
Các ngôi sao nhập tịch của Indonesia khó lòng đảm bảo tương lai - Ảnh: REUTERS
Vì sao CĐV Indonesia vô lý?
"Ngột ngạt, thiếu sức sống" là cách mô tả của HLV Kluivert về tình hình phòng thay đồ của tuyển Indonesia sau trận thua Iraq. Chiến lược gia người Hà Lan có thể chỉ muốn nói về nỗi thất vọng, nhưng giới truyền thông và người hâm mộ lại nghĩ nhiều hơn thế.
Tờ Bola đã đặt vấn đề tương lai với HLV Kluivert, và cựu danh thủ tuyển Hà Lan khẳng định ông "không biết".
Đó có thể sẽ là cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng của HLV Kluivert, khi mà người hâm mộ Indonesia bày tỏ thái độ giận dữ với chiến lược gia người Hà Lan.
Trên mạng xã hội, những hashtag như "KluivertOut", hay thậm chí là cả "ErikOut" (chủ tịch Erick Thohir) xuất hiện dày đặc. Còn trên sân vận động, khán giả hô vang tên ông Shin Tae Yong để đòi sa thải Kluivert.
Các CĐV bóng đá đôi lúc rất vô lý, và trường hợp này cũng vậy. HLV Kluivert đã có dấu ấn nhất định khi dẫn dắt tuyển Indonesia vượt qua giai đoạn vòng loại thứ 3, và rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn ở vòng loại 4.

HLV Kluivert (phải) và chủ tịch Thohir - Ảnh: Bola.com
Ở giai đoạn này, Indonesia phải đá cả hai trận trên sân của Saudi Arabia, trở thành đội bất lợi nhất về địa điểm (so với cả Iraq - một quốc gia cũng thuộc Trung Đông).
Họ cũng gặp bất lợi nhiều nhất về lịch thi đấu, về độ thích nghi, về thể trạng của cầu thủ... Và sau cùng, Indonesia nhìn chung vẫn yếu hơn Saudi Arabia và Iraq.
Hai trận thua sát nút trước Saudi Arabia cùng Iraq không phải kết quả quá tệ. Nhưng CĐV Indonesia không thông cảm, vì một lời hứa tồn tại khoảng một năm rưỡi trước, khi Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) thực hiện chính sách nhập tịch ồ ạt.
Zainudin Amali, phó chủ tịch PSSI thời điểm đó, đã phải thanh minh trước sự giận dữ của người hâm mộ. Đông đảo người dân Indonesia vẫn không hài lòng khi PSSI nhập tịch ồ ạt, gần như không có chỗ đứng cho các cầu thủ bản địa ở tuyển quốc gia.
"Chúng tôi chỉ nhập tịch vì mục tiêu ngắn hạn. Tương lai bóng đá Indonesia vẫn dựa vào việc đào tạo cầu thủ trẻ, và hy vọng chúng tôi sẽ không phải nhập tịch nữa", ông Amali nói.
Mục tiêu ngắn hạn được PSSI nói đến tất nhiên là tấm vé dự World Cup. Indonesia làm tất cả vì mục tiêu này, và rồi thất bại. Thế nên sự vô lý của CĐV nằm trong một khuôn khổ "có thể hiểu được".
Không có tương lai cho những ngôi sao nhập tịch
Chuyện gì cũng có hai mặt, và chính sách nhập tịch ồ ạt rõ ràng tồn tại vô số vấn đề với tuyển Indonesia, bên cạnh hiệu ứng thành công nhất thời.
Đầu tiên là sự gắn kết. Sau trận thua Saudi Arabia, HLV Kluivert buộc phải gạt bỏ "trò cưng" Mark Klok khỏi đội hình chính thức.
Tiền vệ 32 tuổi này bị xem là một trong những nguyên do khiến HLV Shin Tae Yong bị sa thải trước đây. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, Klok không ngần ngại gọi Shin là "kẻ độc tài".

Các cầu thủ Indonesia khó lòng duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ - Ảnh: PA
Chính vì sự mâu thuẫn với một số ngôi sao Hà Lan như Klok, HLV Shin phải ra đi. Và giờ đây, khi Indonesia thất bại, người hâm mộ không khỏi phải nhìn lại những cầu thủ gây rối nội bộ như Klok.
Màu cờ sắc áo, mối quan hệ đồng đội từ các lò đào tạo, CLB là yếu tố gắn kết các ngôi sao. Nhưng ở Indonesia lúc này, thật khó để nói đến các yếu tố đó.
17/23 tuyển thủ hiện tại của họ (có thể là hơn 20 nếu đông đủ) là cầu thủ nhập tịch, và chẳng có ai là đồng đội của nhau ở các CLB châu Âu.
Không chỉ vậy, tuyển Indonesia hiện tại còn phân hóa rõ rệt về trình độ. Audero, Diks, Idzes và Verdonk đạt đến trình độ thế giới, chơi bóng cho những CLB có tên tuổi ở các hạng đấu cao nhất của châu Âu.
Nhưng phần đông những người còn lại chỉ chơi cho các giải hạng nhất ở châu Âu, hoặc thậm chí trôi dạt về Indonesia. Mùa hè rồi, một loạt cầu thủ nhập tịch như Jordi Amat, Thom Haye phải đến Indonesia chơi bóng vì thất nghiệp ở châu Âu.

Nhiều ngôi sao Indonesia như Idzes (trái) ở đẳng cấp quá cao so với đồng đội trên tuyển - Ảnh: GS
Không cùng đẳng cấp, và có thể là không chung cả chí hướng. Sẽ đến thời điểm, việc khoác áo tuyển Indonesia là gánh nặng với các ngôi sao như Diks hay Idzes.
Mỗi năm, họ sẽ phải hội quân về tuyển quốc gia 4-5 lần, hầu hết xen kẽ trong mùa giải, với chặng đường di chuyển cả đi cả về có thể lên đến 30.000km.
Ngay cả các siêu sao Nam Mỹ cũng phải gặp khó với chặng đường di chuyển như vậy. Hầu như sau mỗi đợt hội quân tuyển quốc gia, họ đều phải nghỉ thi đấu một trận, và đôi lúc là chấn thương.
Quá nhiều những khúc mắc tiềm ẩn có thể sẽ chia rẽ dàn sao nhập tịch Indonesia lúc này. Thứ đoàn kết họ lại thời gian qua chính là tấm vé dự World Cup, nhưng giờ đây mục tiêu đó đã không còn.
"Kluivert Out", và cả "Erik Out", những câu khẩu hiệu phũ phàng của CĐV Indonesia có thể khiến lòng người nguội lạnh. Và đừng ngạc nhiên nếu trong một năm tới, dàn cầu thủ châu Âu này tan đàn xẻ nghé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận