07/06/2016 08:06 GMT+7

​Dân còn giàu lắm...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Này, các cậu tham mưu giùm tớ cái vụ này xem sao. Tớ đi tham quan học tập ở nước ngoài, thấy có nhiều quan chức đi công cán bằng cả máy bay nữa đấy. Có cách nào để mình cũng sắm một chiếc để lãnh đạo địa phương bay cho nó oai không?

- Ái chà, vụ này khó quá sếp. Tình hình kinh tế đang căng, rồi hạn hán, ngập mặn khiến dân tình đang khốn đốn, thuế thì thu quá nhiều rồi, thậm chí nhiều người phải bỏ xứ lên thành phố kiếm sống...

- Ừm, các chú làm tham mưu mà cứ nói khó thì tớ cần gì tham mưu. Hãy mở to mắt ra mà nhìn để học tập tỉnh bạn đi...

- Dạ học chuyện gì hả sếp?

- Đấy đấy, nội cái chuyện không chịu đọc báo là khuyết điểm rồi. Tớ thấy địa phương bạn còn nghèo hơn cả mình, vậy mà sắm siêu xe dễ như bỡn. Bạn có sáng kiến hay lắm, đó là trích tiền xử phạt vi phạm giao thông để mua siêu xe...

- Nhưng siêu xe cũng chưa ăn nhằm gì so với máy bay...

- Thì phạt nhiều vào... Lỗi to lỗi nhỏ gì cũng phạt ráo hết...

- Nhưng sợ dân kham không nổi ạ.

- Đấy, lại lo sợ hão huyền và lại không chịu đọc báo. Có biết trong dân còn đến 500 tấn vàng không? Dân còn giàu lắm, lo gì!

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên