Nhiều nhà dân tại huyện Chương Mỹ vẫn chìm trong biển nước, đến nay nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao. Người dân dùng thuyền di chuyển, hay dùng lưới, gọng vó đánh bắt cá - Video: DƯƠNG LIỄU
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến sáng 13-10 nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao tại địa bàn các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Tân Tiến.
Khắp nơi đều mênh mông nước, không ai còn phân biệt được đâu là bờ đê, đâu là sông, là đường đi, họ phải dùng thuyền nan để di chuyển. Họ chấp nhận "sống chung với lũ".
Đường vào thôn Yến Trình thuộc xã Hoàng Văn Thụ mênh mông nước - Ảnh: HÀ THANH
Em Vương (học lớp 8) tự chế bè phao chở người đi trong thôn xóm - Ảnh: HÀ THANH
Đường bị ngập sâu gần hết thân người, người dân phải di chuyển bằng thuyền - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Khắp nơi là nước, người dân tranh thủ cất lưới đánh bắt cá - Ảnh: HÀ THANH
Người dân nuôi cá dùng lưới chắn lại bờ ao, mong cá trong ao nhà không thoát ra ngoài - Ảnh: HÀ THANH
Nhà cửa, vườn tược, ao thủy sản bị nhấn chìm trong nước - Ảnh: HÀ THANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận