![]() |
Phim Beowulf của Iceland |
Người dân đảo Iceland được coi là quá mê phim theo thống kê trên khi mà các rạp vẫn thường cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Như phim về con rắn khổng lồ kinh dị Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid" thì chắc chỉ có Iceland là cấm trẻ em dưới 16. Và có thể cũng vì người Iceland không thích xem phim ở nhà cho nên thích ra rạp cũng nên.
Theo điều tra thì tại xứ sở mê phim này, các cô cậu choai choai dường như không thèm xem phim do chính Iceland sản xuất mà chỉ mê phim "teen" của Hollyood là bởi vì phim Iceland hầu hết là dành cho …người lớn!
Tuy nhiên, điều này cũng sẽ sớm thay đổi bởi chính phủ Iceland (cũng toàn là dân ghiền phim) đang thực hiện các chiến dịch nhằm "xoá mờ" ranh giới giữa phim Mỹ và Iceland. Họ sẽ mở cửa cho các nhà làm phim Mỹ và Châu Âu (chấp nhận tình trạng khi các nhà làm phim trong nước thì ngoi ngóp). Họ tuyên bố sẽ chi 12% chi phí sản xuất cho phim làm tại Iceland và đã chi ra 1,2 triệu USD trong năm 2003 (chẳng thấm gì so với Hollywood nhưng đó là khoản chi gấp đôi số tiền nước này phân bổ dành cho phim suốt năm 2003).
Người dân Iceland bằngcách này hi vọng sẽ có được nhiều bộ phim thực hiện tại đây như New Zealand đã từng thu hút Hollywood. Các nhà làm phim tại New York thì có một câu nói so sánh thật hay về việc này "Iceland is hot"! (Băng đảo đang nóng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận