Các nhân chứng cùng đi mót cà phê với bà Ngắn cho biết khi đang mót thì một đàn chó bécgiê lao ra, những người khác nhanh chân leo lên cây còn bà Ngắn bị chó táp quật ngã xuống đất. Một người đàn ông của trang trại chứng kiến sự việc nhưng không can thiệp dù nạn nhân kêu la. Tại hiện trường, hầu hết các phần cơ đều bị chó cắn nát và ăn mất, toàn bộ da đầu, mặt bị mất.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
......................
Ý kiến bạn đọc:
* Người đàn ông và những người chứng kiến vụ việc như vậy mà vẫn để cho chó cắn và ăn thịt một người già. Một bầy chó không biết là bao nhiêu con nhưng nếu người đàn ông của trang trại đó lên tiếng thì bầy chó phải dừng lại chứ.
Thật là không thể chấp nhận được, không lẽ người đàn ông ở trang trại coi những hạt cà phê rụng kia lớn hơn cả mạng người hay sao? Mong cơ quan chức năng sớm điều tra và xử lý những người thờ ơ trước mạng sống của một con người.
* Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này, không nên để lọt người lọt tội, khi đọc bản tin này tôi bàng hoàng không tin nổi, một người có thể nhẫn tâm cho đàn chó cắn xé một người khác (mà đó là một người phụ nữ). Phải dùng khung phạt cao nhất để răn đe những người không coi trọng mạng sống của người khác.
* Thật sự nghe xong câu chuyện trên làm tôi cảm thấy vừa thương cho người phụ nữ vừa căm giận những người không có lương tâm, nuôi chó becgiê để cắn người. Chắc chắn người chủ phải biết sự nguy hiểm của đàn chó becgiê có thể giết chết người chứ không phải để hù doạ người khác vào mót cafe.
Chắc chắn rằng người chủ chưa bao giờ nghĩ rằng nếu người thân của mình bị chết đi do phải kiếm miếng cơm manh áo sẽ cảm thấy đau đớn thế nào. Cuộc đời và xuất thân không do ta lựa chọn, có người thì giàu sang, có người nghèo khó. Nhưng chung quy lại chúng ta đều là con người cả. Nếu đối xử với người khác như vậy thì làm sao chúng ta có thể dạy con cháu sống nhân đức được?
Tôi nghĩ người chủ vườn cafe có thể nghĩ mình có nhiều tiền nên dù chó có cắn chết người thì ta vẫn "lo liệu",nên coi mạng sống con người như rơm rác. Theo tôi, pháp luật cần xử nghiêm khắc đối với những người có suy nghĩ như vậy. Đồng tiền làm mờ mắt con người và làm cho con người mất hết nhân tính, hoá thành "con" chứ không hóa thành "người". Có thể pháp luật sẽ bỏ sót những người như vậy, nhưng toà án lương tâm sẽ không bỏ sót.
* Thật sự tôi cảm thấy rất đau lòng khi đọc tin này. Có những người nhẫn tâm nhìn đồng loại của mình bị thú dữ cấu xé mà vẫn ung dung đứng ngắm, họ có còn tính người không? Trong khi đó hằng ngày có biết bao tổ chức, bao nhiêu người đang tích cực đóng góp sức người sức của để cứu vớt những nạn nhân với những căn bệnh chết người. Họ không muốn nhẫn tâm nhìn đồng loại mình phải chết. Vậy việc nào sẽ là khó hơn?
Tôi mong rằng các cơ quan có thẩm quyền xử lý thật nghiêm trường hợp này để răn đe những kẻ coi thường mạng người, hủy hoại truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận