chơi Tết, xem Tết và chợ Tết ở Tet Festival 2020 Lễ Tết, ăn Tết, chơi Tết, xem Tết và chợ Tết ở Tet Festival 2020

TTO - 'Lễ hội Tết Việt 2020' sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5-1 tại công viên Lê Văn Tám hứa hẹn mang tới nhiều hoạt động đặc sắc để khách tham quan hiểu hơn về ngày tết cổ truyền của dân tộc.

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên