|
Ukraine lo “cóng” chân! || Oleg Blokhin: "Nhiệm vụ là vượt qua vòng bảng" || Ukraine - Thụy Điển 2-1: Sheva tỏa sáng |
Phóng to |
| Sheva bay người tì lên Melberg để đánh đầu ghi bàn gỡ hòa - Ảnh: Reuters |
Trận Ukraine - Thụy Điển đã diễn ra khá tẻ nhạt với thế trận giằng co giữa hai đội. Bất ngờ Thụy Điển tăng tốc và có bàn mở tỷ số của Ibrahimovic ở phút 51. Với những gì Ukraine đã thể hiện, khó lòng nghĩ rằng Ukraine có thể lật ngược thế trận.
Vậy mà chỉ ba phút sau khi bị dẫn bàn, cựu binh sắp tròn 36 tuổi, Andriy Shevchenko đã có pha bay người, tì hậu vệ đối phương để đánh đầu ghi bàn san bằng tỷ số. Sau đó đến phút 61, từ pha phạt góc, Sheva đã lẻn từ sau, chạy cắt mặt Ibrahimovic để đánh đầu vào góc cực hẹp, nâng tỷ số lên 2-1.
Phóng to |
| Niềm vui sau khi ghi bàn của Sheva - Ảnh: Reuters |
Cả hai bàn thắng đều cực kỳ đẹp mắt thể hiện rõ bản năng sát thủ, sự tinh tế và kinh nghiệm dày dạn của Sheva. Nhưng có lẽ bàn đầu tiên là đẹp hơn bởi vì để ghi bàn thắng đó, Sheva đã "một mình chống mafia".
Từ cánh phải, Yarmolenko - người đang bị hai hậu vệ kèm - đã xoay sở để tạt rất chuẩn vào giữa. Lúc này, Sheva đang rất trơ trọi ở vòng cấm địa của Thụy Điển. Năm hậu vệ Thụy Điển vây xung quanh một mình Sheva. Nhưng bằng cách chạy chỗ khéo léo, chọn đúng thời điểm lẫn điểm rơi chính xác, Sheva bay người tì lên Melberg rồi đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Isaksson.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận