Cụ Duan Zhicai - người sống chung với viên đạn 60 năm mà không biết - Ảnh: CEN |
Theo IBNLlive ngày 11-6, cụ Duan Zhicai, ngụ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bị đau ở vùng bụng khoảng 2 năm nay.
Cơn đau càng ngày càng dữ dội, chịu không nổi, cụ đến một bệnh viện địa phương khám. Bác sĩ đã cho cụ chụp phim X-quang, và rất ngạc nhiên khi thấy một viên đạn cỡ 2,7cm găm ở bên trái khung xương chậu bệnh nhân.
Qua tìm hiểu, họ mới biết cụ là cựu chiến binh, từng tham chiến trong chiến tranh Nhật-Trung lần thứ hai vào năm 1943, cũng như trong chiến tranh Triều Tiên chống lại Hàn Quốc vào năm 1950.
Phim Xquang cho thấy viên đạn nằm ở phía trái khung xương chậu cụ Duan Zhicai - Ảnh: CEN |
Các bác sĩ tin rằng cụ bị trúng đạn khoảng 60-65 năm trước nhưng không biết mà chỉ nghĩ mình bị ngã trúng vật gì đó sắc nhọn khi chiến đấu, và viên đạn nằm yên trong cơ thể cụ cho đến nay.
Tuy nhiên họ cho rằng không nên phẫu thuật gắp đạn ra cho cụ vì cụ đã lớn tuổi, ngoài ra viên đạn cũng không đe dọa tính mạng nên họ chỉ cho cụ uống thuốc giảm đau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận