11/09/2024 05:00 GMT+7

Dân hết lòng, quân hết mình vì người dân vùng lũ tại Thái Nguyên

Người lội bì bõm, người bơi thuyền qua nước lũ… để nhận đồ cứu trợ, họ đều là những người dân bị cô lập vì trận lụt lịch sử tại Thái Nguyên.

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân không kể đêm, ngày, mưa, nắng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chỉ trong 2 ngày, nước lũ đã cô lập hàng ngàn hộ dân tại TP Thái Nguyên và huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên). Nước lũ tràn vào nhà dân, có nơi ngập sâu 2-3m khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đối với nhiều người dân tại Thái Nguyên, đây là trận lũ kinh hoàng nhất họ từng trải qua trong đời khi nước lũ dâng lên theo từng phút.

Đỉnh điểm 22h đêm 9-9, mực nước sông Cầu lên mức 2.875cm, cao hơn 175cm so với báo động cấp 3, cao hơn 61cm so với trận lũ ngày 2-7-1959.

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 2.

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn do nước lũ - Ảnh: DANH TRỌNG

Những ngày qua là những đêm không ngủ của hàng ngàn người dân Thái Nguyên lo chạy lũ, lo nước lên.

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, cả gia đình phải chuyển lên tầng 2 sinh sống trong tình trạng thiếu điện, nước sạch - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bơi chiếc thuyền con con đã gần nhiều năm chưa cần dùng đến ra lấy đồ cứu trợ cho cả nhà, ông Nguyễn Quang Trung (phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) cho biết đến nay đã 60 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy trận lũ nào to như thế này ở Thái Nguyên.

Nhà ông Trung bắt đầu bị nước tràn vào từ ngày 7-9, nước lũ lên quá nhanh khiến gia đình ông không kịp chạy lũ, tài sản bị nhấn chìm trong nước, chỉ kịp chuyển ít đồ lên tầng 2. Mấy ngày qua, cuộc sống của cả nhà rất bất tiện vì không có điện, không có mạng.

"Nước mỗi lúc một dâng cao, vừa thò chân xuống một lúc sau nước đã dâng gần đến tầng 2, khiến tôi rất hoang mang. Mấy đêm qua gia đình tôi không ngủ được. Đến sáng nay, gia đình không còn đồ ăn nước uống nên phải cầu cứu đoàn cứu trợ", ông Trung chia sẻ.

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 4.

Những chú trâu được người dân di tản lên dải phân cách giữa đường vì làng xóm chìm trong biển nước - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trao tận tay cơm nóng, mì tôm, nước uống… cho bà con tại những vùng bị lũ cô lập tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, chị Đỗ Thị Khánh Ly cho biết gia đình chị đã chuẩn bị khoảng 70 suất đồ cứu trợ để cùng các đội tình nguyện viên đi vào vùng lũ. 

Là một người con của Thái Nguyên, chị Ly không khỏi xót xa trước những hình ảnh khó khăn của bà con tỉnh nhà.

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 5.

Người dân bơi thuyền ra nhận đồ cứu trợ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

"Sáng nay, mình đã dậy từ 4h sáng để luộc trứng, nắm cơm, cùng mọi người chia thành từng phần để tiện trao cho bà con. Mong rằng việc làm của mình tuy nhỏ nhưng sẽ giúp sẻ chia bớt phần nào sự khó khăn của người dân vùng lũ quê mình", chị Ly bộc bạch.

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu tại phường Quang Vinh - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Ma Công Học - chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên - cho biết Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố thực hiện các biện pháp ứng cứu, giúp đỡ nhân dân.

Đồng thời phối hợp với các lực lượng trên địa bàn ứng cứu, giúp đỡ người dân, trong đó tập trung vào các đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn như Lữ đoàn công binh 575, Lữ đoàn pháo phòng không 210, Lữ đoàn pháo binh 382.

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 7.

Người dân bị cô lập bởi nước lũ được tiếp tế lương thực - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo đại tá Học, trong lúc khó khăn Thái Nguyên đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của người dân, các đội hỗ trợ từ khắp nơi đổ về. 

Không chỉ vậy, người dân Thái Nguyên ở những khu vực không bị ảnh hưởng bởi lũ cũng tích cực cùng lực lượng chức năng trong công tác hộ đê, tiếp tế cho bà con vùng lũ.

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 8.

Những chú chó run lẩy bẩy được đưa ra ngoài sau nhiều ngày ở trong khu vực bị cô lập do nước lũ - Ảnh: DANH TRỌNG

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 9.

Nhiều hộ dân tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên bị cô lập vì nước ngập sâu 2-3m - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 10.

Khu vực phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên ngập trong nước lũ - Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Dân hết lòng, quân hết mình vì bà con vùng lũ tại Thái Nguyên - Ảnh 9.Thái Nguyên gọi, Hà Nội trả lời: Nhiều đội hỗ trợ xuyên đêm chở thuyền lên ứng cứu

"Chưa khi nào nước lên như vậy, chúng tôi cần thuyền và áo phao". Nhiều tiếng gọi từ Thái Nguyên, và đáp lại lời kêu gọi, ngay trong đêm 9-9, nhiều đội hỗ trợ từ Hà Nội chở thuyền lên ứng cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên