Nhà thầu và chủ đầu tư sốt sắng ôm bọc quà to, bên trong lấp ló chiếc phong bì tìm đến nhà sếp quản lý. Sếp bình thản:
- Các chú cứ yên tâm, đâu có đó!
Nói xong, sếp đi vào nhà lấy ra một lọ tương có dán chữ "đại phong"
- Phương án giải cứu ở đây nhé!
- Thưa anh thế này là thế nào ạ?
- Các cậu đọc truyện "Trạng Quỳnh" chắc biết chuyện Quỳnh đãi chúa món "đại phong". Này nhé: "đại phong" là gió lớn, gió lớn thì tượng lo. Phen này, các cậu cứ đổ tại gió to quật ngã tượng, thế là xong trách nhiệm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận