Buổi gặp mặt có đầy đủ các thành viên của đội tuyển kể cả hai cầu thủ vừa bị loại là tiền vệ Tuấn Anh và Quang Huy. Không khí buổi gặp gỡ ấm áp, tràn ngập tình cảm cố hương trên đất khách.
Phát biểu trong buổi gặp mặt, bà Luận Thùy Dương nói: “Được chào đón đội tuyển bóng đá nước nhà là một vinh dự mà đại sứ quán nào cũng muốn có nhưng không phải ai cũng thỏa nguyện. Vì vậy hôm nay, tôi rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ đội tuyển. Bản thân gia đình tôi cũng toàn là những người mê bóng đá”.
![]() |
Trưởng đoàn Lê Hoài Anh và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng (bìa trái) tặng áo đội tuyển cho Đại sứ Luận Thùy Dương. Ảnh: N.K |
HLV Hữu Thắng cũng chia sẻ ông rất xúc động trước màn chào đón của những người cùng quê tại Myanmar những ngày qua.
![]() |
Người hâm mộ chụp hình với Tuấn Anh. Ảnh: N.K |
Bên cạnh quà lưu niệm là biểu tượng chùa Vàng Shwedagon nổi tiếng của Myanmar cho mỗi thành viên của đội tuyển với ý nghĩa chúc may mắn, thầy trò HLV Hữu Thắng còn nhận một món quà tinh thần nhiều ý nghĩa từ bà Thùy Dương – bài thơ do chính đại sứ sáng tác ngay trong buổi sáng trước khi đến thăm đội để tặng cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước ngày ra trận.
Bà Thùy Dương cũng cho biết sẽ cùng gia đình và các thành viên của đại sứ quán VN đến sân Thuwunna cổ vũ cho đội nhà thi đấu trận ra quân gặp chủ nhà Myanmar.
Sau buổi gặp mắt, rất nhiều thành viên trong văn phòng sứ quán, các doanh nghiệp VN tại Myanmar xin được chụp ảnh cùng tiền vệ Tuấn Anh – người tuy rời giải trong tiếc nuối nhưng vẫn để lại sự lưu luyến nơi người hâm mộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận