![]() |
Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình và đại diện chi bộ khu phố tặng nồi cơm điện cho hộ nghèo - Ảnh: B.Châu |
Mới nghe loáng thoáng tiếng ông Lê Đình Cây, bí thư chi bộ khu phố 3, P.Nguyễn Thái Bình, ở đầu hẻm 30 Calmette, Q.1, chị Diệp Lệ Kiều đã kịp chạy vô nhà xách ra cây quạt máy màu xanh ngọc. Để cây quạt lên yên chiếc xe máy dựng dọc hẻm, chị cười khoe: “Quạt này nhà tui mới được cho đó. Chú Cây ơi, chừng nào có đợt nữa, chú ưu tiên cho mấy đứa nhỏ chiếc xe đạp đi học nghe chú”.
Lên kiếm chi bộ
Kế bên nhà chị Kiều, chị Lương Tuệ Thường ngừng tay lặt rau, ôm nồi cơm điện mới ra để trước cửa. Chị chờ ông Cây đi ngang để khoe nhà đang nấu cơm bằng nồi mới. Trong một căn nhà khác, cụ bà Lê Thị Út cũng đang nấu cơm bằng cái nồi trắng có bông màu hường giống y như nồi nhà chị Thường. Bà đưa tay vuốt ve cái nồi, nói: “Cái nồi này nấu cơm ngon, mau chín hơn cái cũ”.
Lọt thỏm giữa công trình xây dựng bề thế, đất đá ngổn ngang, bụi bay mịt mù đối diện UBND P.Nguyễn Thái Bình là xe nước ngọt nhỏ xíu của bà Nguyễn Thị Nga. Bà Nga tiếp khách ngay trên lề đường vì “trong nhà chật và ngộp, không có chỗ ngồi, chỗ đứng”. Nhà của bà Nga chật thiệt. Căn phòng ẩm thấp, tối tăm đầy bụi rộng chưa đầy 4m2 ở số 63/47 Phó Đức Chính là nơi ngả lưng về đêm cho bảy người lớn và sáu con nít. Ban ngày, mấy đứa cháu đi học, bà Nga bám xe nước ngọt lề đường, mấy đứa con của bà người chạy xe ôm, người bán vé số. Bà cười nói: “Từ ngày được cho cái xe đạp, nhỏ cháu tui đi học đỡ cực hơn. Hồi trước, tui phải nhờ mấy ông xe ôm chở nó đi học giùm. Tiền xe thì mấy ổng tới đây uống trà đá, nước ngọt trừ từ từ chứ nhiều bữa hổng tiền đâu mà trả”.
Quạt cho chị Kiều, nồi cơm cho chị Thường, bà Út, xe đạp cho cháu bà Nga đều là những món đồ được chi bộ và các đảng viên trong khu phố trao tặng trong chương trình “Đảng trong dân”. Theo ông Lê Đình Cây, chỉ riêng trong khu phố 3 đã có 38 hộ nghèo được chi bộ và các đảng viên khu phố đến tận nhà tặng xe đạp, nồi cơm điện, bếp gas, quạt máy, bình nước nóng siêu tốc, máy xay sinh tố, bàn học sinh... Còn ở khu phố 2, theo ông Nguyễn Văn Thoa - bí thư chi bộ khu phố, đã có 18 hộ gia đình được chương trình “Đảng trong dân” hỗ trợ những vật dụng thiết yếu. Ông Phan Quang Thụy, đảng viên 75 tuổi, tổ 46, khu phố 3, chia sẻ: “Từ ngày thực hiện chương trình Đảng trong dân, bà con ở đây phấn khởi và tin tưởng vào đảng viên, chi bộ khu phố lắm. Mình tuyên truyền, vận động phong trào gì bà con cũng ưng. Như hẻm 30 Calmette này hồi trước nhiều rác lắm, bây giờ bà con đã biết giữ gìn sạch đẹp rồi”.
“Từ ngày có chương trình Đảng trong dân, tụi tui cảm thấy đảng viên, chi bộ khu phố gần gũi hơn. Nhà hết gạo, bị đau, bị bệnh, thậm chí có người chết thì tụi tui cũng kêu chú Cây, nhờ chi bộ giúp” - bà Nguyễn Thị Nga nói. Mới hôm rồi, ở hẻm 63 Phó Đức Chính có ông Bảy sống một mình vừa mất. Dân trong hẻm ai cũng nghèo. Vậy là bà con bàn nhau: Lên kiếm chú Cây, kiếm chi bộ. Lần đó, chi bộ khu phố 3, trực tiếp là ông Lê Đình Cây đứng ra vận động trại hòm, vận động các tấm lòng hảo tâm đóng góp và lo tang ma cho ông cụ.
Đảng hiểu được lòng dân
“Mỗi lần tiếp xúc với người dân để nắm tình hình thì có một điều khá phổ biến: bà con nói tới hội phụ nữ, đoàn thanh niên, MTTQ thì nhiều chứ ít nghe ai nhắc tới chi bộ, đảng viên. Hỏi tới đảng viên thì không phải ai cũng nắm chắc được đời sống của dân nghèo ở địa bàn mình. Giữa Đảng với dân rõ ràng đang có khoảng cách. Như vậy là không ổn!” - ông Nguyễn Thế Định, bí thư Đảng ủy P.Nguyễn Thái Bình, chia sẻ về lý do khiến lãnh đạo phường quyết tâm triển khai chương trình “Đảng trong dân”. Ý tưởng: làm thế nào để mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và người dân gần gũi nhau hơn được bàn kỹ trong các cuộc họp. Cuối cùng, mọi ý kiến đều thống nhất: để dân gần Đảng, tin Đảng thì Đảng phải hiểu được người dân đang muốn gì, đang cần gì và gắng sức mang lại điều đó cho dân.
Một đợt khảo sát tình hình đời sống và nhu cầu thiết yếu nhất của người dân một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng được giao cho chi bộ các khu phố thực hiện. Mà không phải khảo sát bằng giấy tờ kiểu hành chính, mệnh lệnh. Đảng viên phải xuống tận nhà, trực tiếp gặp và chia sẻ với bà con. Sau khi có kết quả khảo sát, ủy ban kiểm tra đảng ủy và MTTQ phường cùng chi bộ khu phố thống nhất danh sách đề xuất những thứ mà bà con nghèo đang thật sự cần. MTTQ phường sẽ trực tiếp đi mua những vật dụng đó rồi giao cho chi bộ khu phố đến từng nhà tặng cho người dân.
Ông Nguyễn Thế Định bày tỏ: “Quan điểm của chúng tôi là phải tặng quà trúng ý của dân: tặng đồ là người ta phải dùng được chứ không tặng cho có lệ rồi bà con phải đi bán, đi đổi. Chẳng hạn như tặng quạt máy thì phải có người xuống lắp. Tặng xe đạp cho học sinh phải hiểu con trai thì nên tặng xe sườn ngang, con gái thì tặng xe sườn thấp. Nhà nào khó khăn, cần thứ gì chúng tôi tặng ngay thứ ấy chứ không đợi đến dịp lễ lộc mới rầm rộ đi tặng để lấy thành tích”.
Bà Hồ Thị Vinh, trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Q.1, cho biết: chương trình “Đảng trong dân” hiện đã được triển khai tại 10 phường trên địa bàn quận, trong đó P.Nguyễn Thái Bình được đánh giá thực hiện có hiệu quả và thực chất. Giống như tên gọi, mục tiêu của chương trình là làm sao để chăm lo tốt hơn đời sống của người dân, dần dần cho người dân cảm nhận được Đảng không phải là cái gì quá xa vời mà Đảng, cụ thể là những đảng viên sống xung quanh mình, rất gần gũi và bình dị. Đơn giản hơn, đó là những người mà bà con có thể tin cậy và nghĩ đến mỗi khi gặp khó khăn hay cần một sự chia sẻ giữa bộn bề vất vả của cuộc sống.
Nhà của anh hùng thành nhà truyền thống Phường Nguyễn Thái Bình có một nhà truyền thống đặc biệt: đó là căn nhà của Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Tường Long. Sau khi ông Nguyễn Tường Long mất, do ông không có con cái, được sự chấp thuận của cấp trên và các cơ quan hữu quan, Đảng ủy UBND P.Nguyễn Thái Bình đã xin sử dụng căn nhà của ông làm nhà truyền thống để giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Đây cũng là nơi diễn ra lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên mới, lễ tiễn thanh niên của phường lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự hằng năm. Một phần căn nhà được dùng cho thuê, tiền thu được dùng gây quỹ học bổng Nguyễn Tường Long và thực hiện chương trình “Đảng trong dân”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận