28/06/2021 20:17 GMT+7

Dân xứ bò tót vẫn rực lửa hy vọng với Euro 2020

PHƯƠNG THẢO (từ Madrid)
PHƯƠNG THẢO (từ Madrid)

TTO - Nơi tôi sinh sống từng là "ổ dịch COVID-19" vô cùng nặng nề của thế giới. Vì vậy, kỳ Euro lần này đối với châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng trong cảm nhận của tôi thật lạ kỳ.

Dân xứ bò tót vẫn rực lửa hy vọng với Euro 2020 - Ảnh 1.

CĐV Tây Ban Nha cổ vũ đội nhà ở quán bar - Ảnh: ES

Hiện tại, với sự chấp thuận của chính quyền vùng Andalusia, sân La Cartuja sẽ được nhận 30% sức chứa (16.000 khán giả). Đây được xem là động thái rất tích cực từ phía Andalusia khi đã linh động đáp ứng được nỗi niềm của fan bóng đá cả nước cũng như các đội tuyển tham dự sau một năm khó khăn.

Dù đội hình dự Euro 2020 không thể nào so sánh với "thế hệ vàng" đoạt chức vô địch Euro 2008 hay 2012 nhưng người dân xứ bò tót vẫn rực ngọn lửa hy vọng cho đội nhà. Cứ đến ngày có trận đấu, tất cả các quán ăn bỗng dưng vắng hẳn, thay vào đó các quán bar, pub lại nghẹt người, nhất là những quán có màn hình ngoài trời.

Vì lý do dịch bệnh nên hầu hết người dân vẫn chuộng những nơi chiếu trực tiếp ngoài trời thay vì phải ôm nhau ăn mừng trong không gian đóng ở các quán bar. Dẫu vậy, những tiếng hô vang "Ole" kéo dài vẫn diễn ra khi đội nhà dẫn trước. 

Một người bạn của tôi ở Seville đã kể rằng CĐV Tây Ban Nha và Ba Lan sau trận đã gây gổ với nhau và cảnh sát phải can thiệp. Dù ở thủ đô Madrid nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái "nóng" ở thời điểm đó như thế nào.

Chiến thắng 5 sao trước Slovakia giúp cho đoàn quân của HLV Luis Enrique nhận được ít búa rìu hơn từ dư luận. Chồng tôi - một fan lâu năm của FC Barcelona - cũng nhận xét rằng những cựu binh như Busquet hay Jordi Alba vẫn đang chứng tỏ kinh nghiệm của thế hệ vàng quý báu như thế nào. Anh cũng rất ấn tượng với tân binh Pedri chỉ mới 18 tuổi đã chơi nổi bật và ngày càng chứng tỏ việc HLV Luis Enrique lựa chọn mình hoàn toàn có lý do.

Đâu đó vẫn có những khiển trách với việc ông Enrique không gọi tiền đạo đang có phong độ rất tốt Aspas hay bất cứ cầu thủ nào của Real Madrid. Với đội Real Madrid, đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi không có một cầu thủ nào lên tuyển.

Trong 24 cầu thủ Tây Ban Nha dự Euro 2020 chỉ còn mỗi Jordi Alba và Sergio Busquet là những cựu binh từ chức vô địch Euro 2012. Có thể thấy được Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn thay máu cho một thế hệ mới. Chắc chắn sẽ có thất bại, chắc chắn sẽ có chỉ trích nhưng người dân xứ bò tót vẫn sẽ chờ đón những cầu thủ con cưng của mình thi đấu một cách nhiệt tình nhất.

Cảm ơn ngày hội bóng đá đặc biệt này đã kết nối tất cả lại với nhau. Dù cho trải qua một năm 2020 vô cùng khó khăn nhưng với sự phát triển của khoa học, y tế, chúng ta đã, đang và sẽ chiêm ngưỡng những trận đấu của mùa Euro có thể gọi là lịch sử này.

Hy vọng các chàng trai La Furia Roja sẽ ra quân chiến đấu thật tốt để trả lại món nợ trước Croatia ở Euro 2016.

So sánh sức mạnh của Croatia và Tây Ban Nha ở vòng 16 đội Euro 2020 So sánh sức mạnh của Croatia và Tây Ban Nha ở vòng 16 đội Euro 2020

TTO - Trước khi gặp nhau ở vòng 16 đội Euro 2020 lúc 23h hôm nay (28-6), tuyển Croatia lép vế hơn so với Tây Ban Nha ở nhiều chỉ số thống kê.

PHƯƠNG THẢO (từ Madrid)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tây Ban Nha euro