Phóng to |
|
Một đám cưới tập thể ở Đài Loan - Ảnh: Getty Images |
Vào thời điểm đó cô dâu này đang có thai tháng thứ năm. Cô không đến lễ cưới của chính mình, diễn ra vào tháng 11-2010, do tranh cãi với chú rể về số lượng khách mời. Vô cùng xấu hổ, chú rể đã quyết liều một phen khi nhờ một cô phù dâu thế vai cô dâu, diễn cho xong một đám cưới giả nhằm vớt vát danh dự. Cặp đôi bất đắc dĩ này sau đó yêu nhau thật sự và họ đã chính thức làm đám cưới.
Như vậy, chú rể sống ở phía nam thành phố Cao Hùng đã giành chiến thắng kép khi vừa có vợ vừa thắng vụ kiện đòi cô dâu bỏ trốn phải bồi thường “tổn thương tinh thần”. Anh đòi đến 1 triệu Đài tệ nhưng chỉ được 1/4 con số mong muốn. Cô dâu hụt hiện đã sinh con và đang làm mẹ đơn thân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận