01/04/2021 11:35 GMT+7

Đánh giày, bán nước mía, nước sâm... kiếm miếng ăn dưới trời nắng nóng

MẠNH DŨNG
MẠNH DŨNG

TTO - 10h, đường phố Sài Gòn nóng như nung người. Đó cũng là lúc nhiều mảnh đời mưu sinh trên đường phố. Nắng nóng làm khổ nhiều người, nhưng lại đem tiền đến cho một số người khác.

Đánh giày, bán nước mía, nước sâm... kiếm miếng ăn dưới trời nắng nóng - Ảnh 1.

Bà Tâm và con cháu tìm bóng mát cây xanh để bán nước - Ảnh MẠNH DŨNG

"Ngày nắng nóng quá, tôi tranh thủ đi nhặt ve chai đêm. Nhưng làm đêm không đủ, tôi lại phải làm cả ban ngày mặc kệ nắng nóng. Cứ cái vòng luẩn quẩn như thế.

Bà Trần Thị Thụy

Đó là lúc bà Võ Thị Phương Tâm cùng con gái và cháu ngoại ngồi bên xe bán nước dạo trên đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân. Chiếc xe máy cột vào thùng xe như chiếc ba gác phía sau. Họ chất lên đó mấy thùng đá lạnh để bán nước suối, nước sâm...

Nóng nhưng nhiều người mua

"Nóng lắm chứ, ai mà không biết. Nhưng hình như đây lại là lúc tụi tui bán đỡ hơn ngày thường. Trời hầm hập như đổ lửa thế này, khách qua đường khô người, khát nước, dừng xe mua chai nước suối lạnh, ly sâm. Ngày mưa gió hay mát mẻ, tui lại ế chỏng chơ" - vừa kéo chiếc mũ liền áo để che nắng, bà Tâm vừa tâm sự.

Trên hè đường, cháu ngoại bà Tâm đang học bài dưới tán cây. Cô bé được mẹ dạy tiếng Việt để chuẩn bị đến trường buổi chiều. Ba bà cháu ở phòng trọ chật hẹp, nóng nực, nên dẫn nhau ra dưới tán cây bên đường để vừa được mát vừa đỡ đần nhau chuyện buôn bán, học hành. 

Bà Tâm kể quê ở huyện Cần Giuộc, Long An. Một thời lên Sài Gòn làm công nhân, bà phát hiện có thể bán nước giải khát cho công nhân và người đi đường ở cửa ngõ tây nam này. "Quan trọng là phải bán rẻ, rẻ hơn hẳn hàng quán, người ta mới mua" - bà Tâm nói, và đánh giá người có điều kiện mấy ai chịu uống nước bán dạo này.

Đánh giày, bán nước mía, nước sâm... kiếm miếng ăn dưới trời nắng nóng - Ảnh 3.

Anh Trần Kim Vũ tìm bóng mát để đánh giày - Ảnh: MẠNH DŨNG

Cách đó không xa, ở góc công viên nhỏ quận 6, anh Trần Kim Vũ cũng vội kiếm gốc cây xanh tránh nắng để đánh giày cho khách. Người thanh niên (35 tuổi, quê huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đưa tay lấm lem gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, cười kể: "Nắng nóng như nồi áp suất thế này thì vất lắm, nhưng cũng vui là kiếm tiền được. Người ta tránh nóng, dạt vào quán xá ngồi thì mình dễ săn chân (mời đánh giày - PV) được nhiều hơn".

Vũ kể, những ngày gần đây anh đánh được 20 - 30 đôi giày với giá 20.000 đồng mỗi đôi, chưa tính khách rộng rãi "bo" thêm. Việc kiếm tiền cũng khá ổn so với những nghề tay chân khác, nếu Vũ chịu khó đi nhiều để mời khách. Hầu hết khách ngồi quán xá, nhưng Vũ phải mang giày ra vỉa hè đánh. 

"Vỉa hè nào có cây xanh bóng mát thì mình núp đánh giày dưới đó, còn không thì chịu ngồi nắng. Một đôi giày chỉ đánh mươi phút, cũng không quá vất với trai gốc quê như mình" - Vũ kể.

Vào mùa nắng ở thành phố đông dân như Sài Gòn, nhiều người lao động phơi mình mưu sinh ngoài đường phải chịu vất vả, nhưng cũng có người lại kiếm tiền nhờ... nóng. Chị Lê Thị Thảo, bán nước mía trên đường tỉnh lộ 10 (huyện Bình Chánh), chẳng giấu giếm mình đang bán chạy nhờ người đi đường khát nước. Chị bán hai loại ly nước mía nhỏ và lớn với giá 5.000 - 10.000 đồng. Chỉ trong buổi sáng, chị đã bán được 45 ly. Số lượng này nhiều hơn hẳn so với cách đây 3 tuần, khi Sài Gòn còn không khí mát mẻ của mùa xuân. 

Các "đồng nghiệp đường phố" của chị Thảo như anh Nguyễn Văn Hùng với chiếc xe máy bán thùng kem dạo quanh Khu công nghiệp Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân cũng đang kiếm sống tốt hơn nhờ "ông trời nổi nóng". Kem anh tự làm, giá chỉ từ 3.000 - 10.000 đồng, nhưng dạo này khá đông người ăn. 

"Vô khu trung tâm không bán kem dạo được cho ai, nhưng ở vùng ven vẫn có nhiều công nhân, con em người dân lao động mua. Giá chỉ ba ngàn, năm ngàn một cây" - anh Hùng cho biết tuần này có ngày bán được gần 300 cây kem các loại, lời được vài trăm ngàn, đỡ hơn hẳn so dịp tết. 

Tuy nhiên, người bán kem dạo như anh khá nhọc nhằn do phải di chuyển liên tục trong trời nắng nóng như đổ lửa này.

Đánh giày, bán nước mía, nước sâm... kiếm miếng ăn dưới trời nắng nóng - Ảnh 4.

Người nhặt ve chai rất vất vả dưới trời nắng - Ảnh: MẠNH DŨNG

Kiệt sức, ế ẩm

Lang thang trên đường phố nắng nóng, tôi đã gặp nhiều cảnh đời lao động và nghe nhiều câu chuyện mưu sinh khác nhau. Họ đồng cảnh cực khổ nhưng có người kiếm tiền được nhờ trời nắng nóng, nhiều người lại gặp khó khăn. 

Các ông chạy xe ôm gần chợ Tân Bình, trên đường Lý Thường Kiệt khi mới nghe tôi bắt chuyện đã than ngay. 

"Ít khách lắm. Nắng như bổ đầu này mấy ai muốn ra đường nếu không có việc quá cần thiết. Rồi còn phơi thân trên xe ôm nữa" - ông Hoàng Mạnh Hà, 67 tuổi, chạy xe ôm đã hơn 20 năm kể mình siêng, ráng chạy tới tận khuya nhưng cũng chỉ kiếm được 200.000 - 300.000 đồng mỗi ngày sau khi trừ xăng nhớt. Còn nếu tính thêm khấu hao "xác xe" thì chắc ông chỉ còn được gần nửa số tiền này.

Cùng với nghề xe ôm, những người khác như dân lượm phế liệu cũng chịu khổ sở hơn với trời nắng nóng. 

"Chỉ cần giữa trời nắng chang chang như muốn cháy mặt đường mà còng lưng đạp chiếc xe ba gác nặng nề này là biết khổ thế nào rồi. Đến sức vóc trai tráng còn lè lưỡi, chứ đừng nói bà già như chúng tôi" - bà Trần Thị Thụy, 57 tuổi, vừa gạt mồ hôi trán vừa chân chất trải lòng. 

Người đàn bà quê Vĩnh Phúc, đã vào nhặt ve chai ở Sài Gòn gần chục năm, kể lượng rác thải ra mùa mưa hay nắng cũng như nhau. Nhưng người đạp xe, nhặt phế liệu dưới trời nắng nóng thì nhanh kiệt sức hơn nhiều. Đó là chưa kể nắng nóng, thùng rác với đủ loại thức ăn thừa rất nhanh thiu thối, phát tán mầm bệnh. Những người thọc tay vào đó kiếm miếng ăn còn phải chịu thêm nỗi nhọc nhằn, bệnh tật này.

"Tôi không nói quá đâu nhé, dãy trọ tôi ở bên Gò Vấp có hơn chục chị em lượm ve chai thì mấy ngày nay cứ hết người này đến người kia đổ bệnh. Cảm sốt, nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy, tê nhức xương khớp đủ cả. Cố làm chả bõ tiền mua thuốc" - bà Thụy kể, đồng thời nói mình cũng mới trải qua trận đau bụng lê lết mấy ngày mà không biết có phải vì từ cái bàn tay suốt ngày mò mẫm thùng rác thiu thối.

Tuy nhiên, mới đỡ bệnh bà lại còng lưng trên đường với chiếc xe ba gác nặng trĩu. Nắng nóng thì kệ nắng nóng, tiền trọ, tiền ăn, tiền gửi về quê mỗi tháng mới đáng lo với bà hơn.

Người đi chợ vắng hơn?

nang nong 3

Nắng nóng, hình như người đi chợ cũng ít hơn - Ảnh: MẠNH DŨNG

"Trời nắng nóng, có thứ bán chạy, nhưng có thứ lại bán ế. Hình như mùa nắng oi bức, người ta không ngon miệng, ăn uống ít hơn nên đi chợ mua thức ăn cũng ít hơn hay sao đấy" - chị Hoàng Thị Quyên, bán cá ở khu chợ gần Nhà máy Pouyuen, quận Bình Tân, cho biết. Nhiều người bán hàng ăn cũng đồng tình với chị Quyên khi cho rằng ba tuần gần đây lượng hàng bán ra bị sút giảm. Mới 9h-10h sáng đã thấy vắng bóng các bà nội trợ rồi, trong khi chiếc giỏ họ đi chợ cũng có vẻ nhẹ hơn...

Nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 40 độ C Nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

TTO - Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (31-3) nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ.

MẠNH DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên