05/10/2021 12:44 GMT+7

Đâm chết đàn anh xã hội vì bị 'đánh dằn mặt' tại nhà

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Bị đàn anh xã hội rủ đồng bọn cầm tuýp sắt đến nhà "đánh dằn mặt" vì mâu thuẫn sau cuộc gọi video Zalo, Ngô Văn Lâm dùng dao đâm chết đàn anh rồi đến công an đầu thú.

Đâm chết đàn anh xã hội vì bị đánh dằn mặt tại nhà - Ảnh 1.

Các bị cáo Thế, Lâm, Tú (từ trái qua) tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 5-10, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Lâm (34 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) 12 năm tù về tội giết người.

Liên quan vụ án, hai bị cáo Nguyễn Anh Tú, Phùng Như Thế (cùng 26 tuổi, đều trú tại Đông Anh) cùng lãnh 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Về dân sự, tòa buộc Lâm bồi thường cho gia đình bị hại 147 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi mẹ và con của nạn nhân.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 19-12-2020, anh N.H.H. (44 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) gọi điện thoại qua Zalo video cho Ngô Văn Lâm nói “đang ngồi uống rượu với bậc tiền bối” và quay hình ảnh cho Lâm xem.

Do Lâm không biết ai nên nói với H. “các anh của anh chứ của em đâu”. Thấy vậy, H. nói lại với Lâm “mày nói thế là không được..., tao là anh mày...”. Lâm nói lại “anh đã giúp được em cái gì đâu”...

Bực tức với thái độ của Lâm, khoảng 20h cùng ngày, H. chuẩn bị 2 thanh tuýp sắt và rủ Nguyễn Anh Tú và Phùng Như Thế đi xe ôtô đến nhà Lâm để "đánh dằn mặt" người này.

Đến nơi, H. thấy Lâm đang đứng nói chuyện ở sân nên đã nhảy xuống xe, xông vào túm cổ áo Lâm và dùng chân tay đấm, đá Lâm.

Tiếp đó, Tú và Thế xuống xe ôtô, dùng tuýp sắt đập vào người và đầu Lâm, gây thương tích cho Lâm (tỉ lệ 4% sức khỏe).

Do bị đánh, Lâm chạy vào bếp lấy 1 con dao bầu chạy ra ngõ để đánh lại. Khi thấy Lâm ra, H. tiếp tục xông vào đánh thì Lâm cầm dao bầu đâm 2 nhát vào ngực làm H. tử vong tại chỗ do mất máu cấp không thể hồi phục.

Đến 21h cùng ngày, Lâm cùng Tú và Thế đến Công an huyện Đông Anh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, bị cáo Lâm khai nhận có quan hệ anh em xã hội với H. và trước đó hai người không có mâu thuẫn gì.

"Sau khi bị nhóm của anh H. đánh, bị cáo bị kích động, sợ nhóm của H. giết mình nên vào nhà lấy dao nhằm đe dọa để những người này không đánh tiếp. Nhưng sau đó, do hoảng loạn quá nên bị cáo đã dùng dao đâm anh H.", Lâm khai.

Lâm nói rất ân hận về hành vi phạm tội của mình, xin lỗi gia đình bị hại. Hai bị cáo Tú và Thế cho biết đều là em xã hội với H.. Không có mâu thuẫn gì với Lâm, nhưng do được H. rủ "đi có việc" nên đi cùng. Khi lên ô tô hai người thấy có tuýp sắt để trên xe mới biết được rủ đi đánh nhau. 

Trong khi đó, anh trai của nạn nhân đề nghị điều tra lại vụ án, cho rằng chiếc ôt ô H. có dấu hiệu bị đập phá, móp méo cần được giám định. Ông trình báo tin nhắn giữa H. và Lâm, cho rằng Lâm nhắn tin thách thức trước.

Hội đồng xét xử nhận định, các nội dung tin nhắn này đều đã được thể hiện trong cáo trạng, không có tình tiết mới, không thể hiện bị cáo có đồng phạm. Tại tòa, cả 3 bị cáo đều khai nhận, Lâm không có đồng bọn hay cá nhân nào khác liên quan vụ việc, cũng không biết ai đã đập phá chiếc xe.

Người yêu kêu Người yêu kêu 'đánh dằn mặt' trả thù, rủ nhóm bạn chém người chết luôn

TTO - Đang ngồi chơi với mấy người bạn trước cửa phòng trọ, anh Vinh bất ngờ bị nhóm thanh niên mang hung khí xông vô chém chết tại chỗ.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên