15/06/2021 19:55 GMT+7

Đau lòng cả gia đình trẻ tử nạn trong vụ cháy phòng trà lúc nửa đêm

TRÀ PHƯƠNG
TRÀ PHƯƠNG

TTO - Dự tính đưa hai con về quê ông bà chơi trong lúc phòng trà tạm đóng cửa thì dịch diễn biến phức tạp, anh H. để con ở lại thành phố. Nào ngờ, đó cũng là lần cuối bởi gia đình anh gặp nạn trong vụ cháy đau lòng.

Đau lòng cả gia đình trẻ tử nạn trong vụ cháy phòng trà lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Người thân đau buồn khi chứng kiến cả một gia đình trẻ tử vong trong vụ cháy - Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Chiều 15-6, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trà Fill (đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An) cho gia đình và chính quyền địa phương mai táng.

Đoàn xe chở thi thể gia đình anh N.T.H. (37 tuổi) qua phòng trà Fill làm thủ tục lần cuối trước khi đưa về quê an táng. Người dân sống xung quanh phòng trà không cầm được nước mắt xót thương khi chứng kiến cả gia đình anh H. tử nạn trong vụ cháy dữ dội rạng sáng nay.

Từ khi hay tin gia đình anh H. gặp nạn, bà con lối xóm xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) gác lại việc đồng áng để đến gia đình ông Nguyễn Trọng Sơn (63 tuổi, bố anh H.) lo nhang đèn, chuẩn bị mai táng cho 4 thành viên.

"Vợ chồng chú H. rất hiền lành, chịu khó làm ăn. Lần nào về quê, vợ chồng chú ấy cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xây dựng ở địa phương. Nào ngờ vụ cháy tích tắc đã cướp đi sinh mạng cả gia đình đang yên ấm" - ông Thành, hàng xóm ông Sơn, chia sẻ.

Chiều muộn, khi hai xe tang chở 4 thi thể về đến xã Thanh Lâm, vợ chồng ông Sơn quỵ xuống, phải nhờ mọi người dìu vào trong nhà.

Gia đình ông Sơn sinh được 4 người con, trong đó anh H. là con cả. Bươn chải đủ nghề từ đánh đàn, cho thuê rạp cưới, vợ chồng anh H. tích cóp vay vốn làm ăn mở phòng trà ca nhạc ở TP Vinh được gần 3 năm qua.

Rạng sáng 15-6, nghe tin báo phòng trà con mình bị cháy trong đêm, vợ chồng ông Sơn vẫn hy vọng con, cháu kịp thoát ra ngoài trước khi đám cháy bùng lên. Thế nhưng niềm hy vọng đó vụt tắt khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cả 4 người trong phòng ngủ.

"Vợ thằng H. mang thai đứa thứ 3, được 5 tháng rồi. Mấy hôm trước, hai vợ chồng nó tính nghỉ hè rồi cho hai cháu về chơi với ông bà. Thế nhưng mới đây ở TP Vinh có ca COVID-19 nên vợ chồng để các cháu ở lại vì lo ngại dịch bệnh. Nào ngờ kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh…", ông Sơn nghẹn giọng.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho hay lúc xảy ra vụ cháy không thấy tiếng người la hét, cầu cứu, chỉ đến khi lực lượng cứu hộ vào bên trong mới phát hiện thi thể 6 nạn nhân, trong đó có 4 người gia đình anh H. và hai mẹ con thuê ở trên tầng 3.

Ông Lê Hồng Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cùng lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Đau lòng cả gia đình trẻ tử nạn trong vụ cháy phòng trà lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy làm 6 người tử vong - Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Quan sát quanh hiện trường, ngôi nhà 3 tầng được xây dựng kiên cố, phía trước tầng 1 được làm bằng kính chịu lực, không có cửa thoát hiểm cả ở hai bên trên và phía dưới. Ngoài cửa chính, lối thoát hiểm duy nhất là gara chứa ôtô được bịt bằng cửa cuốn.

Khám nghiệm hiện trường, theo đánh giá của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, tại vị trí phòng ngủ tầng 1 khi lực lượng cứu nạn tiếp cận thì tư thế của các nạn nhân vẫn như đang ngủ, chứng tỏ cả gia đình không hề biết có cháy và lịm dần do hít phải khói độc.

Còn tại vị trí phòng vệ sinh tầng 3 nơi phát hiện hai mẹ con thuê trọ thì hai nạn nhân đã cố gắng tìm lối thoát. Tuy nhiên do lửa cháy quá to, chắn cả lối thoát hiểm duy nhất trên tầng 3 nên hai mẹ con chạy vào phòng vệ sinh để cố thủ và lịm dần.

Bên cạnh đó, khi xảy ra cháy, hệ thống điện không hoạt động nên toàn bộ cửa cuốn của ngôi nhà bị khóa, gây khó khăn cho việc thoát hiểm của nạn nhân cũng như công tác cứu hộ của lực lượng chữa cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 0h17 sáng 15-6, tại căn nhà số 146 Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh xảy ra vụ cháy.

Đến 0h40 sáng cùng ngày (sau 20 phút lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường), đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ sau đó phát hiện 6 nạn nhân đã tử vong bên trong.

Ngoài gia đình anh H., hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy là mẹ con bà N.T.L.Ph. (44 tuổi, ngụ phường Cửa Nam, TP Vinh), cháu N.N.M.H. (12 tuổi, con gái bà Ph.).

Hiện trường phòng trà tan hoang sau vụ cháy 6 người chết Hiện trường phòng trà tan hoang sau vụ cháy 6 người chết

TTO - Thời điểm người dân và lực lượng chữa cháy có mặt, do phòng trà được khóa kín cửa, lửa bùng dữ dội nên việc tìm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Khi đám cháy được dập tắt, 6 thi thể được phát hiện bên trong.

TRÀ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên