24/02/2010 21:25 GMT+7

Đàn ông - trái tim có thể chia năm xẻ bảy?

TRÂN CHÂU
TRÂN CHÂU

TTO - Tôi ngồi chết trân bên máy vi tính, chân tay không cựa quậy được, trái tim như chết dần… Anh nói yêu tôi, thương tôi, muốn cưới tôi… nhưng đồng thời cũng đang yêu hai cô gái khác. Buồn cười thật, đàn ông sao họ bận rộn yêu đến thế?

QziZjsvE.jpgPhóng to
"Ngày mai, ai sẽ chia vui, sớt buồn, ai sẽ ấp má, vai kề?" - Ảnh minh họa từ Internet
TTO - Tôi ngồi chết trân bên máy vi tính, chân tay không cựa quậy được, trái tim như chết dần… Anh nói yêu tôi, thương tôi, muốn cưới tôi… nhưng đồng thời cũng đang yêu hai cô gái khác. Buồn cười thật, đàn ông sao họ bận rộn yêu đến thế?

Từ một anh làm văn phòng bình thường tới một anh giám đốc đều như vậy. Tim đàn bà chúng tôi cứ nhảy lò cò mỗi khi biết các anh còn có mối quan hệ "một phút xao lòng". Tôi đau, tôi rên xiết, tôi biết mình già, đã xấu, đã không còn nồng nàn (nhưng chưa chắc thế!)… Và tôi biết: tôi thua!

Có ai đó nói tình yêu cũng như một cuộc chiến, có kẻ thắng, kẻ bại và có kẻ hi sinh… và tôi đã hi sinh quá nhiều.

Tin nhắn mới đây anh nhắn với tôi làm tôi phát điên, anh bảo anh chỉ coi tôi là một người bạn tốt, và anh đang... băn khoăn lựa chọn hai người con gái khác. Nghe mà rụng rời, giá như anh đứng trước tôi thì đã nhận ngay một cái tát vào mặt.

Tôi vẫn còn nhớ có lần tôi ghi chép trong nhật ký một câu khá tâm đắc: đàn ông thì giống nhau cả thôi, nhưng chỉ khác mỗi cái mặt. Tôi không tin lắm, tôi yêu nhiều và chợt nhận ra điều mình ghi chép thật đúng.

Những nụ hôn, những ngày yêu thương, là gì? Chẳng lẽ đó là nụ hôn của hai người bạn? Tôi có bao giờ hôn bạn tôi đâu!

Tôi từng chia tay bạn trai, có những cuộc chia tay lặng lẽ, có những cuộc chia tay đầy nước mắt, có những cuộc chia tay trong oán trách giận hờn, có những người bạn tốt vẫn gặp nhau sau đó… Nhưng lần này tôi không hiểu, mặc dù anh nói tôi đáng yêu, nhưng tại sao vẫn thế!

Ngày mai, ai sẽ đưa đón tôi? Ai sẽ cùng tôi dạo bước trên con đường dài phía trước? Ai sẽ chia vui, sớt buồn, ai sẽ ấp má, vai kề?

Có lẽ là không cần ai - không cần ai nữa, vì tôi chợt nhận ra: tại sao phải đặt hạnh phúc vào tay một người đàn ông, trong khi đó họ còn quá bận rộn với những mối tình mà ngay cả chính họ còn không biết về đâu!?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Bạn đừng bi quan. Có lẽ bạn đang đau khổ nên bạn thấy cuộc đời là xám xịt, đàn ông giống nhau. Nhưng không đâu bạn ạ. Bạn hãy để mọi chuyện tự nhiên, tâm trạng tự nhiên. Hãy xem nỗi buồn giống như một hương vị trong cuộc sống và chấp nhận nó cũng như bạn chấp nhận chuyện quen biết ai đó rồi chia tay.

Có một ngày bạn sẽ gặp được người chung tình, cuộc đời còn dài và còn nhiều điều mình chưa hiểu hết, tôi tin chắc rằng sau này bạn sẽ nghĩ lại. Đàn ông họ giống nhau một chút về phần "háo sắc" nhưng họ khác nhau rất nhiều: về tấm lòng, về suy nghĩ và về cách yêu thương. Chúc bạn sớm lạc quan và vững tin trong cuộc sống!

* Chào bạn Trân Châu. Tôi hiểu tâm trạng của bạn bởi vì tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của bạn nhưng người đàn ông của tôi còn không thể nói ra được rõ ràng như thế đâu bạn ạ. Điều đó càng làm tôi đau đáu ở trong lòng nhiều hơn vì tôi gặp và yêu thương người ta bằng một tình thương chân thành, cảm thông và chia sẻ. Vậy mà giờ đây người ta lại có thể nói với tôi rằng vì không thể làm được như tôi mong đợi nên anh ta im lặng, đồng nghĩa với sự ra đi. Nhưng đâu đó tôi linh cảm đã có một người thứ ba xen vào, nhưng tôi không xác định được.

Tôi cũng từng yêu và từng chia tay và từng gặp lại người xưa. Bây giờ tôi nghiệm ra một điều: tất cả đàn ông đều như vậy. Khi ở bên mình họ có thể nói ngon nói ngọt nhiều thứ nhưng khi vắng mình hoặc khi rời mình ra rồi thì có trời mới biết điều gì đang xảy ra, sắp xảy ra và sẽ xảy ra. Và một điều nữa là khi ở bên một người khác, dù "giá trị" của người đó ra sao, họ đều quên hết bạn ạ.

Nên thôi, đó là tất yếu rồi, mong bạn sẽ không buồn nhiều. Dù sao cũng là một điều may cho bạn, cho tôi hay cho một người con gái khác vì đã nhận ra sự thật để tự mình cứu lấy mình trước khi họ làm đau mình hơn nữa.

Tôi hiểu bạn đau lòng nhưng dù sao hai người đã có với nhau những điều tốt đẹp, dù ít dù nhiều vẫn là tình cảm của nhau và giờ là kỷ niệm, do đó đừng nặng lời với nhau, chỉ càng làm mình đau lòng thêm thôi.

Tôi chúc bạn và cả tôi sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn để dù không còn ai đưa đón, không còn ai dạo bước trên con đường dài phía trước để chia sẻ buồn vui... thì chúng ta vẫn phải sống cho con đường phía trước của chúng ta, bạn ạ. Mến chúc bạn năm mới nhiều may mắn và sớm được nhẹ lòng với quá khứ!

* Chào Trân Châu. Con gái chúng mình thật khổ đúng không bạn? Dù nói là mạnh mẽ đến đâu mình cũng yếu đuối trước tình cảm... Và mình tự hỏi tại sao yếu đuối đến thế, đã biết đó là người không xứng đáng nhưng mình không tránh khỏi đau lòng khi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào đúng không Châu?

Mình cũng từng như thế: yếu đuối, sợ hãi mất người mình yêu... Bây giờ mình không biết phải khuyên bạn như thế nào, chỉ hi vọng bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng đau khổ này, hi vọng thời gian sẽ chữa lành cho bạn mọi vết thương lòng.

Mình rất hi vọng bạn làm được điều đấy! Hãy cố gắng lên, không gì là không có thể cả, hãy khóc thật nhiều đi bạn nhé. Đôi khi những giọt nước mắt của mình lại là những gì tinh khiết nhất đấy. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này!

* Em rất thông cảm với nỗi đau của chị vì có lẽ em cũng rơi vào hoàn cảnh như chị. Em đã yêu và cũng bị người ta lợi dụng tình yêu của mình để rồi lại nói câu "Mình chỉ là bạn thôi được không". Em cũng thấy đau nhói con tim, tưởng đâu quen người thứ hai tốt hơn nhưng lại càng tệ hơn: người ta nói yêu em nhưng lại đi cưới người khác.

Đến mối tình thứ ba em không còn gì nữa, em đã cho tất cả để rồi giờ đây cái nhận được không phải là niềm vui mà là nỗi đau bị phụ tình lần nữa... Có lẽ mọi người sẽ nói em là một con ngốc... nhưng khi yêu con gái chúng mình luôn yêu chân thành, còn con trai luôn muốn hưởng... có rồi thì bỏ, không cần biết cảm nhận của mình thế nào.

Mặc dù rất buồn nhưng em luôn tự an ủi bản thân nên sống vì chính mình, vì gia đình mình. Chị chỉ mới hôn người đó thôi, đâu là vấn đề gì, chị còn có thể quen người khác. Em tin sẽ có người yêu chị thật lòng, và người đó chỉ có mình chị mà thôi.

Em không được hạnh phúc trong tình yêu nhưng em luôn mong mọi người được hạnh phúc hơn em, trong đó có chị nữa. Hãy mỉm cười vì cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ chị phía trước!

* Mến chào Trân Châu! Sau khi đọc xong những tâm sự của chị, tôi xin chia sẻ với chị. Dù sao chị vẫn còn may mắn hơn tôi khi nhận ra sự thật chưa quá muộn, khi chị và người kia chưa kết hôn.

Tôi nhận ra anh lừa dối tôi, trong tim chồng tôi không chỉ có mình tôi như anh từng và luôn nói mà còn một người khác. Sau khi cưới chưa được một tháng, trong hơi men cay anh đã yêu cầu tôi cho anh gặp người con gái ấy, khi đó là nửa đêm rồi chị ạ. Nghiệt ngã quá phải không chị!

Thế vẫn chưa đủ chị ạ! Gần đây tôi được một người bạn của anh cho hay: trước khi cưới tôi, thậm chí là những ngày chúng tôi sắp cưới, anh vẫn còn qua lại và sống như vợ chồng với người con gái ấy, người yêu cũ của anh. Ấy thế mà anh vẫn luôn miệng nói với tôi anh và cô ta chỉ là bạn, liên lạc nhau chỉ vì công việc, làm ăn và tôi đã ngây ngô tin điều đó.

Tim tôi giờ lạnh giá trước chồng tôi, tôi thấy ghê sợ con người tôi yêu hết lòng, đầu ấp tay gối. Tôi đang chịu đựng những hình ảnh, những lời nói của người bạn anh về anh và người con gái kia. Tôi bị stress, bị khủng hoảng tinh thần mà chẳng biết nói với ai, chẳng biết phải làm gì, tha thứ hay không tha thứ?

Có nhiều lọc lừa, giả dối trong thứ gọi là yêu mà người phụ nữ chúng mình không đủ tinh thông để nhận ra hết tất cả chị ạ. Nếu chưa quá muộn, tôi nghĩ chị nên dừng lại với mối quan hệ ấy. Trong tình yêu hay hôn nhân, nền tảng là sự thủy chung, lòng tin dành cho nhau. Như bây giờ khi nhận ra sự thật liệu chị còn tin anh tuyệt đối hay không?

Giả như anh ta chọn chị trong số những người con gái anh đang yêu, rồi cưới nhau về liệu anh có thủy chung với chị và liệu cuộc hôn nhân của chị sẽ tồn tại được bao lâu? Như tôi đây khi biết được sự giả dối của chồng, tôi chẳng còn thiết gì cuộc hôn nhân này nữa mà chỉ muốn kết thúc càng sớm càng tốt để có thể giải thoát mình khỏi những ám ảnh đang chịu đựng.

Nhưng không phải muốn là được đâu chị, còn nhiều ràng buộc khác thuộc về gia đình, dòng họ khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều chị ạ. Tôi mong chị sáng suốt để quyết định hạnh phúc cho chính mình.

* "Trời sinh ra đàn ông là để họ quậy, quậy đủ điều trong đó có chuyện tình ái lăng nhăng’’. Đó là lời của một cô giáo trường trung cấp kế toán lớp tôi học 20 năm trước.

Chẳng biết bữa đó cô giáo giận chồng chuyện gì mà giờ lên lớp trút đã lên đầu chúng tôi câu ấy. Không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn nữ cùng lứa tâm niệm mãi câu này để rồi bước ra đời ai cũng sợ lỡ lấy phải ông chồng ‘’quậy đủ điều’’ thì… chết.

Thế nhưng có lẽ tôi tốt số lấy được ông chồng không xấu trai nhưng cái khoản "ga lăng’’ trước phụ nữ anh dở lắm. Đàn bà ai chẳng ghen, buổi đầu tôi cũng ghen có tầm, có cỡ nên dõi chặt bước anh đi, việc anh làm, nên anh thường đùa "anh có gì đâu mà luôn bị kìm kẹp vậy?’’.

Anh công tác ở xã đoàn, sau đó chuyển qua công tác Đảng, họp gần, họp xa rồi tập huấn, bồi dưỡng liên miên, mỗi lần như vậy tôi đều "cài cắm mật vụ" giám sát khá gắt gao. Song cả 10 năm trời tôi chưa thấy anh biểu hiện "khoái của lạ" dù từng có phụ nữ mở lời tán tỉnh.

Để chắc ăn, nhiều dạo nghỉ phép năm tôi đưa con cái đi chơi hết chỉ có mình anh ở nhà, hai cô em gái tôi nhà cũng cách xa đó một đoạn có nhiệm vụ kiểm soát chặt mọi sự "nhất cử nhất động"’ hành vi suốt 24/24 giờ. Có lần cô út tinh nghịch bố trí cho bạn gái tình cờ ghé nhà, liếc mắt đưa tình nhưng anh vẫn tỉnh rụi, sau đó đến nhà nhắc liền em vợ "’không nên chơi với người như thế’’.

Khi trở về hai em hồ hởi báo tin "anh rể hoàn toàn chung tình, cứ giờ nào rảnh là nhắc đến chị và các cháu chứ không hề tơ vương đến người khác giới"’.

Trước kia anh cũng từng yêu một người con gái, sau đó vì một số lý do mà hai người không thành vợ thành chồng. Cô ấy "bắt" chồng được 6 năm thì hạnh phúc đổ vỡ, sống một mình cô càng trẻ đẹp ra lại được bầu là bí thư chi đoàn buôn nên giáp mặt ’bồ cũ’ - là chồng tôi - mỗi tuần ít nhất vài ba bận.

Em dâu tôi cũng công tác Đoàn buôn khác nên đã làm "mật vụ’’ cho tôi suốt thời gian dài về kể: "Anh ấy rất kỹ lưỡng, tránh mọi cái nhìn của cô bồ cũ". Nhiều lần họp đêm chị ấy sợ không dám về, dưới cương vị lãnh đạo anh chỉ nhờ mấy cậu cấp dưới chở, chứ chưa bao giờ cho chị ấy nhờ xe, phải công nhận chị có người chồng hết chỗ chê.

20 năm, chính xác tới nay là 20 năm 4 tháng kể từ khi chúng tôi cưới nhau, anh ấy cũng như tất cả mọi người bình thường khác, sức khỏe có, rất phong độ, mặt mũi khôi ngô, ít nhiều cũng có địa vị trong xã hội song rất mực thủy chung. Đôi khi tôi cũng thủ thỉ: "Nhìn những cô gái hay phụ nữ giá chồng đẹp hơn em, anh thấy thế nào?", anh cười: "Em hỏi gì lạ vậy, họ dễ nhìn nhưng đâu phải của mình, tạo hóa sắp đặt rồi, chỉ có em mới là của anh’’.

Hỏi thêm nữa thì anh bảo: với tình yêu thì phải thủy chung, với vợ chồng phải hết mực thương yêu nhau. Món ngon của lạ ai thấy cũng thích hưởng nhưng là người phải biết giữ khoảng cách nhất định không quá đà. Trước giờ tự đàn ông người ta cho mình được cái quyền "khoái của lạ" vậy thôi chứ Thượng đế không sinh ra để họ làm vậy. Ta thử đặt mình vào trường hợp khi phát hiện vợ ngoại tình người đàn ông bực bội, đau khổ bao nhiêu thì chắc hẳn phụ nữ họ sẽ đau khổ hơn nhiều vì dù gì họ cũng thuộc phái yếu’.

Tôi chưa chắc chồng tôi sẽ đàng hoàng cả đời bởi cuộc sống còn dài, song hơn 20 năm rồi tôi tin rằng chồng tôi không có người phụ nữ nào khác ngoài tôi. Vậy thì các bạn hoặc các chị đừng nhìn tất cả mọi người đàn ông đều nằm trong diện "trái tim chia năm xẻ bảy", "gặp thú nào chả muốn bắn…’’, "cánh đồng nào cũng muốn thu hoạch…" như các bạn nhận xét và chia sẻ với bài viết của tác giả Trân Châu.

Nếu đúng như một bạn đọc nói rằng "đàn ông thì giống nhau cả thôi, nhưng chỉ khác mỗi cái mặt" thì chả lẽ trên đời này chỉ có một mình tôi là tốt số nhất sao? Ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, xin đừng nghĩ tất cả đàn ông đều như thế!

-------------------Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ với bạn Trân Châu qua email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn hoặc ở phần Phản hồi bạn đọc (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).
TRÂN CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất