Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021
Đám tang thành gánh nặng gia đình người mất, khách viếng chia sẻ gì?
TTO - Đi đám tang ở Duy Xuyên (Quảng Nam) thấy nhẹ nhàng lắm bởi người dân tổ chức tang ma đơn giản, tiết kiệm, không rượu chè rườm rà. Trong khi đó ở nhiều nơi, việc tổ chức đám tang thành gánh nặng cho gia đình người mất.

Vận động người dân không rải vàng mã khi đưa tang qua Điện Bàn - Ảnh: TẤN KHÔI
Trên đây là chia sẻ của bạn đọc Tấn Khôi. Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ xin giới thiệu ý kiến này.
"Đi đám tang ở Duy Xuyên (Quảng Nam) thấy nhẹ nhàng lắm bởi người dân tổ chức tang ma đơn giản, tiết kiệm, không rượu chè rườm rà" - người thân của tôi chia sẻ.
Và mới đây dự một đám tang như vậy ở huyện Duy Xuyên, tôi thấy làm được vậy quả là văn minh.
Đám tang được vận động thành lệ rằng người tới phụ đám không được "đòi hỏi" tang gia phải mời ăn uống, rượu chè, ngay hạt dưa cũng không, chỉ mời nước và thắp nhang cầu nguyện cho người mất, chia sẻ với thân nhân họ.
Ở nhiều nơi, việc tổ chức đám tang thành gánh nặng cho gia đình người mất. Trong khi tang gia bối rối, đã khổ vì mất người thân còn phải tốn kém và nhọc lòng lo chuyện ăn uống, phục vụ rượu bia cho nhiều người ở lại đêm phụ đám.
Nhiều người tới đám tang xem đó là nghĩa vụ mà người nhà phải lo nên dù có chật vật, nhà có tang cũng ráng chạy lo để không bị hàng xóm nói này kia.
Đi đám tang, thiết nghĩ chỉ cần trà nước, hỏi han ân cần, chia sẻ một chút bằng thật tâm thật tình là đủ, không nên ăn uống, nhậu nhẹt rình rang.
Lâu nay chúng ta nghe tới cụm từ tổ chức lễ cưới, đám tang văn minh, tiết kiệm, tuy nhiên gần như chưa được cụ thể hóa thành những tiêu chuẩn tối thiểu như thế nào nên thật khó thực hiện.
Do vậy, khi có sự thống nhất chung về quy cách một đám tang đơn giản, văn minh như cách làm ở Duy Xuyên thì mọi người sẽ theo đó thực hiện, không phải ngó quanh người khác.
Không chỉ tại Duy Xuyên, ở Quảng Nam còn có nhiều địa phương vận động đưa tang văn minh. Như ở Điện Bàn có hẳn các biển tuyên truyền "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang" và được khuyến khích "Không rải vàng mã trên đường đưa tang qua thị xã Điện Bàn".
Thông báo này kết hợp với nhắc nhở thường xuyên trong người dân chắc chắn tạo ra những chuyển biến tích cực trong nếp sống, sinh hoạt văn hóa, hướng đến một xã hội văn minh từ những việc được xem là "nghĩa tận" như tổ chức tang lễ tại nhà, đưa tang qua từng con đường, tuyến phố…".
Làm gì để đám tang vừa là thương tiếc người đã mất, đồng thời không thành gánh nặng cho gia đình? Mời bạn chia sẻ ý kiến của mình qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!
-
TTO - Anh Nguyễn Văn H. (cha của bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư may mắn thoát nạn) xúc động gửi lời cảm ơn người cứu con gái mình. Anh H. nói: "Con tôi như được sinh ra lần thứ hai".
-
TTO - Ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong đấu thầu.
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
-
TTO - Tối 1-3, báo Tuổi Trẻ đã trao danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), thanh niên cứu bé gái 3 tuổi gây xúc động và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận