
Ông Trần Văn No tố ông T. đứng sau lưng nhóm giang hồ bao chiếm mặt biển - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 15-12, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn No (ngụ xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) bức xúc cho biết nhiều ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển trải dài từ khu vực xã Bình An (cũ) đến vùng biển Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương (cũ), nay là xã Kiên Lương, đang bị đe dọa, cản trở hoạt động khai thác do bị bao chiếm mặt biển.
Theo ông No, thời gian gần đây, khi ngư dân đưa ghe, tàu ra đánh bắt tại khu vực này thường bị một nhóm thanh niên có thái độ hung hăng, hành vi côn đồ, sẵn sàng dùng bạo lực, hung khí kèm theo những lời đe dọa, chửi mắng thô tục.
Nhóm người này tự xưng là "người của ông B.T.", yêu cầu các ghe, tàu nếu không được "bảo kê" thì không được phép khai thác, đánh bắt trong vùng biển mà họ cho là thuộc sự quản lý của mình.
Vì kế sinh nhai, nhiều ngư dân vẫn lén đưa tàu vào khai thác rồi nhanh chóng rời đi.
Tuy nhiên, khi bị phát hiện, nhóm người trên cho tàu rượt đuổi, ném nhiều vật cứng như gạch, đá, chai thủy tinh… vào ghe của bà con.

Lưng của ông Trần Văn No đã bị nhóm của ông S. lao vào chém gây thương tích - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Ông No cho biết đỉnh điểm xảy ra vào tối 26-11, khi ông S. (được cho là đàn em của doanh nghiệp - PV) gọi điện thoại nói tàu của ông đi vào "vùng biển của họ".
"Tôi khẳng định không có, nhưng sáng hôm sau 27-11, họ kéo người xuống tàu tôi, cự cãi rồi đánh, chém vào lưng tôi. Quá bức xúc, vợ chồng tôi đã trình báo toàn bộ sự việc với Công an xã Kiên Lương. Tôi không hiểu nhóm người này dựa vào đâu mà ngang nhiên lộng hành trên vùng biển, trong khi chính quyền gần như chưa xử lý dứt điểm", ông No nói.
Cùng bức xúc, ông Hiền (ngụ xã Kiên Lương) cho biết nhiều ngư dân ven biển địa phương thời gian qua không dám ra khơi, phải chuyển nghề hoặc đi nơi khác đánh bắt. "Nhóm này rất hung hăng, nếu phản ứng là sẽ xảy ra chuyện", ông Hiền than thở.
Nhóm giang hồ lao xuống tàu của ông Trần Văn No đánh, chém đã bị camera ghi lại - Video: Ông No cung cấp
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chủ doanh nghiệp B.T. khẳng định bản thân chỉ hoạt động mua bán thủy hải sản tại vùng biển Kiên Lương, không sở hữu ghe, tàu đánh bắt và không liên quan đến việc bảo kê hay bao chiếm mặt biển.
"Những người mà họ cho là giang hồ thực chất là ngư dân nuôi biển, bán hải sản cho tôi. Tôi không có 'lính'. Có thể họ không thích tôi nên nói vậy. Cũng có khả năng một số tàu của ông No là tàu '3 không', lại đi cào lụa, cào sò vào thời điểm tỉnh cấm khai thác nên bị nhóm của ông S. đuổi", ông B.T. nói.
Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Kiên Lương thừa nhận gần đây, qua tiếp xúc cử tri, địa phương có nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện một nhóm có "máu mặt", tham gia bảo vệ vùng biển, khiến nhiều ngư dân lo lắng mỗi khi vươn khơi.

Người dân Kiên Lương phản ánh nhóm giang hồ lộng hành bao chiếm mặt biển và sẵn sàng tấn công tàu khác vào khai thác vùng của họ - Ảnh: BỬU ĐẤU
Một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho hay đơn vị đã tiếp nhận vụ việc liên quan đến nhóm ông S. cùng một số người khác liên quan đến vụ việc ông No bị đánh để tiếp tục điều tra theo quy định.
"Chúng tôi mới tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Kiên Lương chuyển lên. Hiện vụ việc đang được các anh em tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định", vị này cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận