Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Đắk Nông: Giám đốc và nhân viên công ty mua bán nợ bị bắt vì gây rối
TTO - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ hai người thuộc một công ty mua bán nợ vì gây rối trật tự công cộng.

Phương Ngọc Dũng (SN 1982), là giám đốc Công ty Kim Ngân và Phạm Xuân Quân (SN 1993), nhân viên của đơn vị này đã bị công an bắt giữ - Ảnh: MINH KHUÊ
Chiều 1-1, thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người thuộc Công ty TNHH MTV mua bán nợ Kim Ngân (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi "gây rối trật tự công cộng".
Phương Ngọc Dũng (SN 1982) là giám đốc Công ty Kim Ngân và Phạm Xuân Quân (SN 1993), nhân viên của đơn vị này, đã bị công an bắt giữ.
Trước đó, Công ty Kim Ngân ký hợp đồng mua bán nợ với Đinh Thị Q. (trú tại huyện Đắk Song). Q. đã bán lại số nợ 300 triệu đồng cho Công ty Kim Ngân với số tiền 180 triệu đồng. 300 triệu đồng tiền nợ là số tiền mà Q cho Đặng Thị H. (trú tại TP Gia Nghĩa) vay từ năm 2016 nhưng đến nay chưa đòi được.
Ngày 14-5-2020, khi đòi nợ chị H., Dũng và Quân cùng nhóm nhân viên của Công ty Kim Ngân đã có hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau quá trình điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng Dũng và Quân.
-
TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo quyết liệt xử lý tình trạng karaoke "tra tấn", còn người dân mong cơ quan chức năng làm đến nơi đến chốn, không chỉ hô hào như bao năm qua.
-
TTO - 'Chúng tôi đã quen với các lệnh trừng phạt, và chúng tôi đã sống sót' - phó tổng tư lệnh quân đội Myanmar Soe Win đã nói như vậy khi đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Christine Schraner Burgener cảnh báo về trừng phạt và cô lập.
-
TTO - Ý tưởng nối Trung Quốc đại lục và Đài Loan để giúp hòn đảo này 'thoát nghèo' ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán và chế giễu trên mạng xã hội Đài Loan. Nếu được hiện thực hóa, việc đi bằng đường bộ từ Bắc Kinh tới Đài Bắc chỉ mất 10 tiếng.
-
TTO - Trong sáng và trưa nay 4-3, hai chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Myanmar để chở 390 công dân Việt Nam về nước.
-
TTO - Liên Hiệp Quốc cho biết có 38 người thiệt mạng tại Myanmar chỉ trong ngày 3-3 khi quân đội nước này dùng bạo lực đối phó với các cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự, và đây là "ngày đẫm máu nhất" kể từ hôm 1-2.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận