
Đạo diễn võ thuật Mars trong một cuộc phỏng vấn gần đây tiết lộ nhiều về Thành Long - Ảnh: SOHU
Theo Sohu, gần đây Mars (tên thật là Tưởng Vinh Pháp) - từng được biết đến là một trong những người bạn thân nhất của Thành Long, đạo diễn võ thuật cho Túy Quyền 2 và Thành Thị Liệp Nhân (City Hunter) - xuất hiện trong một chương trình phỏng vấn, tiết lộ loạt chuyện chưa từng kể về thời còn làm việc trong Thành Gia Ban.
Mars cũng gửi lời nhắn đến Thành Long, nói rằng bản thân hiện đang gặp nhiều khó khăn và hy vọng có thể nhận sự giúp đỡ từ người từng là sư phụ, khiến dư luận Trung Quốc bàn tán xôn xao.
Thành Long chưa phản ứng về những quan điểm trên.
Keo kiệt, bỏ rơi đồng nghiệp?
Mars là một trong những thành viên sáng lập Thành Gia Ban, đồng thời là người đóng thế và chỉ đạo võ thuật cho Thành Long suốt 16 năm.
Ông kể trong thời gian làm việc, bản thân luôn đảm nhận những cảnh quay nguy hiểm nhất nhưng mức lương lại rất thấp.
Ban đầu Mars không để tâm, cho đến khi quay Thành Thị Liệp Nhân, dù là đạo diễn võ thuật kỳ cựu nhưng lại nhận thù lao ngang với diễn viên mới. Khi thắc mắc, Thành Long chỉ nói qua loa rằng: "Thành Gia Ban không phân cao thấp". Từ đó mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt.

Thành Long và Mars là bạn thân lúc trẻ trong Thành Gia Ban - Ảnh: SOHU
Điều khiến Mars thất vọng nhất là việc Thành Long từng mắng chửi người khác vì chuyện tiền bạc. Ông kể năm 1986, Thành Long từng hiếm hoi giao vai chính trong Naughty Boys (1986) cho ông, với hợp đồng cát sê 120.000 tệ và thỏa thuận nếu quay quá 45 cảnh, mỗi cảnh phát sinh sẽ cộng thêm 2.600 tệ.
Tuy nhiên khi phim ra mắt, Mars phát hiện tên và hình ảnh của mình bị gỡ khỏi poster quảng bá.
Khi phim vượt quá số cảnh quy định, Mars đề nghị thanh toán phần chênh lệch thì bị Thành Long mắng thậm tệ: "Tôi bỏ tiền ra nâng anh lên làm nam chính, giờ còn tính toán với tôi chuyện này à?".
Đến năm 1996, khi quay Túy Quyền 2, Mars gặp tai nạn nghiêm trọng do dây treo bị đứt, dẫn đến chấn thương vùng lưng. Không những không được quan tâm, ông còn bị Thành Long trêu chọc là "con rùa".
Sau tai nạn, Mars phải nghỉ dưỡng suốt 3 năm. Thay vì hỗ trợ, Thành Long còn hủy hợp đồng dài hạn, chuyển sang hình thức trả công theo dự án, chỉ bồi thường một tháng lương - khoảng 10.000 tệ - với lý do "không đáng để nuôi người vô dụng".

Gần đây, phim của Thành Long liên tục gặp thất bại - Ảnh: SOHU
Nhiều người chê trách tính cách Thành Long
Trong buổi trò chuyện, Mars gửi lời nhắn thẳng đến Thành Long: "Làm người đừng quá keo kiệt. Tôi bây giờ tuổi già, cuộc sống rất khổ. Mong anh có thể buông tay một chút, quan tâm những anh em từng vì anh mà liều mạng".
Mars còn cho biết trong giới giải trí, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ngoài mặt vẫn tỏ ra kính trọng Thành Long, nhưng sau lưng lại thường chê trách tính cách.
Không chỉ Mars, diễn viên gạo cội Nguyên Hoa cũng từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng Thành Long "rất hà tiện". Khi làm việc trên phim trường, chỉ cần ai tặng quà đắt tiền hay trái cây ngon, Thành Long sẽ cất riêng, không chia sẻ với đoàn phim. "Nhiều khi để lâu đến mức mốc meo mới mang ra" - Nguyên Hoa kể.
Ngược lại, Hồng Kim Bảo - người đứng đầu Hồng Gia Ban - lại nổi tiếng hào phóng, thường xuyên chi tiền thưởng cho diễn viên và nhân viên đoàn phim.

Một số cư dân mạng cũng mỉa mai: "Ngay cả với con gái ruột mà ông ta còn tuyệt tình, con trai thì hư hỏng, vậy thì tính cách thế nào cũng đủ hiểu" - Ảnh: WEIBO

Ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo nhận giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2024 - Ảnh: SOHU
Diễn viên Chung Phát, một thành viên khác của Hồng Gia Ban, cũng lên tiếng bênh vực Mars: "Anh ấy là người vất vả nhất trong Thành Gia Ban. Thành Long chỉ cần bỏ ra một phần nghìn số tiền của mình là đủ để họ sống sung túc cả đời".
Tuy nhiên vẫn có người cho rằng việc Mars lên tiếng lúc này cũng dễ hiểu: "Người nổi tiếng thì luôn bị soi, không bị ganh ghét mới là chuyện lạ. Họ ghen tị vì Thành Long vẫn còn quá nổi tiếng, còn mình thì chẳng ai nhớ nữa".
Câu chuyện "Mars công khai chỉ trích Thành Long keo kiệt" vẫn đang là đề tài nóng, thu hút hàng triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận