31/08/2024 17:36 GMT+7

Đánh thức cao nguyên xanh La Vuông

La Vuông, một cao nguyên xanh hoang sơ cách TP Quy Nhơn khoảng 120km về phía bắc, thuộc xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), khiến nhiều du khách thích thú bởi khí hậu trong lành, mát dịu.

Đánh thức cao nguyên xanh La Vuông - Ảnh 1.

Các du khách thích thú trải nghiệm trò chơi nhảy sạp khi đến với La Vuông - Ảnh: LÂM THIÊN

Ngày 31-8, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại cao nguyên La Vuông để tham gia ngày hội du lịch thị xã Hoài Nhơn "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi".

Đây là sự kiện du lịch được thị xã Hoài Nhơn kỳ công tổ chức với mong muốn biến nơi đây thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, đặc biệt là với những ai yêu thiên nhiên, rừng núi, cao nguyên xanh ngát.

Khám phá La Vuông - Đà Lạt của Bình Định

Trước đây, để chinh phục La Vuông là một thử thách đối với người yêu thiên nhiên và ưa xê dịch, vì đường đi đến nơi này vô cùng khó khăn. 

Nhưng hôm nay, ngay những ngày nghỉ lễ 2-9 này, nườm nượp xe hơi và xe máy bon bon chạy trên tuyến đường bê tông mới được khánh thành rộng 7m, nối từ chân núi lên đến đỉnh La Vuông. 

Con đường mới đó chính là khát vọng bao đời của người dân nơi này, cũng mở ra nhiều cơ hội và kỳ vọng cho cao nguyên La Vuông xanh ngát, nơi được mệnh danh là Đà Lạt của Bình Định.

Ông Lê Đăng Tuấn - chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn - cho biết tên gọi La Vuông, theo tiếng Pháp "La Voul" nghĩa là "Điều ước", có từ những năm đầu thế kỷ XX khi người Pháp đặt chân đến vùng đất này. 

La Vuông có thảm thực vật và hệ sinh thái rừng đa dạng. Nét độc đáo ở La Vuông là du khách có thể trải nghiệm bốn mùa xuân - hạ - thu - đông.

Nơi đây còn có các địa danh như Ngã ba Đông Dương, Trường Lũy, sân bay Đồi Thông, bãi Bằng Lạc, hồ Cầu Lầy, núi Chúa, suối Cô Tiên, Cổng Trời, thác Ba Tầng... phù hợp để phát triển các loại hình du lịch sinh thái rừng, trải nghiệm các môn thể thao địa hình.

Đến với ngày hội "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi" (diễn ra từ 31-8 đến 1-9), từ độ cao 719m so với mực nước biển, du khách được thưởng lãm khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với những đồi cỏ trải dài, xanh ngút ngàn. 

Đây cũng là lần đầu tiên người dân và du khách được thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc địa phương: bún dây, bánh xèo, bánh ít lá gai, cá ngừ đại dương và nhiều đặc sản khác của vùng đất Hoài Nhơn.

Đánh thức La Vuông - Ảnh 2.

Một góc cao nguyên La Vuông với đồi núi trập trùng - Ảnh: LÂM THIÊN

Lần đầu tiên đặt chân đến đây, chị Nguyễn Thu Hạnh (du khách đến từ Quy Nhơn) cho biết: "Tôi không ngờ ở Bình Định lại có một cao nguyên đẹp và mát mẻ như thế này. Khi lên đến đây, không khí vô cùng trong lành. Tôi thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và bình yên".

Trong khi đó, anh Trần Văn Nhất (du khách đến từ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho rằng khi đặt chân đến đây cảm giác dễ chịu như đang ở Đà Lạt.

Kỳ vọng là điểm du lịch độc đáo, hút khách

Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Lê Đăng Tuấn nói rằng cách đây 3 tháng, cao nguyên La Vuông vẫn chưa có điện, đường đến chỉ phù hợp cho số ít phương tiện, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, chưa có cơ cở vật chất - kỹ thuật du lịch.

Đánh thức La Vuông - Ảnh 3.

Người dân và du khách nô nức khám phá La Vuông khi đến với ngày hội du lịch tại đây - Ảnh: LÂM THIÊN

Cùng với việc xây dựng con đường dài gần 20km giúp mọi người có thể đến dây tham quan, vui chơi một cách dễ dàng, tỉnh Bình Định và thị xã Hoài Nhơn còn có kế hoạch dài hơi hơn để "đánh thức" La Vuông.

Giờ đây, điện thắp sáng, sóng điện thoại 4G đã hiện diện ở nơi này. Tại buổi khai mạc ngày hội, UBND thị xã Hoài Nhơn còn trao giải thưởng cuộc thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch khu vực phát triển du lịch sinh thái thảo nguyên La Vuông. Biến ý tưởng quy hoạch này thành hiện thực, La Vuông sẽ có một diện mạo độc đáo gấp nhiều lần.

"Ngày hội du lịch thị xã Hoài Nhơn 'La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi' là khởi động mới cho tư duy phát triển du lịch, tạo "cú hích" quảng bá đất và người Hoài Nhơn. Thị xã sẽ nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện cơ sở hạ tầng để La Vuông sớm thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách" - ông Tuấn chia sẻ.

Đánh thức La Vuông - Ảnh 4.

Đường vào La Vuông đã được xây dựng khang trang giúp người dân dễ dàng tiếp cận nơi này - Ảnh: LÂM THIÊN

Đánh thức La Vuông - Ảnh 5.

Những đồi cỏ bằng phẳng, trải dài thích hợp làm điểm dừng chân, cắm trại đối với những ai yêu thích thiên nhiên - Ảnh: LÂM THIÊN

Đánh thức cao nguyên xanh La Vuông - Ảnh 6.

Đông đảo du khách đến tham dự ngày hội du lịch tại La Vuông - Ảnh: LÂM THIÊN

Đánh thức La Vuông - Ảnh 7.

Từ đỉnh La Vuông có thể ngắm đồi núi trập trùng trong tầm mắt - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng loạt hoạt động tại ngày hội du lịch ở cao nguyên La Vuông

Diễn ra từ ngày 31-8 đến 1-9, ngày hội ở La Vuông có nhiều hoạt động: lễ hội diễu hành “Rồng xanh La Vuông”; chương trình nghệ thuật “La Vuông - cao nguyên xanh vẫy gọi”; quảng diễn các sản vật nổi bật; nghệ thuật trống, đàn đá, múa Chăm; các môn thể thao, trò chơi dân gian…

Đặc biệt, giải chạy khám phá La Vuông lần thứ I - Fleur De Lys La Vuông Trail 2024, do Công ty CP Secret Sport Events phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức, gồm 4 cự ly thi đấu (7km, 15km, 35km và 55km) thu hút hơn 1.000 người tham gia.

Đánh thức La Vuông - Ảnh 8.Bình Định quảng bá 'Du lịch - điện ảnh và thể thao'

Ngày 12-8, UBND tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua chương trình "Du lịch, điện ảnh và thể thao - Tự hào bản sắc Việt".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên