Tag: dao

Dùng dao 'có tính sát thương cao', cơ sở sản xuất, kinh doanh phải khai báo với công an

Dao có tính sát thương cao sẽ coi là vũ khí khi tàng trữ, sử dụng với mục đích gây nguy hại cho tính mạng, sức khoẻ con người trái pháp luật.

Bộ Công an nêu rõ trường hợp 'dao có tính sát thương cao' không được coi là vũ khí

Bộ Công an nêu rõ các loại dao có tính sát thương cao không được coi là vũ khí khi người dân sở hữu để sử dụng trong lao động, sản xuất, sinh hoạt.

5 năm tù cho người cha đâm chết con do mâu thuẫn chia tài sản

Do có mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, Trường đã đập phá một số tài sản trong nhà và đánh cha mẹ ruột của mình thì bị cha đâm chết.

Bộ Công an đề xuất quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí

Hiện nay, tội phạm sử dụng các loại dao gây án chiếm tỉ lệ rất cao, vì vậy Bộ Công an đề xuất quy định dao có tính sát thương cao là một trong các loại vũ khí.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi, thu giữ nhiều súng, kiếm, dao, mã tấu

Khám xét cơ sở kinh doanh cầm đồ và nơi ở của kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, cảnh sát thu giữ súng săn, dao, mã tấu...

Bị bắt vì lên mạng mua súng, đạn cất giấu tại nhà

Một thanh niên bị cảnh sát tạm giữ hình sự vì đã lên mạng mua súng, đạn và nhiều dao rồi cất giấu trong nhà.

Hòn đảo 'Cướp biển vùng Caribbean' được rao bán 100 triệu USD

Hòn đảo từng xuất hiện trong bộ phim "Cướp biển vùng Caribbean" nổi tiếng thế giới ở Bahamas đang được rao bán với giá 100 triệu USD.

Tỉ phú Stephen Deckoff mua hòn đảo của Jeffrey Epstein

Một công ty đầu tư của tỉ phú Stephen Deckoff đã mua 2 hòn đảo ở quần đảo Virgin (Mỹ), thuộc sở hữu của tội phạm tình dục khét tiếng đã chết Jeffrey Epstein.

Hoa đào, lan, quất... 'siêu khuyến mãi' chờ người mua

Phố phường Hà Nội ngập tràn hoa đào, hoa mai, cây cảnh. Dù không khí mua sắm đã nhộn nhịp hơn trước nhưng một số điểm bán hoa, cây cảnh đã bắt đầu... xả hàng chờ người mua.

Vì sao người giàu thích “ra đảo”?

TTCT - “Vì tôi có thể” là câu trả lời kiêu hãnh mà người siêu giàu có thể dùng với bất kỳ câu hỏi nào bắt đầu bằng “tại sao lại…”. À, thế tại sao mua đứt một hòn đảo?